1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu đi rô??i đông tới, xuân thay mâ??u áo mới, hạ vê??...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitbe, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sang trang 10 rồi. Mình đang rất nhức đầu.. Chính xác hơn là mình đang mỏi mắt.. có lẽ tại hôm nay tích cực bàn bài với cái đứa đau mắt, nên giờ nhiễm bệnh, mà nãy giờ thằng Bi cứ chơi trước mặt mình thế này khéo nó bị lây mình mất.. phải tống nó ra khỏi phòng ko nó lấy mình..
    Hic, khổ thân thằng Bi.. nó bắt đầu gọi.. nhưng mà kệ nó.. mình ko thích nó nhiễm bệnh.. mình muốn ngủ một chút.. 6h15'' có lẽ mình sẽ đi ngủ một lúc.. độ 7h mình sẽ dậy.. thực sự mình đang có quá nhiều thứ để làm.. dù sao mình cũng ko lo lắng lắm về vụ thi này. Nhưng ở trường thì mình hơi lo., vớ vẩn đen đủi khéo mất luôn luận văn thì chán. Thực sự thi cũng chả ảnh hưởng gì lắm, thi cũng được.. đằng nào chả tốt nghiệp nhưng mình ko thích làm đứa cá biệt như thế.. mình đã quá cá biệt trong lớp này rồi.. tại sao ư.. có lẽ tại vì mình thích như thế... mình muốn làm một đứa học dốt nhất lớp để xem cái cảm giác thất bại và đau khổ trước bản thân như thế nào. Cũng kỳ cục.. nhưng thực sự với mình giờ chả có gì quan trọng nữa rồi.. cứ thế sống tiếp cái cuộc đời vô nghĩa này mà thôi.
    Đôi lúc mình muốn chết đi, muốn làm một điều gì thật kinh khủng.. nhưng mình chả biết làm cái gì cả.. thế là lại cứ sống thế thôi.. Mình biết sống sẽ vô vị nhưng nếu mình chết thì khéo mình còn chả biết vô vị là gì luôn.. hì hì.. ít ra nếu sống thì cũng có lúc mình ngồi typing ra những suy nghĩ thần kinh của mình.. topic của mình đã đạt tiêu chuẩn chả ai thèm đọc nên viết gì cũng được.. he he..
    Mình muốn nằm ngủ rồi.. Viết một chút thôi.. nhưng chắc mình cũng viết được nhiều phết.. năng khiếu typing mờ lị
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngáp.. (:|
    Mình chả ngủ được gì cả, nằm mãi.. Hôm nay mệt thế mà sao nằm lại ko ngủ.. Đã thế mình lại còn đi nghe radio.. hic hic... cuối cùng lại nằm nghe nhạc.. Giờ bắt đầu online thê này thì lại ngáp liên tục..
    Vừa post bài vừa chat với anh M.. hi hi.. mình vừa bật nhạc lên nghe.. he he..
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình bật điều hoà.. khô hết cả mắt... bực thật...
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Cẩm Ly.. tự nhiên thấy một câu rất hay.. tua lại thì lại ko thấy........... Thực sự giờ mình ko có cảm giác gì với mấy bài thất tình.. hi hi.. thôi đi ngủ.. mai còn dậy.. tự nhiên đêm hôm lọ mọ dậy rồi giờ lại phải chui vào chăn ngủ.. dở hơi quá...
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trước khi đi ngủ mình sẽ nghe sound clip 07 và đọc message
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. tự nhiên tủm tìm cười.. chả biết sao nữa.. đang nghe nhạc buồn ơi là buồn.. "Hãy mau quên đi những nụ cười bên những ngày vui..." .. hic hic.. lời nghe sợ quá.. mình đang vui mà sao nó hát nghe.. hic hic.. thôi.. out nào
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat cũng chán, đọc truyện cười thì chả hiểu nó cười về cái gì.. con Mỹ Lệ thì hát như dở hơi.. mình cho nó im rồi.. Mình nhớ AG quá.. chả biết anh đã lấy vợ chưa nhỉ
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đã vào được topic rồi.. vui quá.. giờ thì mình post lại mấy bài đã viết ra...
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài buổi trưa tâm sự
    Mạng buối trưa chậm quá đi mất. Mình đánh ra new message rồi tý nữa được thì paste vào vậy.
    Mình thích cái câu "Lang thang ta đến nơi hẹn cũ bao lần".. hì hì.. mình cũng mỗi lần đi qua chỗ hẹn cũ lại nhìn vô, chỉ mong nhin thấy một bóng quen.. Mình biết điều mình làm là đúng vậy sao mình luôn hướng về AG những lúc thế này.. Mình nhớ có lần anh cũng bảo với mình là anh cũng đi vào trường.. thực sự anh chỉ cần làm thế cũng đủ để em thấy em yêu anh là ko đáng tiếc.. Đôi khi cứ tìm vu vơ, đôi khi thật ngốc nghếch.. Nhưng mình cảm thấy anh phúc khi vu vơ và khi được ngốc nghếch như thế. Có lẽ chả bao giờ em còn tìm được cái tình cảm ngu ngơ trong sáng như cái ngày đầu ấy nữa. Giờ em luôn nghi ngờ.. em mất lòng tin,và em sợ đổ vỡ.. Có lẽ đường tình cảm của mình thật gian nan, ko may mắn như một số người..
    Viết cả một đống rồi mà cái mạng vẫn cứ ì ra. Chán thế.,, Hình như lúc nãy mình đang viết cho AG chứ ko phải viết cho mình.. hì hì.. 2 phút nữa là đến 2.30pm. Mình sẽ out ra. Mạng VDC củ chuối.. chết rồi hay sao mà ko vào được thế này.. Mình bắt đầu thấy bực mình rồi.. vào vietnamnet cũng ko được.. hãm quá.. phát cáu.. 2.31 pm rồi đấy :((. Vào được VNN rồi.. nhưng sao vẫn chưa vào được topic cuẩ mình.. trời ơi.. cái TTVNOL củ chuối.. lại lỗi rồi à :((
    Chả vào được rồi.. chán.. thôi save vào tí nữa gửi vậy :(
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài vừa lúc nãy tâm trạng viết
    Có ai biết là mình đang buồn ko?? Sao mình lại buồn nhỉ? Mình buồn vì mình lại điểm thấp nhất lớp. Mình buồn lắm. Mình biết thế là cao so với mình.. nhưng mà sao thế nhỉ.. thực sự ở lớp này mình thấy mình đáng bị coi thường lắm.. biết làm sao được.. Dù sao mình cũng cảm thấy đỡ buồn hơn 1 chút rồi.. Mạng vẫn down, chả vào được chủ đề của mình để post bài vào.. Thật là tệ, mình sẽ cứ viết vào đây vậy, rồi khi nào vào được mạng thì lại post vào.. Mình chả có ý chí gì cả.. thôi, kệ vậy.. đến đâu thì đến, mình chỉ cần được làm luận văn tốt nghiệp thôi. Còn thế nào cũng được.. :(

Chia sẻ trang này