1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu Của Thời Đương Đại (tập thơ)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 12/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    THU CỦA THỜI ĐƯƠNG ĐẠI

    (tập thơ)​



    Ghi chú: Được sự đồng ý của họa sỹ Phạm Mạnh Hiên – một họa sỹ theo trường phái trừu tượng hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tôi sẽ post thơ kèm theo tranh của họa sỹ Phạm Mạnh Hiên lên chủ đề này.



    Nội dung gồm:

    Lời giới thiệu trước khi đọc thơ

    Khúc dạo đầu

    Chương I: Thơ và nhạc đương đại

    Chương II: Thơ và hội họa

    Chương III: Thơ và Triết học

    Chương IV: Tình Yêu

    Chương V: Cuộc sống

    Chương VI: Bốn mùa thay lá

    Chương VII: Thu cô tịch

    Phụ lục



    -------------------------




    LỜI GIỚI THIỆU TRƯỚC KHI ĐỌC THƠ


    Nhà thơ nói riêng và mở rộng ra là trí thức văn nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ… nói chung tức những người làm văn học nghệ thuật đích thực phải là người giải mã những bí ẩn bao bọc bên ngoài cái gọi là TỒN TẠI. Về vấn đề này tôi đã viết một bài thơ riêng để trong Chương III: Thơ và Triết học.

    Những người như vậy thì hiếm lắm, chẳng hạn như Franz Kafka, Charles Baudelaire, Kahlil Gibran.v.v. Việt Nam chắc là không có đâu. À có, chỉ có hai người: Phạm Duy và Trần Đức Thảo.

    Để đọc tập thơ này tôi nghĩ là không khó với đa số độc giả. Chỉ có hai lưu ý sau đây.


    *
    * *


    Lưu ý thứ nhất là:

    Cách đây khoảng 5 năm (năm 2009-2010) tôi đã phát biểu trên diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online một vấn đề như sau: “văn hóa văn minh nhân loại thế giới trong thế kỷ 21 như một thung lũng mà các dòng văn học, nghệ thuật cũng như tri thức đổ về và “tương tác” (interacting) với nhau để tạo nên một lượng kiệt tác vô cùng lớn mà trở thành một di sản khổng lồ cho nhân loại những thế kỷ tiếp theo”.


    [​IMG]

    (Trong hình: tranh của họa sĩ Phạm Mạnh Hiên sáng tác năm 1999)



    Minh chứng cho vấn đề này là cái Field (phạm vi) của đa số trí thức trên khắp thế giới hiện nay là rất rộng. Ngoài thơ và văn chương họ còn yêu thích thêm âm nhạc, hội họa (và nghệ thuật đương đại), phim ảnh, kịch, khoa học,.v.v.


    Phim ảnh ở đây tôi muốn nói đến phim ảnh nghệ thuật. Ví dụ như họ xem những bộ phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh qua mọi thời (Greatest Films of All Time) như Citizen Kane, Forrest Gump, Pulp Fiction, v.v.

    Về âm nhạc, một biển cả mênh mông từ nhạc cổ điển, Opera,… cho đến âm nhạc thế kỷ 20 như Jazz, Rock, Blues, R&B, Soul/Funk, Electronica, Rap/Hiphop, v.v. và họ cũng tìm nghe những Greatest Albums Of All Time…

    Về Mỹ thuật, hiện nay có một số lượng đông đảo người yêu mỹ thuật trên thế giới biết đến bảng xếp hạng (list) những kiệt tác bất hủ trong lịch sử hội họa thế giới của Piero Scaruffi (http://www.scaruffi.com/art/greatest.html ) và một số nhà phê bình đa lĩnh vực khác là thành viên của website Listology như Afterhours, Marquee, Maxshrek… Những nhà phê bình độc lập này khiến người xem phải kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi khi họ giới thiệu list “Greatest Paintings Of All Time” bên cạnh việc họ tôn vinh các tác phẩm về kịch của Shakespeare, những vở Ballet như “Nutcraker” của Tchaikovsky, rồi phim ảnh nghệ thuật thế giới, cho đến những kiệt tác trong âm nhạc từ cổ chí kim, những áng văn thơ kiệt xuất của mọi thời, … (vui lòng xem đường link: http://www.listology.com/afterhours...rrently-featuring-rock-jazz-classical-music-f ).



    Điều đáng lưu ý ở đây là: từ trong thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21 đội ngũ trí thức nói chung đều quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam có thể kể đến như Phạm Công Thiện, nhà thơ Lê Đạt, rồi Tấn Phong, Đỗ Lai Thúy, Inrasara, Nguyễn Đình Đăng, Soi, .v.v.


    Chúng ta hãy xem một ví dụ:


    SXSW Festival là một trong những Festival dẫn đường cho xu thế như vậy. Field (phạm vi) của lễ hội này gồm: Film, Music và Interactive (tương tác).

    Trong Interactive có tương tác giữa công nghệ với nhau và với nghệ thuật, giữa công nghệ với phim ảnh hay video art .v.v. và đặc biệt là có cả Interactive Media (môi trường tương tác) gồm Interaction Design, New Media, Digital Culture, Human Computer Interaction .v.v. xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_media


    Một ví dụ khác:


    Trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước có một người đã như thế này: “tôi vừa đọc một tác phẩm hậu hiện đại vừa nghe đĩa nhạc Dirty của ban nhạc Sonic Youth”.

    Còn những nhân vật “vừa xem tranh trên mạng vừa nghe nhạc” hoặc “vừa đọc thơ/văn/triết vừa nghe nhạc” thì nhiều, rất nhiều.


    Chính vì vậy mà, với tư cách là một tác phẩm ra đời trong thế kỷ 21, trong tập thơ này tôi đã để cho chương I là một chương mà bạn đọc vừa nghe nhạc trên mạng vừa đọc thơ.


    Đây không hẳn là một kiểu thách đố. Bởi tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, âm nhạc nghệ thuật thực sự sẽ gây được xúc cảm và cùng trong khi nghe nhạc sẽ thấu cảm bài thơ dễ dàng hơn.


    *****​


    Lưu ý thứ hai là, tập thơ này dựa trên hai nguồn sáng tác chính.

    Nguồn sáng tác thứ nhất là những sáng tác thơ trên diễn đàn này vào đầu năm 2010.

    Nguồn sáng tác thứ hai là những sáng tác mới đây của tôi.

    Vì vậy, nếu bạn là những người đã từng đọc những bài thơ năm 2010 rồi thì thông cảm, vui lòng đọc lại và chờ tôi post những bài mới viết năm 2014 nhé!
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12





    KHÚC DẠO ĐẦU







    KHÔNG ĐỀ 1


    (viết trong những ngày khổ đau):


    Hạnh Phúc là một điểm sáng

    Trải rộng trên khắp bầu trời

    Băng băng qua những giấc mơ

    Trải rộng trên khắp bầu trời…








    KHÔNG ĐỀ 2

    (Hạnh Phúc đích thực có phải là:)


    Sáng cùng nhìn mặt trời lên
    Trưa cùng nhìn chim bay lượn trên cánh đồng
    Chiều cùng ngắm hoàng hôn
    Tối đùa với các con.



