1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư đêm Giao thừa!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Sonata_No7, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thư đêm Giao thừa!

    Gửi bạn của tớ,

    Bạn của tớ biết không, đã sang một năm mới rồi đấy. Năm mới, khí thế mới, đất trời như thay da đổi thịt. Trời ấm hơn và trong lành đến lạ thường, chẳng bù cho sớm hôm qua, tớ ra chợ mà lấm lem từ đầu đến chân.

    Năm nay tớ cho phép mình đi chơi đêm Giao thừa đấy. Chẳng phải tớ thích xem pháo hoa, vì ấy biết đấy, pháo hoa Hà nội năm nào chẳng giống năm nào. Tớ muốn thấy nét mặt hân hoan của những người xung quanh. Nhìn họ thật hạnh phúc, ngay cả đứa bé ngồi dưới chùm bong bay to đùng, dường như nó cũng có những ước mơ của riêng mình. Đúng vậy, Đêm Giao Thừa là đêm của hy vọng mà.

    Tớ đi bộ trên đường Phan Chu Trinh, cố gắng tìm kiếm sự ấm áp trong những ngôi nhà ven đường. Con phố tối om thỉnh thoảng lại lập loè những thứ ánh sáng: của những nén hương, của ngọn đèn dầu và của vàng mã khi đốt. Hồn Việt là ở đó. Tớ đi sát vào vỉa hè, cố lắng nghe những lời chúc tụng của mọi người. Tò mò quá, nhưng tớ thích thế.

    Ấy có hay ngồi ở Danh Trà trên đường Phan Chu Trinh không? Tớ thích quán đó, vì nó khá bình dân mà cũng không kém phần lịch sự. Hôm qua, đó là một trong ít nơi còn hoạt động sau Giao Thừa. Tớ quyết định nhâm nhi một cốc trà mơ để khởi đầu một ngày mới, một năm mới. Ấy biết không, dường như sự chuyển động của thời gian chẳng có nghĩa lý gì trong căn phòng này, vẫn những tiếng xì xào to nhỏ của khách khứa, và anh bồi bàn vẫn tất bật vào ra. Chỉ có một điều khác mà chỉ có tớ mới cảm nhận được.

    Năm nay, lại là tớ xông đất. Bố mẹ tớ đã quá quen với việc hàng năm cô con gái rượu xông đất rồi, mặc dù năm nay tuổi mình không tốt lắm thì phải. Tớ lì xì và chúc tụng mọi người rồi lên sân thượng đốt vàng mã cùng mẹ. Chẳng hiểu các cụ bên kia thé giới có nhận được những gì mình đốt không nhỉ, mà sao mẹ tớ khấn to thế. Người ta bảo, đi chùa không nên khấn to đâu, người khác sẽ nghe thấy đấy.

    Trước khi cho phép mình ngủ, còn một việc quan trọng là gọi điện và nhắn tin chúc tết bạn bè. Ấy có nhận được tin nhắn của tớ không nhỉ? Có thì may mắn rồi, còn không thì là tại ...mạng đấy. :P

    Tớ khò khò lúc nào không biết, chỉ nhớ văng vẳng tiếng rao ngoài ngõ: Ai muối đi....
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hội bạn rủ đi chơi, mấy đứa em hỏi mấy giờ anh đi?
    Tao đi ngủ
    he he
    đứa nào cũng ngạc nhiên, giao thừa mà lại đi ngủ à?
    Biết thế nào được, mệt, cả đêm 29 không ngủ, đi mua hoa, 5h sáng phóng mấy chục km chỉ để đưa mấy bó hoa, sao mà ko mệt cho được.
    hè hè, vừa đi vừa nghĩ, mình có bị điên không? điên thật, nhưng mà cũng đáng, chả có vấn đề gì cả
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa. Ngồi ở cửa hàng tổng kết năm cũ. Đến 12h đêm đóng cửa. Loanh quanh khắp phố phường trong tgian bắn pháo hoa. Qua nhà bố vợ xông đất. Năm ngoái cũng xông đất nhưng các cụ làm ăn ko tốt lắm. Năm nay xông bù :D . Ngồi khề khà đến 2h về nhà. Online gửi message chúc tết. Ngồi mải nhắn tin cho bạn bè làm cho vợ giận. Đến 3h mới được đi ngủ. Sáng ra nhận được một đống tin nhắn của mọi người. Bắt đầu 1 năm mới.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bà Khỉ thương mến thương!
    Đêm giao thừa, em Cẩu này mới nhớ rằng Giáp Thân đang nhường chỗ cho Ất Dậu. Ồ... Khỉ đi rồi... Khỉ phắn rồi... Nhớ lắm... Nhớ lắm đấy... Không biết là một vòng quay của 12 con giáp có nhanh không? Năm Khỉ sau này mình sẽ thế nào nhỉ?
    Năm Khỉ, em biết box Khỉ, em quen được nhiều ông anh bà chị Khỉ, vui lắm nhớ. Lúc thắp hương giao thừa, em vừa khấn đến chữ "giáp thân" thì lại nhớ ngay đến mấy ông bà khỉ này. Thế là năm tuổi qua rồi, chắc giờ này ối ông bà Khỉ của 80f đang thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì cũng mừng cho các ông anh bà chị. Chúc mừng năm mới! Các ông anh bà chị Khỉ nào bị "đen" trong năm tuổi thì càng mong giao thừa nhỉ? Chúc mừng đã qua năm tuổi nhé!
    Cuộc đời vẫn thế thôi, xuân hạ thu đông đủ bốn mùa. Con người vẫn thế thôi, hỉ nộ ái ố vẫn cứ trải. Cũng đã ăn hai mươi mấy cái Tết rồi, hẳn là Tết cũng kém phần ý nghĩa đi trong cái gọi là Mong Mỏi của hội Khỉ nhỉ? Thôi thì đằng nào cũng là cái lệ chúc Tết, em Cẩu xin chúc các anh chị 80f năm mới có nhiều cái mới hay ho!
    Sức khoẻ này!
    Tiền bạc này!
    Và.. e hèm.. đương nhiên là Tình yêu nữa nhá!
    Happy new year! Happy Valentine day!

Chia sẻ trang này