1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ đoạn Tình trường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenthoaihothu, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thủ đoạn Tình trường

    Những đoạn sau đây tôi trích từ cuốn "Đạo của Tình Yêu" do một người của box Yoga viết ( hiện vẫn chỉ là bản thảo chép tay, chưa tìm nhà xuất bản để in + phát hành, nên hiện vẫn là hàng "độc"). Những đoạn trích này lấy trong chương 4 : " Thủ Đoạn Tình trường ". Mời mọi người tham khảo + cho ý kiến !
    Ai có thủ đoạn gì hay mời vô đây chia sẻ với bà con, để mọi người biết mà cảnh giác...

    Sân chơi của người kiêu sa
    ..."Một người dù là nam hay nữ, dù là có người yêu rồi hay chưa, hễ là kẻ có tâm thủ đoạn thì khi có nhiều người theo đuổi, người đó sẽ tìm cách gom những người đó lại vào chung một sân chơi. Ở đó, các vệ tinh sẽ chiến đấu, sẽ thi thố, sẽ thể hiện, và "mặt trời" chỉ việc ngồi xem một cách thích thú. Tuy nhiên trong số đó sẽ có người nổi bật nhất, hoặc người hợp nhất, hoặc đáng yêu nhất. Vậy là đến cuối cuộc chơi, khi sự chọn lựa đã diễn ra, sẽ có một trường bất mãn, căm ghét, thậm chí là thù hận bao vây quanh "mặt trời" - cũng phải thôi, vì "mặt trời" đã sử dụng cả những quân bài mà mình không thích, sử dụng cả những người mà mình biết là sẽ không bao giờ đến với họ, lúc câu lúc nhả gây cho họ ảo tưởng mập mờ để lôi kéo họ vào ván bài. Ván bài này chỉ có mục đích là tăng cường bản năng cạnh tranh của các thành viên tham gia tự nguyện, khiến họ cuống quýt lấy lòng, sôi sục đua tranh. Càng như vậy " mặt trời" càng thoả mãn, càng cảm thấy mình quan trọng, đắt giá...."
  2. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược của người theo đuổi
    ..." Người theo đuổi, tán tỉnh, cưa cẩm trong tình trường giống như các thuyết khách trên chính trường. Mấu chốt huyền diệu của nghề Du thuyết là việc phải làm sao đánh trúng điểm yếu của đối phương - tuy nhiên sự đời không đơn giản như vậy, có nhiều đối tượng rất khó nắm bắt ý thích của họ, hoặc họ có quá nhiều ý thích, hoặc họ chẳng thích cái gì đặc biệt, hoặc họ thích nhưng giấu diếm, hoặc chỉ đơn giản là ta và họ không có duyên phận. Nếu chỉ tập trung vào một đối tượng, cơ may thành công sẽ không cao lắm. Vì vậy, kẻ có tâm thủ đoạn cần phải sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt - cùng lúc tán tỉnh nhiều người mà mình đã thích, đã " chấm" - trong số đó có kẻ vẫn vững vàng, nhưng sẽ có người gục ngã. Vấn đề còn lại là : trong số những người gục ngã, ta sẽ phân loại, dùng barem đánh giá theo từng hạng mục ( hình thức, nội dung, hoàn cảnh,...), ai có số điểm cao nhất, ta sẽ đến với người đó. Hoặc giả có nhiều người gục ngã, mà ta chưa biết nên đến với người nào, thì hãy kéo họ vào sân chơi của ta, trong sân chơi đó họ sẽ cạnh tranh nhau, và ta sẽ chọn được người ưng ý - nhưng coi chừng - sau cuộc chơi sẽ có kẻ thù hận ta..."
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn huyenthoaihothu đã bỏ công sưu tầm,đọc hay ghê.Chuyện này có lẽ cũng ko hiếm.Ng` nào đủ khả năng,nghĩa là có ngoại hình đẹp,và đầu óc thủ đoạn có thể sẽ chọn con đường này để quyết định tương lai cho mình.Đó là việc của họ.Tuy nhiên ở đời phàm tính nhiều thì dễ sai nhiều,nên chuyện xảy ra ko như ý muốn cũng là lẽ thường tình.Chẳng ai nhận không cái gì cả,được cái này thì sẽ mất cái kia.Hà Kiều Anh nhan sắc một thời,sống trong nhung lụa,bơi trong tiền.Mấy năm trước đây ai dám nói Kiều Anh ko sướng.Thoáng một cái tất cả thành bong bóng xà phòng,gia đình tan nát,chồng đi tù,bản thân hoa hậu cũng suýt đi tù.Ai dám nói là sướng.Phan Thu Ngân cũng là hoa hậu nổi tiếng hiền dịu nết na,lấy con thứ trưởng bộ thương mại những tưởng êm ấm suốt đời,mà bây giờ chồng bị khởi tố,cuộc đời chỉ còn nước mắt.Nếu là 1 người bình thường,chắc gì họ đã phải chịu những trái ngang như vậy.