  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    CHƯƠNG I: THƠ VÀ NHẠC ĐƯƠNG ĐẠI



    Chương này tuy trọng tâm là giới thiệu những bài thơ có cảm hứng dựa trên âm nhạc của các ban nhạc/Artists đỉnh cao. Nhưng bên cạnh đó, Afo cũng giới thiệu một số ca khúc để bạn vừa đọc thơ vừa nghe nhạc. Những ca khúc này có thể có những ca khúc từ thời trước của thời đương đại nhưng vẫn được đưa vào.

    (Ghi chú: Những chữ gạch đậm là tên các ban nhạc).


    -----------------------------









    The Stone Roses - miền sâu thẳm diệu vợi.
    The Stone Roses. Đất hoang hẻo lánh cafe Rock bò khô đá mèn lưu lưu ký hà ha con cá khô đi chơi mải hà ha cà kha cúc.
    Tiếng bước chân đá lạnh.............. miền vu sơn chải mượn thề mắt biếc râu ngô xánh mằn. Hà ha đá. được chưa hả. mùa thu về nơi. tình tang tính phủ. chốn mùa xuân đá mòn nước. Ngổ nà mư. hỉ khoông. chướn pá đa ca lả xì. tỉ mí ku la tu la pi la pu la chi la ti la vi la mi la hi la du la di la tin. ich xì y. tí lú pi la pinh la tru la xum la pum púp pùm pum púm pum pủm pum. Ò í e e í ò. À a ả a á a ả a á a ả a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la nan tan pan xan nan tan tran can pan xuan vian mian pian tuan mian tuan vian tu an mi an vi an tu an mi an vi an




    Con chó con bỏ con. hihihưhư. hưahưahưahưahốhôhổhô hồhôhốhôhồhôhổhôhốhôhồhôhốhôhồhôhốhôhốhôhôhôhôhô




    dAY la CA cHUA TRUNG Thoi hehehihihaha:

    Robert Johnson - Crossroad







    GA CHET THOI BI CHUOT GAM MOT PHAN TAM:

    John Lee Hooker – Chill Out (feat Carlos Santana)




    cut cung khong thoi hon
    Type O Negative- Black No 1:







    VÔ ĐỀ 3

    lững thững
    lù rù
    lơ ngơ
    nao náo
    xao xáo
    pao pao
    mao mao
    minh mỉnh
    khinh khỉnh
    nhà quê
    tỉ tê
    mèo thối
    trăng trối
    gối xinh
    nghịch tinh
    mịch cối
    chắp nối
    dữ kiền
    cõi miền
    sâu thẳm
    păm pẳm
    gà mờ
    tiếng hờ
    vui quá
    na ná
    con dê
    búp bê
    tiếng hát
    tan nát
    đời hoang
    tiếng than
    xó tối
    chày cối
    lắm điều
    tín điều
    Chúa chọn
    con mọn
    con rơi
    tiếng ngơi
    xú dế
    phi Huế
    phi phi
    ngựa pi
    nước dại
    nắp đại
    cò mồi
    đồi ngô
    xanh nắm
    thăm thắm
    chán đòi
    tiếng còi
    chung cục
    chung cục chung cục chung cục
    hịc hịc.
    (2010)




    C.C.R. - Have You Ever Seen The Rain






    geailhgadkjfgh;sdànioa[wfyt[ieơtẻ
    kjodsfge[rituẻio[tuẻipug
    oiguyeiwr0utg

    Pink Floyd – Comfortably Numb:






    Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond:

    http://www.youtube.com/watch?v=GYjQVJFC3NI

    hê hê!




    hà há

    R.E.M. – Man On The Moon

    http://www.youtube.com/watch?v=1hKSYgOGtos



    Bob Dylan - Subterranean Homesick Blues

    https://www.youtube.com/watch?v=j07QfY1CvPU




    hết hết hết hết hết
    hờ nào hờ nào hơ nao




    Bob Dylan- Blowin’ In The Wind

    https://www.youtube.com/watch?v=2rBBwt8hnzw
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Queen & David Bowie – Under Pressure






    Anh hùng ỉa như mèo mửa hi hí ha há!!!

    Queen with David Bowie - Heroes:







    - David Bowie: đau đáu niềm đau nhân loại 20th Century hị hị hà hà chó cha gà mép lép chép vép hù kú mủ tù ri mì na nú pi.




    Grateful Dead – Ripple:



    - Grateful Dead (chết kỳ diệu kỳ): Đầu tưởng Rock&Blues - sau chẳng phải Rock cũng not Blues. Là gì mỗ chẳng bít nhưng là thứ vang cuối ngày của người lao động bình dân (Truckin'').
    tà rí ta rí ra rả....




    vừa lái xe tải vừa nghe bài nì thì...!

    Đây nè:

    hihi thảo nào mỗi lần G Dead live show dân tình đến đông như hội chật cả sân vận động. Nghe nói miễn phí. Người nao động mờ...




    [​IMG]

    (Trong ảnh: Tranh của họa sĩ Phạm Mạnh Hiên sáng tác năm 1999).



    Van Morrison – Moon Dance:



    Có lần nghe anh Bobby Chinn gì đó mà có mở nhà hàng Âu - Á - Việt ở Hà Nội trên TV giới thiệu món ăn xong anh ý đánh cả jazz rồi đánh một bài của Van Morrison mà có đoạn:
    na nà nà nà....
    lá la la là

    Nhưng không biết tên bài hát, hôm nay tìm thử ở Youtube không thấy, pạn nào biết chỉ giùm Afo nha!




    Không tìm được bài na nà nà nà ... nhưng lại thấy một bài hình như nà trong số những bài hay nhất của Van Morrison. Đây nè:

    Van Morrison - Brown Eyed Girl:
    http://www.youtube.com/watch?v=wgCXXmefjAw






    nếu pạn mún tìm hiểu về Funk thì đây - Funking#1 : Parliartment and Funkadelic
    Thì đây, như thường lệ Afo tung ào ạt tuyệt chiêu của mình. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ với:
    +++++++++++++++++++++++
    DJ Riko
    Xin chao! To la DJ Riko play all music ...hihi!
    To song o Luan Don.
    De nghe Parliartment and Funkadelic cac ban tim o duong link sau:

    http://www.djriko.com/tunes.htm

    chỗ có Superchunk mix
    va Click vào:
    DJ Riko - Superchunk Mix XFM London
    Nhé! DJ Riko chuc cac ban mot buoi toi vui ve. Nho co ti ruou bia gi do cho hao hung nha!





    Hãy nghe nhà thơ vĩnh hằng của nỗi niềm tuyệt vọng trong sâu thẳm cất tiếng giữa mùa thu tịch lặng.

