1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ dâm ở nữ giới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi betraingaytho, 21/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    sặc, đồ giả viêm nhiễm còn đỡ hơn đồ thật rùi đủ các loại bệnh lây qua đường xxx. mà tưỏng đồ thật k viêm nhiễm chắc. chị dùng 1 cái thật của anh nàh chị thoai!
    mà chả thấy chị ra vào topic làm mấy con gà chống choai cứ ò e í, nhầm ò o ó loạn hết cả lên!
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác gái hơi khỏe, nhưng làm vậy chẳng sao. Chắc bác trai mỗi khi được về cũng trả bài gấp rút quá nên khi bác trai đi bác gái ở nhà theo đà chạy không dừng được nên .
    Tuy nhiên có một điểm nên lưu ý là mỗi khi đi ra chợ bác gái phải ở tâm trạng hết sức tỉnh táo: Dạo này có hiện tượng lừa đảo lắm đó. Khi dưa chuột mất mùa mấy chú nông dân trẻ nhiều khi ham tiền lừa lúc nhập nhoạng mang bầu hay mướp ra bán giả là dưa chuột để kiếm lời. Đúng là bọn vô trách nhiệm! Bác gái mà bị nhầm thì về sau bác trai chỉ khóc thét, khi ở đất liền mà cứ hát mãi bài "biển mênh mông dường nào..." thì nguy
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    đang buồn ngủ đọc hết buồn ngủ vì buồn cười quá! Em hay đi Trung Quốc ( Gần Lào Cai). Bên ấy bán nhiều đồ giả cho chị em lắm! tiện đây Bác nào muốn mua Pm cho em em làm quả hàng về bán kiếm ít tiền mua nước hoa.
    Nhân tiện em nói luôn là cái chuối hay là đồ giả chỉ là kick thích thôi! chứ điểm G nằm phía trên chứ ko nằm sâu bên trong đâu ạh! Khoái cảm là do các cơ co thắt chứ ko phải do quả chuối ạh! . Các Bác cứ điều khiển thần kinh và cố gắng tìm điểm G riêng của mình là ok ạh!
    Còn em thì ko bao h phải làm chuyện ấy vì chồng em ít xa em lắm ạh! Nhưng lấy chồng lâu nên cũng tìm hiểu nhiều nên muốn chia sẻ thôi ạh!
  4. bmthaonguyen

    bmthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình thì trước đây,mù tịt về giới tính.Đến năm thứ 2 ĐH mới biết thủ dâm là gì, mà nghe mọi người nói như cơm bữa nên cũng tò mò,nhưng ko biết phải...như thế nào thì mới gọi là ...như thế. Pó tay, cứ đọc mãi thế này khéo lại bị lôi kéo vì tò mò.
  5. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    "Thèm" lắm thì giải khát phát thôi,thường nhật thế,có thể nẩy sinh vấn đề đấy,sức khoẻ biểu hiện trước ,.tốt nhất nên ý chí 1 chút.Xa "rai" ,đó cũng là một cách giải quyết," rai" cũng hay vậy thôi mà (hình như nhiều hơn,hix ).Mỗi tội,như có bác j nói ấy,xài hàng nhỏ nhỏ 1 chút thui,ko "rai" về,thấy toang hoác quá,1 là buồn,2 là nghi đó...
    Tự dưng nhìn mình và nhìn quả dưa chuột,mà não lòng!
  6. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không nên dùng chuối hay dưa chuột vì giờ có quá nhìu hoá chất ,chịu khó kiếm đồ chơi về xài cho nó an toàn ... Bf của em đi du học cũng phải gửi đồ chơi về cho em giải khuây đấy ... Mong là chị sớm tìm được biện pháp để thoả mãn nhu cầu
  7. bobochacha29

    bobochacha29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    có chuyện cười như thế này
    1 cô gái trẻ sau khi lấy chồng mặt mày thường ủ ê
    người bạn dò hỏi, biết chuyện và mách cho cô ta 1 cách
    từ đó cô gái cảm thấy rất sung sướng, anh chồng cũng vậy vì mỗi khi đi làm về, vợ thg để dành cho 1 quả dưa chuột rất to, sần sùi, tuy hơi dập nát nhưng vị rất lạ
    1 thời gian sau anh chồng thấy dưa ko còn cái vị kia nữa, bèn hỏi vợ, cô vợ bảo
    _ah, dạo này ng` ta hay fun thuốc trừ sâu nên em phải đeo cho nó cái bao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này