    Dài dòng nãy giờ,cũng chỉ là một vài ví dụ đời lắm ngã rẽ.Có toan tính cũng ko lại.Hơn nữa,nếu đã nhuốm màu thủ đoạn thì tình yêu đâu còn những rung động tuyệt vời nữa,và cũng ko còn đc gọi là tình yêu nữa.Tôi dùng từ "thủ đoạn" chứ ko dùng từ "tính toán".Tình yêu và thủ đoạn ko thể song hành.Nhưng tình yêu và tính toán có thể.Xin đưa ra một ví dụ đơn giản.Bạn rất yêu một người,đó là tình yêu chân chính.Nhưng để sống trọn đời với người đó,liệu bạn đã sẵn sàng ?Suy nghĩ,nhận xét khách quan về người mình yêu bằng đầu óc tỉnh táo là điều nên làm,để biết người ấy có hợp với mình hay ko,sau này có hạnh phúc hay ko.Và còn rất nhiều điều khác cần tính toán nữa.Nhưng tất cả,bạn thấy đấy,đều nên xây dựng trên nền tảng tình yêu chân chính.Không nên làm tổn thương người khác nếu có thể,bởi vì sẽ có lúc chính bạn sẽ bị tổn thương.
    Quan điểm của tôi là như vậy.Chắc hẳn có người nghĩ khác.Các bạn hãy đưa ra ý kiến của mình đi.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 22/02/2005
  4. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Các cụ có nói thế này: Ko thủ đoạn không phải là đời.TY cũng vậy thôi mà,nếu không dùng chút(tí ti) thủ đoạn thì cũng khó.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đã chân thành thì tại sao lại cần thủ đoạn?
  6. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Nhân tiện có người nói về sự chân thành, tôi trích ra đoạn sau trong chương 2 : " Yêu chân thành ", mời mọi người tham khảo !
    Yêu chân thành
    ..."
    Người chân thành yêu bằng tấm lòng ngay thẳng, không nề hà tính toán, vị tha, vượt qua khó khăn trở ngại bằng tình yêu mãnh liệt. Nếu yêu bằng tình cảm trong sáng thuần khiết, sẽ có khả năng đạt đến mức độ thăng hoa lý tưởng : khao khát cháy bỏng, suốt ngày nghĩ nhớ, bần thần mơ mộng đến người mình yêu, hoặc thảng có lúc nào đó mải làm việc mà quên đi, thì khi bất chợt nhớ đến người yêu, sẽ rơi vào trạng thái bàng hoàng ngây ngất, rạo rực xao xuyến - hình tượng người mình yêu đã được trí tưởng tượng của bản thân thần tượng hóa cực độ. Lúc đó năng lượng tâm thần rung động với tần số mãnh liệt. Ở trạng thái này, nếu đến được với người mình yêu sẽ là sự khởi đầu cho chuyện tình thần tiên tuyệt diệu, nhưng ngược lại - nếu thất bại, bị từ chối tình cảm - sẽ là hiểm hoạ khủng khiếp cho người yêu cháy bỏng có tấm lòng chân thành. Có điều này gần như là phổ biến : " Ai không có biểu hiện tồi tệ thì khó được yêu " - những người chân thành ngay thẳng thường không thích lươn lẹo biến báo, không thích lòng vòng rườm rà, chính vì con người họ chân phương thuần khiết, nên dễ gây cảm giác nhàm chán, không hấp dẫn thú vị với người khác phái, vì vậy, dạng người này khó thành công trong tình yêu, nhưng thường chỉ có dạng người này mới đạt đến tuyệt đỉnh của sự thăng hoa trong tình yêu. Nhưng cũng vì họ yêu không tính toán, đam mê cuồng nhiệt, khao khát cháy bỏng, nên nếu gặp trường hợp thất bại, họ sẽ rơi vào trạng thái hết sức tồi tệ, thậm chí là chết vì quá đau khổ. Lúc đó năng lượng tâm thần đang ở trạng thái rung động có hướng mãnh liệt, bỗng trở nên vô hướng ( vì không còn mục đích để hướng tới) - quay ra tàn phá tâm thần, bùng nổ các xung động thần kinh hỗn loạn, huỷ diệt động lực sống của người đó. Nếu nhẹ thì bị điên, còn nặng thì sẽ chết, cái chết sẽ đến một cách rõ ràng trên cả thể xác và tinh thần của người đó. Nếu ai đã trải qua trạng thái này sẽ thấy rõ : cơ thể dần dần tê liệt từng phần, mất cảm giác, sự đóng băng dần dần lan đến não, rơi vào trạng thái mất ý thức. Ở trạng thái mong manh giữa sự sống và cái chết này, chỉ có ai có nghị lực mãnh liệt, ý chí sắt thép mới vùng lên vượt qua được ( số này rất hiếm). Vì vậy, để đến tuyệt đích của tình yêu trong nội tâm mình, thì người đó phải yêu chân thành, yêu bằng tấm lòng thật thà, hy sinh, vị tha, không tính toán - nhưng coi chừng - có thể bạn sẽ chết vì đau khổ nếu thất bại hoặc bị phản bội..."