    The Doors -Touch Me

    http://www.youtube.com/watch?v=PECk9A-07Pw&feature=fvw


    Enigma - Return To Innocence
    https://www.youtube.com/watch?v=Rk_sAHh9s08

    Enigma - Silent Warrior
    https://www.youtube.com/watch?v=RB_qsKGjTrg&NR=1

    Enigma-Way To Eternity
    https://www.youtube.com/watch?v=aJjhfiyMa4E&feature=related

    Với tình cảm chân thành nhất. Tôi muốn cảm ơn người đã giới thiệu Enigma cho tôi.
    Những bài hát ấy đã an ủi tôi mặc dù tôi không hề biết trong những tháng ngày tuyệt vọng không lối thoát.

    The Vampire's Enigma

    http://www.youtube.com/watch?v=22Q5aAH3ykE&feature=related


    Đó là thanh âm kỳ ảo của niềm tin vĩnh hằng vào sự chịu đựng của con người



    Talking Heads - Psycho Killer
    https://www.youtube.com/watch?v=O52jAYa4Pm8

    ôi trời ơi
    ôi trời ơi
    ôi trời ơi





    Bài nì là bài hit nổi tiếng nhất của Talking Heads

    Talking Heads - "Once In A Lifetime"
    https://www.youtube.com/watch?v=I1wg1DNHbNU



    Hey nào!
    Đây là những anh chàng thú vị từ thời thượng cổ.hihi

    Elvis Costello - Pump it up

    http://www.youtube.com/watch?v=tpprOGsLWUo

    Elvis Costello - Alison
    https://www.youtube.com/watch?v=vs6HbYit5-A



    Dire Straits - Sultans Of Swing
    https://www.youtube.com/watch?v=h0ffIJ7ZO4U


    nà ná na na
    nà ná na na
    hà há ha ha
    hà há ha ha




    mèo cứu con sâu
    lợn đánh con dê
    hề hế hê hê
    hù hú hu hu




    - Dire Straits: liêu xiêu phiêu lãng xánh mèn cafe.
    Mùa trâu đánh gió xóm giềng tuộn mơi
    Làng em đón mấy chàng mịm khơi
    Đồng dâu chín
    Mùa cấu trúc

    Nức

    Dire Straits - Money For Nothing:

    https://www.youtube.com/watch?v=wTP2RUD_cL0








    Dire Straits - Brothers In Arms:
    https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk

    -
    Dire Straits: Thành quang ghánh
    Giành ăn bánh
    Mùa phong thánh
    Cành
    Hanh
    Chín
    Ca
    Xa
    Phơi





    - The Pixies: CHóng
    Dập
    Khuỷu
    Táng
    Bang
    Mèng
    Phèng
    Tẻng
    Mẻng
    Khẻng
    Phời
    Bời
    Bới
    Sới


    Phò

    Phó
    Xa
    Ma
    Rước
    Mòn
    CÒn
    Sống
    Mốc
    Meo
    Xeo
    Hẻo
    Lẻo
    Kèm
    Tèm

    The Pixies - Here Comes Your Man:

    http://www.youtube.com/watch?v=Hvi4iA3PnKE&feature=related


    Pixies - Where Is My Mind:
    https://www.youtube.com/watch?v=ufERJEdcfAY

    Lần cập nhật cuối: 13/11/2014
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    - Sonic Youth: Quỷ nhảy nhót
    Thánh mùa hề
    Tiếng nước thề
    Vui thơ trẻ
    Nghe muôn nẻo
    Vắng bóng chồng
    Có cá hồng
    Mang ra chợ
    Bàn tay thợ
    Móc cối xay
    hihi


    Sonic Youth - Schizophrenia


    Sonic Youth - Teenage Riot




    - Sonic Youth: Vè con trẻ
    Trình ra thẻ
    Vip sóng xoài
    hì hí ha




    Nirvana: Dòng sông máu đen im lìm chết chóc
    Siêu quái vật khủng
    Sắp ra lò
    Mới ra lò
    Sắp ra lò
    Mới ra lò
    Siêu quái vật khủng
    Dòng sông máu đen
    Im lìm chết chóc
    Nhuốm màu tang tóc
    Đám cưới trắng chuột
    Cơn mưa mùa đông
    Hoang dã
    Màu mưa tím biếc
    Xanh thắm gió Lào
    Lao xao cờ đỏ
    Thắm thắm xanh lam
    Lam tham đỏ trắng
    Đại thắng xanh rì
    Giấc mơ màu mận chín
    Hồng tươi
    Lam chói
    Đồng cói
    Xanh vườn
    Lam ngọc
    Mưa ngọc
    Biếc xjnh
    Tiếng Kinh
    Ta đó
    Màu gió
    Vàng au
    Đồng thau
    Kim cương đỏ
    Đá quý đen
    Lấp lánh
    Đặc quánh
    Nâu tuyền
    Mận miên
    Triền sánh
    Ăn bánh
    Trả liền
    Giò viên
    Đậu phụ rán chiên
    Vàng tươi trên bếp
    Rau xà lách xanh lắp
    Gắp miếng gà tươi huyền
    Bò đỏ bò blue
    Lợn xanh màu khói tuyết biếc xám mặt
    Gặt lúa vàng đỏ đồng lam trắng thau nâu diệu vợi
    Năm hợi vô thức sâu thẳm đầy tai ương
    Quẻ Khắc lật ngược thế cờ
    Ta lại thắng nhỏHihi






    Có một lần Pete Townshend đình đám lừng lẫy mọi thời đại của ban nhạc vô cùng danh tiếng The Who "lên báo" trả lời phỏng vấn rằng: Kurt Cobain hâm mộ ông và ông thật sự lấy làm tiếc về cái chết (tự vẫn bằng súng lục) của anh. Vì (theo ông) ông là thần tượng của Kurt và là người có ảnh hưởng. Nếu hồi đó ông ở bên Kurt lúc tuyệt vọng (sâu thẳm) thì đã CỨU được Kurt.
    Đúng là hài hước đen. Híc híc.
    Các bạn hãy nghe ca khúc cover hay nhất trong lịch sử âm nhạc. Tác giả của bài hát là Đại thiên tài chết chóc hồi sinh David Bowie còn người cover là Kurt và ban nhạc Nirvana:

    Nirvana -
    The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)



    David Bowie - người hâm mộ Hitler và hay chào kiểu chào 45 độ thẳng hướng mặt trời - là người đã chứng kiến tất cả những gì tốt đẹp nhất lụi tàn đi trong ánh hoàng hôn đỏ máu và biến thành huỷ diệt đen chết chóc. Đó là thế kỷ 20- nơi tất cả những gì tốt đẹp nhất như John Lennon đều bị chôn vùi xuống vực thẳm.
    Ông chẳng bao giờ lên tiếng về cái chết của Kurt Cobaịn. Ông đã biết trước là như vậy. Nó là như vậy.
    Nó là như vậy.
    Nó là như vậy.
    Dưới đây là ca khúc hay nhất của Nirvana và của mọi thời đại. Nó có câu:: Trong cơn kinh hoàng ta nhìn thấy Chúa.

