1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu đi rô??i đông tới, xuân thay mâ??u áo mới, hạ vê??...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitbe, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sang trang 13.. hì hì.. Mình thích con số 13 lắm cơ.. hi hi, chào mừng trang thứ 13
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ngáp mà lại cảm thấy đau ở cổ họng.. hôm nay ngạt mũi nhức hết cả đầu, họng của chắc có vấn đề theo cái mũi, mà mình sợ nhỏ mũi thế.. nhỏ mắt còn đỡ chứ nhỏ mũi thì..... Thôi để tự khỏi vậy
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác những dịp cuối năm thế này mọi người trên mạng gần lại nhau hơn. Đánh pool thỉnh thoảng lại merry Christ nhau một cái, rồi cả hai bên cùng .. hì hì.. ngay cả khi bị thua cũng ko còn có cảm giác cay cú hậm hực.. noel mà.. 0.5 hay 1$ trong tài khoản free có nghĩa gì đâu
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình hắt xì một cái, rồi nước mắt nước mũi chảy.. sụt sịt (mình ko rõ là mình có viết đúng chính tả ko nữa.. hì hì), kệ vậy
    Mình đọc mấy bài của Chit_AQ, thấy người ta đang học hành để thi, lên thư viện.. còn mình thì toàn nằm nhà.. bạn gọi rủ lên giảng đường thì ko thèm lên.. toàn ngủ.. Nhưng ít ra mình còn có một người để mọi người quan tâm hộ, một người mà mình cũng chả biết có đi đến đâu không, chỉ biết là hãy vui với hiện tại. Mình chỉ nhớ cái cảm giác tệ hại cách đây 2 năm thì phải.. học thì ko muốn học, lại còn khóc sưng mắt vì thất tình.. hic hic.. mà cuối cùng mình cũng ko biết là mình yêu đơn phương hay ko nữa.. hình như ko hẳn như thế thì phải. Nhưng mà thôi, có mối tình đầu đơn phương cũng tốt, sau này đỡ đau lòng nhiều.. Mình định làm một số thứ.. Nhưng chả làm được gì cả. 2h sáng đi ngủ vậy. Mình hôm nay ngồi cầm quyển sách 30'' mà ko đọc được mấy chứ vào đầu.. lại còn tự nhiên thấy chữ "Hơn" trông lạ lạ như tiếng nước ngoài.. hì hì.. lẩm cẩm quá.. thực sự mình đang phân tâm, nhưng mai là hết thôi. Mình cần cố nốt để được đảm bảo đủ điều kiện làm luận văn. Mình có nhiều thứ để cố gắng rồi.. hì hì.. Mình đang phải đối mặt với một số thứ.. Phải giải quyết từng thứ một
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn khi mình đi ngủ thì chủ đề này sang trang thứ 14.. Mình đang nghe Trần Tâm hát
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình giờ đủ lý trí để ko còn đau lòng.. hì hì.. Mình biết là mình có thích anh ấy........ Mình có thể sẽ tâm sự điều đó với anh ấy, mình ko muốn giữ nó riêng cho mình.. Mình sẽ thay đổi so với trước một chút.. Biết bày tỏ và thể hiện tình cảm một chút
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng đẩy số bài viết lên nhiều hơn.. hi hi.. Thực sự mình ko chấp nhận cảnh một người mình yêu bỏ mình ra đi.. hoặc cả hai cùng ra đi, hoặc nó chưa là cái gì.. còn yêu nhau rồi bỏ ư?? Mình sẽ ra sao nhỉ.. nếu giả sử điều đó xảy ra với mình... Mình sẽ lại tiếp tục tìm kiếm người mới.. hì hì..
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ko biết đã đến bài bao nhiêu rồi.. xem nào.. giờ mới để nó quay về topic...
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài Holiday.. hi hi.. nghe cũng được phết.. thực sự Scorpion có những bài rất tuyệt... ah, mình phải xem libra mate
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mình quyết tâm vứt mọi thứ ra khỏi đầu. Tập trung vào việc ngủ, học và chơi.. hi hi.. nhưng chuyện kia thì cố gắng duy trì một cách lý trí.. he he.. đây là bài cuối cùng của trang 13.. keke..

Chia sẻ trang này