1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử đi tìm ông vua truyện ngắn Việt nam

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khongvua, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmoon

    munmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai vote cho bác Nguyễn Minh Châu vậy? Em vote cho bác ấy nhé.
    Tác giả trẻ thì em vote cho Nguyễn Ngọc Tư. Hic, sao không ai đoái hoài đến NNT thế này, em thấy khá hay mà. Em thấy cho Nguyễn Ngọc Tư vào ứng cử viên được không các bác?
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mun ơi, cái này là bầu chọn "ông vua" mờ.
    Tớ cũng thích NNT lắm đây. Văn chị Tư viết hiền như đất, ngọt như nồi canh mẹ nấu buổi cơm chiều. Dĩ nhiên là trừ Cánh đồng bất tận ra nghen! Tuy nhiên, chính vì văn hiền quá, mộc mạc quá mà nhiều người lại thấy chán đấy!
    Sorry, hơi bị lạc đề! Tớ bỏ 1 phiếu cho Nguyễn Huy Thiệp, bút lực cực kỳ xuất sắc! Thế mà đi viết mấy cái tiểu thuyết ba xu, vớ vẩn thật. Còn biện minh là viết vì tiền, ko chấp nhận được!!!
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Nam Cao. Truyện ngắn của ông đọc đi đọc lại mãi không biết chán. Nhưng tớ thích mảng truyện viết về giới trí thức hơn (Giăng sáng, Đời thừa, Bài học quét nhà... ), chắc vì nó gần với mình hơn nên mình cảm nó hơn. Thực ra truyện của ông viết về những người nông dân, những tầng lớp lao động bần cùng của xã hội được đánh giá cao hơn thì phải. Giọng văn ông khi tả những con người này nhiều khi như là tả quỷ vậy, nhưng đọc xong bao giờ cũng thấy xót ruột. Nhiều tình huống đặt ra, đọc xong mà cứ cảm giác chát xít lại. Chí Phèo, Lão Hạc, Nghèo, Một bữa no, Trẻ con không được ăn thịt chó.... chắc chỉ có Nam Cao mới viết được kiểu ấy thôi. Đọc mấy truyện trước CMT8 tớ cứ nhớ mãi hai cảnh ăn cám, một là trong truyện Nghèo của Nam Cao, hai là trong Vợ nhặt của Kim Lân. Nhưng cảnh ăn cám trong "Nghèo" thì làm mình ám ảnh về cái đói, còn trong "Vợ nhặt" thì mình lại cảm nó theo một nghĩa khác.
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
  5. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích văn của Nguyễn Tuân nhất còn truyện ngắn thì vote cho Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam nhẹ nhàng quá! Nam Cao thì chỉ thích những tác phẩm không liên quan gì đến cách mạng thôi!
  6. SunDayvov

    SunDayvov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    THích nhất là Nguyễn Huy Thiệp, nhiều truyện làm cho các giáo sư phải chửi nhau vì độc đáo, tư duy và góc tiếp cận mới lạ trong các vấn đề lịch sử, cũng như sự tàn nhẫn trong xã hội hiện đại. Ngoài ra có Nguyễn thị THu Huệ, Y Ban. CÒn Phạm THị Hoài thì khó hiểu quá>>> đọc rất mệt
  7. munmoon

    munmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chết thật em xớn xơ xớn xác, cái topic là vua chớ hổng phải hoàng hậu .
    Em vừa mua 1 quyển tuyển tập Nguyễn Huy Thiệp, nhưng mới đọc có "Không có vua" với "Tướng về hưu", để em đọc hết rồi em mới quyết định được là có nên vote cho bác ấy không. Nguyễn Huy Thiệp có truyện nào xuất sắc nhất các bác nhỉ? (để em chừa lại đọc sau cùng cho nó sướng )
  8. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng nói đến văn học thì phải nói đến thời kì , nếu bầu chọn ông vua truyện ngắn thì cũng phải xem thời kì nào chứ.
    Trước CM , kiểu lãng mạn thì tớ thích Thạch Lam, kiểu hiện thực thì thích Nam Cao
    Còn bây giờ thì đang rất thích Nguyễn Khải!
    Nguyễn Khải có 2 tập truyện " Hà Nội trong mắt tôi" và " Sống ở đời" rất hay, viết về VN những năm đầu thập kỉ 90, đọc mê ơi là mê. Vừa có gì đấy chua chát của người lính trước thời kì mở cửa , vừa có gì đấy man mác trước thế lực đồng tiền, vừa có cái kiêu hãnh của một thờ...song cũng rất phóng khoáng chấp nhận những cái mới
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lạy bác, bác đừng nhắc thế này mà em tủi thân, hu hu, từ Bác Bằng mà suy ra Bác Thiệp kiểu này chắc em chít mất.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ui, tớ cũng thích Thạch Lam! còn vote cho ai thì tớ chịu. Vì tớ đọc mỗi người một ít, quả thực là ko biết nên phong danh "Vua truyện ngắn" cho ai hết!

Chia sẻ trang này