    Nirvana - Lithium:






    - Như vậy có phải là hay nhất thập kỷ 1980s là album “Money For Nothing” của Dire Straits có các bài đinh của band chứ không phải là album cùng tên của The Stone Roses. Tôi không biết. Rất khó nói vì đó là các phản ánh khác nhau về thực tại trong một thập kỷ mà tâm thức thời đại có sự đảo chiều (Liên Xô dần đi đến xụp đổ) mà nhà triết học, tư tưởng thiên tài người Pháp Francois Lyotard đã tổng kết trong công trình năm 1979 của ông: "Hoàn cảnh hậu hiện đại". Đó là thời đại của sự sup đổ tất cả các đại tự sự kể cả của K.Marx lẫn của Tôn giáo hàng ngàn năm nay .v.v.






    The Stone Roses: cõi miền thực tại sâu thẳm diệu vợi xa lắc lơ lơ màu khói biếc xinh xánh mòn khổ vọng ngã hằng định kiến giác khai mở đầu thai biếc niết bàn tịnh thi hằng mát rượi.
    Tiếng mùa thu thì thầm trong làn nắng ửng khói mơ tan đôi mái nhà tranh biếc biếc đứng thành hàng.
    Cô hái mơ ơi đừng về mà đứng ở đây với tôi...
    À ý à ơi, mẹ ru con à ơi...Mẹ ru con ngủ trên lưng mẹ...Con mơ cho mẹ hạt gạo trên đồi...Mai sau con lớn ...





    - Boney M: Người nguyên thuỷ sống lại nhảy múa mua vui cho các nhân vật "vĩ đại" của THỜI ĐẠI RẤT CHI LÀ VĂM MINH!
    ÔI CHAO! (xem Vieo Clip ở dưới. Híc híc!
    Nhưng những người dân nghèo hoá ra lại là những người thích họ nhất. hjhj!

    Boney M - Happy Song



    Bjork - thiên thần trắng mong manh yếu ớt với đôi cánh trắng muốt bay trên lục địa đen như một vực thẳm chỉ muốn nuốt chửng em


    Ta quay lại thập kỷ 1980s và đột kích tí chút vào thực thể khúc khoắc nhiều chiều nhiều cạnh. Bức bối và sâu thẳm về không thời gian. Bạn không thể nghe hết nhạc của thập kỷ này trong 6 năm - 10 năm - 20 năm - 50 năm ... vẫn chỉ là những khái niệm như ban đầu.




    Ta quay lại thập kỷ 1980s và đột kích tí chút vào thực thể khúc khoắc nhiều chiều nhiều cạnh. Bức bối và sâu thẳm về không thời gian. Bạn không thể nghe hết nhạc của thập kỷ này trong 6 năm - 10 năm - 20 năm - 50 năm ... vẫn chỉ là những khái niệm như ban đầu.



    Ta- Afo - Con lợn chết sùng bái thập kỷ 1980s hà hà.



    Vừa độc đọc bài mình vít
    Vừa nghe Tortoise bài Seneca
    Có chất nhịp của thập kỷ 90
    Nó hơi giống với Bjork và Massive Attack
    Lặc thịch
    Nghịch bịch
    Sịch Sịch
    vịc vịc









    Chúng ta cùng đến với một trong những thiên tài kỳ vĩ nhất trong lịch sử âm nhạc.
    Elvis Costello
    Qua hai bài hát:
    bài thứ nhất, phát hành trong thập kỷ 1970s:

    Elvis Costello – SHE:

    http://www.youtube.com/watch?v=LRxVkt9Eg9o

    Là bài hát chính trong phim Notting Hill.
    đó là nỗi niềm tịch lặng ẩn chứa nỗi đau sâu thăm thẳm bô bến bờ.

    …..

    Khoảng 6-7 năm sau tai nạn thảm khốc đó, chàng nhạc sĩ dễ mến tuyệt đối hiếm có trong lịch sử đã bình phục hoàn toàn và trở thành một trong những trung tâm truyền cảm hứng chính của trào lưu New Wave.
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Các con!
    Nghe ta kể chuyện về sự khởi đầu của thập kỷ 1980s.

    Ngày xửa ngày xưa!
    Đã lâu, lâu lắm rồi!
    Con người khai hoang lập ra các bộ tộc sống ven các bìa rừng để tiện hái lượm và săn bắt.
    Trong số trẻ em được sinh ra có một cậu bé nhí nhảnh tên là Elvis, họ thì được thế kỷ 20 mãi về sau này đặt là Costello.
    Mấy triệu năm sau....
    NGÀY TẬN THẾ CỦA THẾ GIỚI!
    Elvis Sống lại tươi cười bảo:
    - Các bạn, hãy nhảy múa và hát hò theo tôi. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
    Trong địa ngục chết chóc của Ngày Tận Thế, Elvis đưa cho mọi người đĩa nhạc đã làm nổ tung trào lưu New Wave như một vụ nổ Big Bang và biến thập kỷ1980s thành toàn thể vũ trụ như ngày hôm nay.
    Và sau đây, thằng hề chèo không hề ngộ nghĩnh và cũng chẳng có chi là rất khon kep, play cho các bạn ca khúc :.
    Elvis Costello – Hand In Hand:



    New Wave là một cục bung xung dịch dập sống/chết cựa quậy phát sáng chói loà.
    Và vũ trụ từ đó hình thành.
    Vũ trụ gì?
    Tâm thức nhân loại thế kỷ 20.
    Còn hai thập kỷ trước đó, và âm nhạc Jazz, Blues, R&B, Soul ... trước đó?
    Là những gì diễn ra ngay trước vụ nổ Big Bang. Muốn hiểu được nó, phải vượt qua thập kỷ 1980s. Không khó đâu nếu bạn thực sự muốn.



    Các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc thơ nhé!

    Pavement- Carrot Rope:





    Nhạc Pavement

    lang thang
    trong không gian cô đặc mênh mông bát ngát
    của diễn đàn
    Trái Chim Việt Nam
    On sờ Nhai răng rắc
    Gẫy mẹ nó răng rùi
    Nhai phù thuỷ Pave cực hoảng
    Đập một phát
    Sọ lùng bùng
    Vịch lặc
    Hoặc khoặc
    Loặc xoặc
    Trời.