    Được HuyenThoaiHoThu sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 23/02/2005
  7. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tự cho họ quyền được tán các cô gái mà họ đã chấm trong khi ấy con gái phụ nữ chẳng khi nào lăng nhăng thế cả. Trong 1 phút giây họ chỉ có thể thích hay yêu 1 người và nếu có thích người khác chỉ là tình cảm con người đơn thuần. Đàn ông cứ theo đuổi sở thích mèo vờn chuột cho chán rồi thôi, đến lúc mệt mỏi chán rồi vớ vội cô vợ cho có nếp có tẻ. Chơi chán đến khi già như cành quất quá hạn sau ngày Tết nhìn chỉ muốn cho lên xe rác Đọc bài viết này tôi thấy phẫn nộ. Hóa ra trong mắt rất nhiều người con gái và phụ nữ chỉ là đồ chơi cho đỡ chán. Vậy những ai thích cái trò tán gái này chỉ là những đồ bỏ, chỉ biết hưởng thụ mà không biết tạo dựng. Chỉ thích ăn sẵn trên tiền của công sức của kẻ khác. .
    Không có người con gái nào ngu dại đến mức chấp nhận sống với 1 người tầm thường vô dụng đến vậy. Gã nào sống với quan điểm như vậy hãy thử nhìn vào bọn trẻ cấp 3 xem có học hỏi được gì không. Phải chăng những người đan ông ưa tán tỉnh này chỉ suốt ngày đi tán, và đến già vẫn tán đến lúc muốn lấy vợ cũng chẳng ai người ta thèm lấy, dám lấy. Vậy cứ ăn chơi đi, xin chia buồn : cái gì cũng có giá của nó
  8. trongtindk3

    trongtindk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bác Tờ Vinh chỉ được cái nói đúng.
    Thấy mấy đứa con gái mới lơn hay nói thầm với nhau: thàng này hiền lắm, thàng kia hiền lắm, được đó, mày quen đi.keke. Mà chẳng hiểu được tụi nó định nghĩa thế nào là hiền, thế nào là được, nhiều thằng lưu manh bỏ mẹ, suốt ngày chỉ có lêu lổng đánh nhau <-- thế mà vân được bọn nó cho là hiền.--->> mấy thằng đó phải có thủ đoạn gì đó thì mới được mấy em út cho là hiền chứ...
    Nói về thủ đoạn tình trường thì em có vài chiêu. Nói chung trong cuộc sống cái gì cũng phải có nghệ thuật ( nói thô thiển gọi là thủ thuật hay là thủ đoạn đó) thì mới có thể đạt được cái ta muốn. Do đó không nên phê phán chê bai. Bây giờ người ta còn khuyến khích là nên sống thực dụng một chút kìa ( nhưng đừng quá đáng) <--> cạnh tranh -->> mới có thể phát triển được. Chứ sống về tình cảm nhiều quá, cái gì cũng nhường nhau, rồi dùn đẩy -->> mất cơ hội.
  9. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Ái dà,lâu lắm mới thấy cô em online,thế dạo này sao rồi,yêu đương gì chưa?
    Thủ đoạn ở đây không có nghĩa là dùng thủ đoạn xấu xa đâu,ko phải là làm mọi cách để chiếm đoạt TY nhưng cũng ko hẳn theo cái quan niệm: Yêu trong sáng.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là "thủ đoạn " thì không nên dùng để đoạt được tình yêu.Nhưng theo L thì khôn khéo ,biết cách cư xử một chút để dành được tình yêu của người mình thật sự yêu thương thì không có gì là sai cả.Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó ,do bản lĩnh của mỗi người thôi.

Chia sẻ trang này