1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu đi rô??i đông tới, xuân thay mâ??u áo mới, hạ vê??...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitbe, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Giờ sang trang mới: Đây là những ngày mình ôn thi.
    Mình đã có một kỳ học toàn những môn khủng khiếp với những bài tập khủng khiếp, mình thì nghỉ học nhiều khủng khiếp, chép bài cũng vớ vẩn khủng khiếp..
    Giờ chỉ có cố mà nhồi nhét tất cả vào đầu. Mình lại sắp thi tốt nghiệp tc nữa. Mình bỏ học ôn hơi bị nhiều. Mình sẽ cố làm bài kiểm tra xong trong ngày hôm nay để tối đi học. Mai còn đi chơi.. hi hi..
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng hiểu sao mình bị mất 20K vào cái GPRS trong khi mình chả làm gì cả. Hỏi 151 thì người ta cũng chả biết.. Không biết thế nào nữa. May mình dùng trả trước, có hạn mức rồi, có chuyện gì thiệt hại cũng ko thế quá 100K... chứ dùng trả sau mà bị độ vài vụ thế này khéo nhìn hoá đơn ngất luôn..
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhìn thấy số của G.... trong call history.. hic hic.. đau lòng... đau nhói con tim. Hôm nay chắc nó đi đua xe. "Uớc chi bây giờ đừng xa xôi để xin lõi em đôi lời, để nói yêu em một lần nữa thôi trước khi mình chia phôi......
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh yêu em
    Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi
    xót xa mối duyên tình xưa
    phút giây mình bên nhau
    còn đâu hỡi em
    vì sao em nỡ cất bước ra đi
    bao ngày qua khi bóng em dần xa
    ân tình tựa như đã nhoà
    nhưng trong lòng anh vẫn
    thầm mong có em
    người yêu ơi xin em hãy trở về
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình
    giờ như khói mây mà thôi
    dẫu biết rằng lời hẹn thề
    giờ như ánh trăng dần trôi
    dẫu biết rằng lời nguyện cầu
    đã không giúp chúng ta thành đôi
    dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi
    hãy nói là cuộc đời này em chỉ
    yêu mình anh
    hãy nói rằng cuộc đời này tình ta
    mãi luôn còn xanh
    hãy nói rằng cuộc đời này em
    vẫn luôn cần anh
    dẫu biết tình ta đã không thành
    Có lẽ mình nên chuyển qua hâm mộ PĐT. Đầu topic một bài, giờ lại thêm bài nữa.. hì hì.. buồn thiệt
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình định 8h30'' out, nhưng chắc không được rồi... 9h out vậy, mình cứ lùi lùi thế này rồi khéo đến 12h đêm cũng chả học được.. rồi lại như hôm qua.. định làm từ 8h sáng, lùi dần đến 6h tối, bỏ cả đi học để ngồi nhà làm bài thế mà đến 12h vẫn ko đọc và làm được 1 chữ, rồi lại chập chờn đến 1h đêm... Nhưng nhờ thế mà mình lại nhận được tin nhắn của G.., vừa nhận được tin mình lại khóc... mình yêu nó nhiều quá, giờ mình nghe bài hát này cũng chỉ vì ...tên bài hát
    Mình cũng thấy mình giỏi.. mình ko biết cái gì hết vậy mà mò mẫm một lúc mình lại làm được bài, tuy rằng sai 1 ít.. . Sáng này 5h30'' giật mình dậy, bài vẫn chưa làm được 1 chứ.. chả hiểu sao mình quyết định nằm thêm 30'' mới gấu.. đến lúc chuông reo, biết chỉ còn 1,5h để làm bài rồi nộp, tự nhiên đầu mình tỉnh táo ko chịu nổi, mắt sáng quắc, cắm đầu cắm cổ làm bài.. vèo cái đã đến giờ đi học... Giá mình lúc nào cũng làm việc hùng hục như 1.5h sáng nay thì tốt biết bao.
    Càng ngày mình thấy mình càng bạo dạn quá mức. Hôm nay mình còn xông ra chụp ảnh với thằng bạn cùng lớp mà mình cũng chả thân với nó lắm. Thích thì làm. Mình chả còn có cảm xúc gì nên giờ muốn làm gì thì làm thôi. Công nhận xác định là bạn bè thì làm mọi thứ đều dễ dàng, thoải mái.