    Pavement - Summer Babe:






    Radiohead – Creep:




    Radiohead: Cự phách hồn liêu tiếng thở dài
    Triệu năm ngàn kiếp gắp xương nhai
    Quân vương nhớ thiếp xanh hằng món
    Dế trũi đâu rồi khóc thương ai

    (27/9/2014)

    Radiohead – Karma Police:




    Hết chương I.
    Ghi chú: Chương này hoàn thành tháng 1/2010 trừ bài về Radiohead.
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    CHƯƠNG II: THƠ VÀ HỘI HỌA



    Mời bạn vừa xem tranh của Van Gogh - cảnh thành phố :http://www.outsetmedia.com/sites/default/files/dt417-cafe-terrace-at-night_0.jpg

    - và cảnh thiên nhiên: http://imagizer.imageshack.us/a/img673/7250/s3BZmt.jpg


    Trong lúc nghe đọc thơ:

    KHÔNG ĐỀ 25

    Van Gogh tự cắt hai tai
    Đôi tai chết tiệt
    Mùa biến hằng chết lặng
    Tiếng ca thời gian tịch lặng
    Phiến quân đau đầu
    Rút Súng
    Bắn
    Đoàng Đoàng
    Đoàng Đoàng
    Người ngã xuống
    Người người ngã đổ như rạ
    ...
    Đồng xanh mướt vàng chín
    Rơm rạ tươi non lau lách run cành lá
    Tiếng nước nhẹ nhàng khói biếc toả lặng câm
    Mùa xuân dịu dàng
    Làng em địa đàng
    Cờ lau thành hàng
    Đinh Bộ Lĩnh con trẻ chơi trận giả
    Kiss có bài "yêu súng"
    Còn bài Beth có câu:
    Bẹth wắt kén ài đu (Beth what can I do)
    Tức là anh ý không thể về nhà
    Vì chơi đánh trận giả với trẻ con
    Mà chúng nó thế nào cũng không chịu cho về
    Rồi đêm nằm cũng mơ toàn đánh trận
    Máu máu và máu
    ...
    "Nỗi buồn chiến tranh
    Tiểu thuyết của nhà văn Bảo Ninh bán rất chạy được khách du lịch Tây mua rất nhiều
    anh ấy lạc lõng với thế giới chúng ta
    người cựu chiến binh
    từ chiến trường còn lành lặn trở về
    không thể nào hoà nhập được với cuộc sống thị thành hối hả bon chen cũng như không bon chen
    hi` hi
    ...
    Còn bộ phim đang được trang web điện ảnh nổi tiếng IMDB
    Đánh giá là phim hay nhất mọi thời đại
    The Shawshank Redemption
    http://www.imdb.com/chart/top
    Có một tù nhân tự tử vì ở tù quá lâu
    Khi ra tù thì đã già
    Và không thể nào...
    Nhưng ông ấy khắc lên xà nhà bằng gỗ
    "Warden đã ở đây"
    Ở đây là ở đâu
    Là ở trong tù hay ở nhà khi đã được tha vào cuối đời
    Phần lớn tù nhân lâu năm đều muốn quay lại nà tù để sống nối phần đời còn lại trong đó
    hihi
    Ai đáng thương hơn trong bộ phim
    Andy bị đám côn đồ đồng tính âm mưu hiếp dâm và bị chúng đánh đập gần chết
    Hay tên Bogs cầm đầu
    sau đó bị cai ngục và là bạn của Andy đánh cho phân liệt
    và vô số người khác
    Đã phải đi tù
    Oan cũng như không oan
    hic hic


    (2010)


    Mời bạn xem tranh để có cảm hứng đọc thơ:

    Bức Vườn Địa Đàng (The Garden Of Earthly Delights) của Bosch:

    http://imagizer.imageshack.us/a/img537/6522/CQbzNr.jpg

    Và bức “Sự phán xét cuối cùng” (The Last Judgement) cũng của Bosch:

    http://imagizer.imageshack.us/a/img743/2963/ydoziL.jpg

    http://imagizer.imageshack.us/a/img910/6655/mQt97J.jpg

    http://imagizer.imageshack.us/a/img540/6046/2hnOQu.jpg

    http://imagizer.imageshack.us/a/img910/812/fVddmd.jpg





    NGÀY TẬN THẾ 1


    Than ôi Ngày Tận Thế!
    Sẽ đến với loài người
    Sao con người
    Lại tham lam quá vậy
    Sao con người
    ...
    Than ôi!
    Ngày tận thế
    Sẽ đến với loài người
    Sao con người
    Lại độc ác với nhau đến vậy
    ...
    Than ôi Ngày Tận Thế
    Sẽ đến với loài người
    Sao con người
    Lại phản trắc nhau đến vậy
    ...
    Ngày tận thế
    Sẽ đến với loài người
    Sao con người
    Lại chẳng hề thương nhau
    ...
    Ngày Tận Thế
    Sẽ đến với loài người
    Sao con người
    Lại chọn khổ đau
    ...
    Ngày Tận Thế
    Sẽ đến với loài người
    Sao con người
    Lại ngạo mạn đến vậy
    ...
    Các con.
    Hãy sám hối.
    Nếu không.
    Ngày Tận Thế
    Sẽ chôn vùi tất cả.
    Vào trong địa ngục vô cùng khủng khiếp
    Người với người là thú với thú
    Nhà với nhà là sói với sói
    Bà với bà là chết với chóc
    Đường với đường là đất đá chết lặng
    Hành với hành là láo với láo
    Sườn với sườn là xấc với láo
    Thành với thành là rất *** đái (excrement and pissing)
    Bằng với bằng là cóc với ếch
    Giường với giường là chết với chóc
    Người với người là chết với chóc
    Nhà với nhà là chết với chóc
    Thành với thành là chết với chóc
    Hình với hình là chết với chóc
    Tàn với tàn là chết với chóc
    Bình với Minh là chết với chóc
    Hoàng với Hôn là chết với chóc
    Nhà với Tan là Cửa với Nát
    Đồng với Mây là chết với Chóc
    Hoà với Sông là chết với chóc
    Hình với Nhau là chết với chóc
    Tàng với Thư là chết với chóc
    Ngày với Đêm là chết với chóc
    Gà với Hiên là chết với chóc
    Thành với Phô là chết với chóc
    Bày với Mâm là chết với chóc
    Nhà với Nhau là chết với chóc
    Làu với Mây là chết với chóc
    Lặng với tan là chết với chóc
    chết với chóc
    chết
    với chóc
    chỉ
    là chết
    với là chóc
    là chết
    với là chóc
    chết chết
    chóc chóc
    chết chết chết
    chóc chóc chóc
    chết chết chết chết chóc
    Chết chóc chếc chóc chết
    Chết chóc chết
    Chóc chết chóc
    Hết Phim.

    (2010)






    ÁNH SÁNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 1

    Vào Ngày Tận Thế con người
    Bỗng ngơ ngác nhận thấy
    Những gì họ vẫn tưởng lâu nay
    là chân lý vĩnh hằng
    đã vụt tắt vụn
    ...
    Vườn địa đàng sáng lấp lánh
    lung linh
    đã bị họ tự tay chôn vùi
    Các ác xấu xa
    Bắt nguồn từ con chuột
    Trong bức tranh
    Ánh sáng vườn địa đàng
    Của Bosch
    ...
    Ánh sáng vườn địa đàng
    Đã lụi tắt còn vương vãi
    le lói đâu đó
    Trong tâm khảm của con người
    Xã hội VĂN MINH
    Văn Minh
    hihi
    Văn Minh
    Kỳ diệu làm sao
    nền văn minh vĩ đại khủng khiếp mà chúng ta dày công xây dựng
    không chỉ trong một vài trăm năm
    mà là mấy triệu năm
    mới thành
    Trời
    Ơi
    Mấy Triệu Năm
    Mới Thành
    Mấy Triệu năm
    Kỳ Công
    ... Híc Híc
    Con cú
    Trong tranh của Bosch biểu tượng của tội ác
    Lại có hai con đứng hai bên thành cổng
    Mỗi nhà
    Giết nó
    Nó sống lại ngay tắp lự
    Không biết là chính nó hồi sinh
    Hay là con khác
    Vừa bị đập ở đâu đó
    đầu thai ở đây
    Vòng tuần hoàn khép kín
    Chết nhá
    Con người
    Nhận ra
    Mình đã sai
    Đã quá ngạo mạn
    ...
    Có muộn quá không
    Có muộn quá không
    Có muộn quá không
    Có muộn quá không
    Câu trả lời
    Nằm trong 2 bức tranh
    Sự Phán Xét Cuối Cùng

    Và Ánh Sáng còn vương vãi
    từ Vườn Địa Đàng
    của Bosch
    Chính Người
    Đã cứu chúng ta.
    Vườn địa đàng nguyên thuỷ
    Đã từng ở với chúng ta
    Với chúng ta
    Ngay tại đây
    Bây giờ
    Nó đã ở đây rồi
    Nhưng vĩnh cửu
    Chúng ta
    Không tài nào
    tìm thấy nó
    Vì nó đã
    CHẾT
    LẠNG YÊN
    CHẾT LẶNG YÊN
    DƯỜI MỒ XANH CỎ.

    (2010)
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2014
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    NGÀY TẬN THẾ 2
    http://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/86302/1/Last-Judgment-$28fragment-Of-Hell$29.jpg

    Vào Ngày Tận Thế
    Con người
    Ôi chao con người
    mới hài hước làm sao
    Họ vẫn xem phim hay
    Ở nhà cũng như ở rạp Megastar
    Mà không hề hay biết
    Con chuột đã gặm dần (1)
    Tất cả
    ...
    Ngày Tận Thế
    Ở ngay trong ta
    chết lặng
    Chết.
    Lặng
    Dưới mồ
    Xanh cỏ
    Nằm
    dưới quan tài
    con người
    bỗng thấy
    bãi cỏ phía trên
    Mới xanh mơn mởn
    Làm xao
    Híc híc
    Xanh
    Như chưa bao
    giờ
    Xanh
    như thế.
    Vào ngày tận thế.
    (2010)

    (1) – Con chuột trong tranh “Vườn địa đàng” (The Garden of Earthly Delights) của Bosch, biểu tượng của sự ăn mòn tâm hồn con người.




    VƯỜN ĐỊA ĐÀNG CÓ CÒN ÁNH SÁNG

    Vào Ngày Tận Thế
    CON NGƯỜI
    Viết hoa nhé
    hối hận không
    kịp nữa
    Ngày Tận Thế
    Con người
    viết thường không còn dám
    Hoa lá
    đen kịt
    kiến bâu
    Ruồi nhặng bu đầy
    Xác chết thối
    Trôi sông không ai thèm để ý bởi
    Ghê QUÁ!
    hi` hi`
    Tớ với cậu diện đồ thế này
    Anh ý sẽ để mắt đến tớ hay cậu
    Tất nhiên là tớ
    Tớ xjnh thế này cơ mà.
    Không Không Không
    Ngày Tận Thế
    Anh ý
    Đã bị đục khoét
    Từ trong ra
    hay từ ngoài vào
    và con gì đục
    con khỉ đen đúa
    tổ tiên chúng ta
    hay con gì
    đầu đen.
    Ngày Tận Thế.
    Ngày Tàn Lụi
    Ngày Lụi Tắt
    Những Đốm Tàn Than
    Cuối Cùng
    Làm Sao
    Để Lửa
    Hồi
    SInh.
    Ngày Tận Thế.
    (2010)






    BÊN TRONG NGÀY TẬN THẾ

    Chính con người
    Đã giết mình
    Thánh giá
    một người
    Chết
    Chỉ là một người
    Bị hành hình
    vô cùng dã man và thảm khốc/thôi mà
    Thôi mà
    Cho anh đi
    Thôi mà
    Cho anh đi
    Thôi mà
    Cho anh đi
    Thôi mà
    Nhưng mà
    Cho anh đi

    Cho anh đi
    Em
    Không
    Dám
    Không.
    Ngày Tận Thế.
    (2010)




    NGÀY TẬN THẾ 3


    Ôi thôi
    Ngày Tận Thế
    Ngày Tận Thế
    Chỉ là trò lừa bịp
    của mấy thằng
    láo toét
    Nó không bao giờ đến
    Đâu
    Rồi
    Cái áo váy màu đỏ đô
    Hôm trước may chộp được
    ở Diamond (1)
    Không dám
    Mặc VÌ
    Lo
    Sợ
    Mình quá xinh
    Sợ anh ý
    không vui
    Vì mình chói sáng
    Khắp trường
    Con trai nhìn
    ngưỡng mộ.
    Ngày thận thế
    một người vác bị gậy
    trên vai
    Đi hành hương
    Qua mọi vùng
    Có hoa lá (2)
    Không hề
    xanh.
    Ngày tận thế
    Ôi chao
    Ngày tận thế
    Ôi chao.
    (2010)

    (1) – Tên của siêu thị thời trang hàng hiệu ở Quận I, TP Hồ Chí Minh, ngay gần nhà thờ Đức Bà.

    (2) – Nhân vật Thánh James (bên trái) trên đường đi hành hương trong tranh của Bosch: http://imagizer.imageshack.us/a/img537/9201/cxybfM.jpg



    ÁNH SÁNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 2

    ngày tận thế
    con người
    Cái hộp đựng (1)

    dưới
    Ngày Tận Thế.
    (2010)


    (1) – Cái hộp mà thánh James trong tranh nói trên treo trên người.