    Mình buồn cười thằng T.. Hôm nay ngồi làm bài và nói chuyện với mấy con kia.. mình có cảm giác nó ngồi nghe trộm chuyện mấy con bọn mình nói.. hi hi.. mà mồm 4 con đều to thì sao ko nghe thấy chứ. Mình thấy lúc nó nghe thấy cái đoạn hai con kia nhắc tới mấy thằng bạn vớ vẩn của mình nó cú hay sao ấy, tự nhiên giục thu bài trong khi nó biết thừa mình còn lâu mới làm xong Tự nhiên lúc đấy làm sao mình rú lên bảo con N kiếm mình người yêu cho khỏi cô đơn thì nó dịu hẳn, ko nói gì.. từ nhiên ko thu bài nữa... hi hi.. nghĩ cũng buồn cười.
    Chả hiểu sao cái bọn vina nó tính cước GPRS kiểu gì mà mình vào vớ vẩn có 1 tý mà nó tính lên đến 250K.. đã thế lại còn ghi sai giờ mình vào.. lúc giờ bọn nó ghi mình còn đang buôn dưa với mấy con kia, thời gian đâu mà GPRS.. đúng là cái mạng chuối.. thứ 2 mình sẽ gọi lên 18001091 Cũng may mình chỉ còn 50K trong tài khoản, giờ nạp thẻ mới thì nó ko trừ nên cũng ko cú lắm. Thôi 9h5'' rồi, post rồi out nào
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi. Mình tự nhiên lại tịt mũi. hì hì.. Hôm qua lúc đầu nằm ngủ lại còn thở bằng miệng nữa. Thở 1 lúc thấy khô hết cả mồm, h mới thấu hiểu nỗi khổ của những người viêm xoang.. Hy vọng mình ko bị mắc căn bệnh đó bao giờ hết.
    Hình như có điện thoại. Chả muốn nghe... Rồi lại nghe.. mình cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật dễ chịu.. mình chỉ cần cố gắng làm thật tốt công việc của mình thôi thì mình sẽ rất sung sướng, thế mà sao mình chả bao giờ chịu hoàn thành việc của mình. Lúc nào cũng để nó rối tinh rồi mù lên.
    Thôi, take a bath
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chả biết viết gì nữa.. định gửi một câu châm ngôn cho mình để quyết tam lên một chút.. đang nghe boulevard.. dập dìu và buồn quá....
    Dạo này cảm giác của mình hơi bị lên.. hihi.. nguy hiểm quá.. chả tập trung ôn thi gì cả.. 30'' đọc chăm chú mà chả nhớ gì cả
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    thế là đã ăn xong 6 cái nem chua.. è è.. ko ngon lắm.. sao dạo này mình tự nhiên thèm ăn vặt.. đúng là mình đang stress thật rồi
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã đến 12h. Ko vào được blog nên vào đây vậy..
    Có phải ta chia tay - Mỹ Tâm
    Đêm nay em mơ những giấc mơ xa với
    trong cơn mơ hoang được thấy môi anh cười
    anh ơi nơi đâu có biết em luôn nhớ anh
    em chờ mong tình sẽ quay về
    nhưng làm sao để có nhau anh đã xa rồi
    Lang thang em đi tìm dĩ vãng xưa hôm nào
    ta chia tay nhau dù biết ko bao giờ
    mang con tim đâu nước mắt rớt rơi vào đêm
    thời gian ơi xin hãy quay lai
    em ngồi đây nhìn nắng phai hoàng hôn đã tắt
    Cuộc tình ngày đó đã mãi xa rồi
    Cuộc tình ngày đó cuốn lốc chân trời
    Để mình em làm cánh chim bay giữa miền dông bão
    Chỉ còn lại nỗi nhớ giữa tim này
    Từng lời người nói vẫn mãi đong đầy
    Người ra đi mà vẫn tin anh sẽ quay về
    Out khỏi yahoo rồi.. giờ đi ngủ.. tại sao lúc này mình nhớ G quá... mình sao thế này nhỉ.. mình nhớ cả anh T nữa........ thôi ngủ tý nữa còn học ôn thi
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mệt quá.. 3h nữa là thi mà mình vẫn chả có chữ nào trong đầu. Thôi ngồi học bài tập.. lý thuyết tí đọc thôi.. chán quá.. lại còn tủ nữa chứ.. chả biết thế nào.. học tủ trước rồi học tiếp vâỵ.. mỗi tội chả biết có đủ thời gian mà học ko.. Lạy trời qua môn này, các môn sau con hứa ko học hành thế này nữa

Chia sẻ trang này