    Chương này hoàn thành ngày 27/1/2010
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2014
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    CHƯƠNG III: THƠ VÀ TRIẾT HỌC



    NGƯỜI GIẢI MÃ

    Nhà thơ đích thực
    Là người thấu cảm được
    Cái gọi là TỒN TẠI
    Cái là tất cả
    Nhưng cũng chẳng là gì cả
    Là người
    Giải mã
    Ngôn ngữ của tồn tại
    Thành/Bằng
    Những bài ca
    Vi diệu
    Biến hằng
    Thành định
    Xiều huỗng
    Pín

    Hỉ

    Na
    Sôông
    Théo
    Tìn
    Mìn
    Vìn
    Kìn
    Đìn
    KÌN
    Lìn

    Oa
    Rơi
    Xuống
    Tuyền
    Đài
    Rơi
    Vào
    Vĩnh
    Cửu
    Vĩnh
    Cửu
    Vĩnh
    Cửu
    Vĩnh
    Cửu
    Vĩnh
    Cửu./.
    (23/9/2014)







    BÀI CA VỀ TỒN TẠI

    Tôi có đọc
    Rằng
    Michel Foulcault
    Từng chua xót than
    rằng
    "Ta càng tiến đến gần chân lý
    Thì
    Nó càng đẩy xa ta ra..."
    +++
    Nói một cách dễ hiểu
    Tri thức nhân loại
    Khao khát tìm một chân lý phổ quát
    Một "Theory about all things"
    Tức một lý thuyết về tất cả
    Một chân lý gồm thâu mọi chân lý

    Tất cả
    Đều đi vào ngõ cụt
    +++
    Hôm nay
    Afo của các pé teen út ít diễn đàn(1)
    tặng các em
    về một bài ca muôn thuở
    Mà con người
    Vẫn nghe nhưng không thấy
    Bài ca về bản thể của tồn tại
    +++
    Tồn tại là gì?
    Là phức thể hay nhất thể
    Có rất nhiều câu trả lời: NHẤT THỂ
    Phật, Tôn giáo, Nietzsche, Marx...
    Có ít nhất một câu trả lời:
    PHỨC THỂ
    Là triết gia Pháp Deleuze
    Người từng nhảy từ của sổ phòng ở của mình cuối đời để tự vẫn
    Từ tầng 46…
    Vì không chịu nổi cơn đau đường hô hấp
    +++
    Deleuze cho bản ngã nổ tung thành từng mảnh
    Thành từng đợt
    Diệu vực phức phạc
    Hoàn môn sách xác
    Dập dềnh nhau trong nhau
    tất cả là đơn lẻ nhưng tất cả là là một
    Đó là chân lý về tồn tại
    Tồn tại là Phức Thể
    Và cũng là Nhất Thể
    Trong Nhất Thể có Phức Thể
    Trong Phức Thể có Nhất Thể
    Trong dập có trong suốt
    Trong trong suốt có dập
    Trong sống có chết
    Trong chết có sống
    Trong hợp có tan
    Trong tan có hợp
    Trong ngược có xuôi
    Trong xuôi có ngược
    ...
    Phức điệu
    điểm kỳ dị hoà tan
    Lỗ đen biến hình diệu vợi
    Nhất tính linh diệu hằng định
    Năng lượng chuyển vận điều hoà
    Khắc nhập khắc xuất khôn lường
    Vô thường biến ảo tính thực đa phức nhất tính linh diệu tản
    Hằng linh diệu tản văn ngã hành
    Xanh màu khói
    Xênh xang
    ....
    (con tiep)

    (1) – tức diễn đàn “Trái Tim Việt Nam Online”



    Vào Ngày Tận Thế!
    Con người mới nhận ra
    1980s Music
    Là những gì sâu thẳm nhất
    Đối diện với chết chóc cực điểm
    Của thế kỷ vô cùng khủng khiếp
    thế kỷ 20
    Vào Ngày Tận Thế
    Con người mới nhận thấy
    1980s Music
    Là tất cả những gì con người cần
    Họ nhảy như điên dại
    Và cuối cùng
    ...




    BÀI CA VỀ TỒN TẠI(Tiếp)

    Tồn tại là gì
    Là dạng phức thể
    Hay dạng nhất thể
    Là cả hai
    Cũng chẳng là gì cả
    Hai trong một
    Một trong hai
    Trong cái này có cái kia
    Trong cái kia có cái này
    Trong cái này chẳng có cái kia
    Trong cái kia chẳng có cái này
    Ha ha!
    Trong tiến có lùi
    Trong lùi có tiến
    Trong thuận có nghịch
    Trong nghịch có thuận
    Nhưng thực ra lại chẳng có gì bên trong
    Tất cả
    Là vô nghĩa
    Vậy cái gì
    Là có nghĩa
    Chả có gì là vô nghĩa cũng chả có gì là có nghĩa
    Tất cả là tất cả và tất cả cũng chả là cái thá gì cả
    Đó là tồn tại
    Trời
    Đang tồn tại
    Nhưng Trời
    Sẽ
    Chết
    Người có sống lại không
    Không ai biết
    Trừ
    Em và Tôi
    Hết.

    (cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2010)








    Đơn côi trên diễn đàn
    Trong cái chết đen đặc
    Thối rữa
    Bốc mùi


    (1/2/2010)


    Bạn vừa nghe nhạc vừa đọc thơ nhé!

    Pump It Up – Elvis Costello


    ra đời cùng album 1978 của Elvis Costello.




    BÀI CA VỀ QUYỀN LỰC


    Quyền lực
    và tri thức
    Là chủ đề trung tâm trong triết học Michel Foucault.
    "Quyền lực
    Bắt nguồn từ cái chỉ tay"
    Là lời Trần Đức Thảo
    Triết gia lỗi lạc của thế giới thế kỷ 20
    Bị vùi dập tời bời khói lửa tại chính quê hương mình hơn nửa cuối cuộc đời.
    Quyền lực là gì?
    Có phải giống như Trần Đức Thảo nói?



    Quyền lực
    găm vào trong tử huyệt
    Afo ngồi nghe bố khuyên giải
    Con phải đi bộ đội
    Muôn nghìn từ ngữ
    Không còn gì nữa
    Chỉ còn câu nói ấy
    Đã găm tôi vào trong tử huyệt của bản thể tồn tại
    Quyền lực
    Là khi anh ngồi trước sếp
    Và nghe sếp nói nhăng cuội chả biết thực sự sếp muốn gì dù ý sếp đôi khi rất rõ ràng
    - cậu cú làm như vậy.
    Đừng có dại mà cãi.
    Quyền lực
    Là khi nước mắt lưng tròng
    của
    người mẹ tiễn con gái trong âm thầm
    Nơi tiệc cưới tưng bừng như vũ hội hoá trang Halloween
    Trong khi đó
    Cô gái thì chết lặng
    Vì người yêu ở ngoài đường
    Đang...
    Và triệu triệu năm sau.
    Không
    Ở kiếp sau của vũ trụ



    “Nàng đội hoa theo chồng
    Nước mắt tôi rớt bên bờ sông…



    Chàng lặng đi theo nàng
    Gái đoan chang dễ đâu làm wen!”
    hihi!
    hì hì
    Đàn ngựa
    Thảnh thời gặm cỏ
    Trên thảo nguyên
    Mênh mông bát ngát
    Con xin lạy chín phương trời
    Mười phương Phật
    Phù hộ độ trì cho gia đình con
    Chồng là Vũ Thế Hưng
    Vợ Đỗ Thị Kiệm
    Trưởng nam Vũ Thế Hải
    thứ nữ Vũ Thanh Hương
    út nam Vũ Quang Huy
    Đang làm cho Prudential
    Trời
    Oách wá!
    Prudential hẳn hoi nhé!


    (02/02/2010)
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    QUỲNH ANH(1)

    Anh Hải ăn cơm đi
    Sao anh Hải không ăn đi

    Anh Hải vào đây chơi với em!
    Chơi với em!

    Púp pum pùm pum (giọng A fó hơi một chút khàn và khá khiêu khích)
    Púp pum pùm pum (Quỳnh Anh lanh lót tươi vui và nhí nhảnh tinh nghịch)
    (Với giọng điệu kiểu như vậy Quỳnh Anh lặp lại anh Hải với chất giọng của mỗi đứa vẫn thế trong trò chơi kẻ tung ng hứng)
    Choép choem choèm choem
    Choép choem choèm choem
    (Cả hai cười khoái trá rùi lại típ tục)
    Bữa cơm ngòn ngon
    Bữa cơm ngòn ngon
    Khống ngon khồng ngon(không ngon)
    Khống ngon khồng ngon
    Có ngon khồng ngon
    Có ngon khồng ngon
    Chiếp choam choạp choam
    Chiêp choam choạp choam
    Píc pung pịc pung
    Píc pung pịc pung
    Táo đa đà say (2)
    ....

    Quỳnh Anh
    Thiên sứ tinh thể thạch anh mềm không dịu ngọt đắng
    Em và Anh
    Rất thích đùa nghịch với nhau
    Anh Hải chơi với em
    Rồi chơi trò hai thiên hà khiêu vũ
    Trong tiếng nhạc sâu thẳm của
    Linh hồn Ian Curtis(3)
    Đang bay lượn trên thiên đàng
    Với trái núi khổng lồ đè buộc lên cổ
    Như người ta thả từ máy bay trực thăng
    Đang bay chở lính Mỹ tham gia trận Núi Thành
    Thả xuống một cái dây
    móc vào một cái quan tài
    Ian Curtis

    Trọng lượng quan tài
    Tương đương một khối lượng khổng lồ khủng khiếp chưa từng
    Mà cái máy bay trực thăng vẫn bay nhẹ nhàng
    Không buồn không vui
    Không nhẹ không nặng
    Chỉ yên lặng bay
    Hồn Curtis
    Và hồn chiếc trực thăng
    Là một
    Và cũng chẳng hề liên đới
    Với bản thể Tồn Tại biến hằng
    Dịch
    Đã vào trong Dịch
    Chưa vào đâu


    Anh Hải
    Vào đây với em
    Quỳnh Anh
    em của anh Quỳnh
    Nhà ông Toàn
    em của ông ngoại em
    Quỳnh Anh
    Anh Quỳnh
    Quỳnh Anh
    Anh
    Yêu
    Em
    Bất
    Ngờ
    Một

    Sao
    Vụt
    tắt

    (2010)

    (1) – Quỳnh Anh là con gái cậu Hoàng.

    (2) – Tao đã say rượu.

    (3) – Ian Curtis – Thành viên chính của ban nhạc Joy Division. Chết vì tự vẫn.


    [​IMG]

    (Trong ảnh: Bức "Không Đề" 2012 của họa sĩ Phạm Mạnh Hiên). Nguồn: Tiền Vệ (http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=195 ).





    MỤC ĐÍCH

    Thượng đế
    tạo ra vạn vật
    tất thảy
    bản thân chúng
    đều có
    tính Mục Đích

    Mục đích
    của cây đinh lăng
    lá vươn thẳng
    lên trời xanh

    Mục đích
    của cây hoa hồng
    là tạo cho đời
    những bông hoa
    tuyệt sắc

    Mục đích
    của cây chanh
    Là những quả
    Tươi ngon

    Mục đích
    của cây gừng
    là những củ
    dưới đất

    Và Mục Đích
    của tồn tại
    Là con người
    Là xã hội
    Loài người
    được sống
    được yên
    được khổ đau
    được hạnh phúc

    Thế thôi nhé!
    được sống
    Ở trên trời
    là một
    Diễm phúc
    lớn lao rồi
    đừng nên
    đòi hỏi
    gì nữa
    bạn nhé!
    (27/9/2014)





    CÁI ĐẸP LÀ NIỀM VUI VĨNH CỬU (1)

    Thượng đế
    Tạo ra vạn vật
    Rồi
    Tạo ra cây
    Tạo ra hoa
    Tạo ra lá cành
    Tạo ra tất cả

    Tạo ra con người
    Adam

    Eva

    Nếu không có
    Người phụ nữ
    Eva
    Thì người đàn ông
    Adam
    Sẽ Sống
    Trong cô đơn
    Tuyệt đối
    Hay nói đúng hơn
    Là Cuộc sống
    Của Adam
    Hoàn toàn vô vị
    Tẻ nhạt
    Hết chỗ nói

    Đại văn hào Nga
    Doxtoiepxki
    Có nói
    Cái đẹp
    Sẽ cứu chuộc
    Thế giới

    Thật tuyệt Diệu
    Làm sao
    Những người phụ nữ
    Dịu hiền

    Trời ơi
    Làm sao
    Có thể tưởngtượng nổi
    Thế gian
    Sẽ thảm hại
    Thế nào
    Nếu không hề có
    Dù chỉ
    Một người phụ nữ

    Nhờ có em
    Mà anh tồn tại
    Nhờ có em
    Mà anh toả sáng
    Nếu không có em
    Chẳng điều gì
    Còn có ý nghĩa
    Với anh

    Em là hoa lá
    Là trăng sao
    Trong tâm hồn anh
    Em là thơ
    Em là bài ca
    Em là những gì
    Tuyệt đẹp nhất
    Mà anh để lại
    Cho đời

    Em mãi mãi
    Là sự sống
    Đời đời
    Trong anh
    Anh đời đời
    Nguyện cầu
    Cho em
    Và gia đình em
    Yên vui
    Hạnh phúc.
    (11h50 trưa 1/10/2014)

    (1) – Tức câu danh ngôn “A Thing of Beauty is a Joy Forever” của nhà thơ nước Anh, John Keats. Dịch sang tiếng Việt bởi nhà thơ Tấn Phong.




    Ấn Tượng Kafka

    Lâu đài khốn kiếp
    Nỗi đau truyền kiếp
    Cố gắng vô hạn
    Tìm một thiên đường

    Lâu đài nhức nhối
    Cô đơn bức bối
    Tìm lối thoát
    Vượt lên thời gian đặc hiền

    "Lâu đài"
    Mãi mãi
    Không
    bao giờ
    xa lạ
    Với
    Mỗi
    Con người
    Đương đại

    Nỗi sợ hãi
    Sự cô đơn
    Sự mệt mỏi
    Sự xa cách
    Giữa người với người
    Lâu đài đó
    Không thể tiếp cận
    Ngôi làng đó
    Cũng không thể kết nối
    Tất cả chỉ còn
    Nỗi sợ hãi
    Và cô đơn

    Kiếp sống K.
    Hay kiếp sống Ta
    Vĩnh viễn!

    (4/10/2014 khi đọc dở đến chương II "Lâu Đài" và ngồi trên máy tính và nghe nhạc Radiohead).

Chia sẻ trang này