1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ đoạn Tình trường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenthoaihothu, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Oíi dào ôi,dc ô_mai_banana này bùn cười?Việc đấy đâu phải việc của dc đâu,bọn nó dùng dc anh cứ khuyến khích các chú,cô dùng,dược hay không,khinh hay không thì kệ,đâu phải việc của chúng ta
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đánh võng tý. Thủ đoạn là phải làm cho partner cưa lại mình.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng ròi,nhưng đánh võng nó vừa thôi P nhá,ngã đấy,mà ngã ko có V ở đấy là không ai đỡ đâu.Nói thật với các chú,như bạn P của anh đây mới là cao thủ,mình tán mãi ko chịu đổ,nhìn đấy mà học tập nhá.
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế khác nào đánh trống bỏ dùi . Bác đi trước nhiều kinh nghiệm thì chỉ bảo cho đàn em đi sau,ai lại chỉ ngõ cụt cho húc đầu vào thế.Bác thử nghĩ mà xem,mấy chú đi trước mà cũng chơi trò đấy có khi giờ này chúng ta sứt đầu mẻ trán nằm chết dí góc tường rồi cũng nên .
  5. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cần tránh những hiểu lầm, vì mỗi người yêu một kiểu khác nhau, có những cách bày tỏ tình cảm khác nhau, nhưng do quan niệm, do nhận thức mỗi người khác nhau, nên nhiều khi ta dễ gán cho người khác những điều không phải về họ.
    Ví dụ : khi gặp một bạn nữ cởi mở vui tính, gặp ai cũng thích bắt chuyện tán gẫu, nếu từ trước ta đã có quan niệm phong kiến thì rất dễ gán cho người đó tính cách lăng nhăng. Hoặc ta là người biết điều tiết khoảng cách thích hợp, nhưng gặp bạn nữ vốn quen đón nhận những cử chỉ vồn vã nhiệt tình, thì bạn nữ rất dễ nghĩ ta thiếu nhiệt tình, tình cảm không thật,...
    Nhiều mối quan hệ, do áp đặt quan niệm của mình lên người khác, gán những nhận định chưa chuẩn lên người khác, ai cũng muốn người kia yêu theo cách của mình, sống theo tố chất của mình,... nên dễ xảy ra những hậu quả đáng tiếc, chỉ vì dùng quan niệm của mình làm thước đo đánh giá người kia.
    Chúc các bạn thoáng hơn trong suy nghĩ, cởi mở hơn trong tâm hồn, thông cảm hơn cho thái độ đối tượng. Như vậy thì tình yêu mới có cửa vào, mới có đường đi - mặc dù đôi khi có những chuyện trong tình yêu cần phải có mà ta không tránh
    Được pupeo sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 01/03/2005
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình chết bạn TVinh ngay hôm sau đó, kể từ cái lúc mình biết bạn biết mình hay hay nhưng ... hơi già Mình đổ cái ầm mà bạn chẳng chịu đỡ mình gì cả. Ghét cái mặt.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Quách không tỉnh thì quách đi
  8. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiêm chung của giới tâm lý, nếu khoảng thời gian đầu mới quen biết, hai người đã cảm thấy có sự hấp dẫn đặc biệt với nhau, thì sau này, nếu đến được với nhau, tình cảm sẽ phát triển mạnh mẽ sâu sắc hơn. Còn những đôi mà thời gian đầu không cảm thấy có sự hấp dẫn đặc biệt ở người kia, mà phải đợi qua thời gian dài tiếp xúc mới dần dần thích, thì sau này, nếu đến được với nhau cũng khó phát triển tình cảm đến mức say đắm, sâu nặng. Tất nhiên bao giờ cũng có ngoại lệ, nhưng đa số là vậy.
    Vì thế các nhà tâm lý có lời khuyên với các bạn là : nên đến với ai mà ngay khoảng thời gian đầu mình đã cảm thấy họ hấp dẫn mình ( tất nhiên cũng phải qua thời gian tìm hiểu xem họ có "fốt" gì không đã).
  9. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mới lớn, các đôi yêu nhau thường có những sự bồng bột thú vị, đặc biệt là : ai cũng muốn người kia chung thuỷ với mình - nhưng ai cũng muốn có nhiều người thích mình, ai cũng tìm cách kiểm soát người kia - nhưng ai cũng có ý câu kéo thêm những người khác giới ( điều này xảy ra hầu như với đa số, chỉ có điều ngấm ngàm hay lộ liễu). Chính điều này tạo tạo ra nhiều pha tương đối sốc nếu cả hai đều cao tay với các phương thức níu kéo và câu kéo, kiểm soát và giải phóng. Vì vậy, trong cặp quan hệ này, vì cả hai đều khôn ngoan, hấp dẫn, nên khó phân thắng bại về "chiến tích", nên thứ nhất : ai lì lợm hơn - ác hơn - người đó sẽ ít đau khổ hơn, ai có hoàn cảnh khá giả hơn người đó sẽ vững vàng hơn, ai nắm được điểm yếu người kia sâu hơn sẽ có cơ thao túng nhiều hơn ( mặc dù cả hai đều tìm cách thao túng nhau và cả hai ít nhiều đều khổ cả ).
    Mặc dù mục đích chính là muốn được thể nghiệm cảm giác "ngôi sao", và cũng còn mục đích muốn người yêu coi trọng mình hơn, nhưng đa số những hành động Andy Câu thái quá đều mang hậu quả ngược lại : làm người yêu mất tin tưởng ( " vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...") -> tình cảm rạn nứt khó bền, người kia thay vì tôn trọng "ngôi sao" hơn - sẽ coi thường kẻ có biểu hiện lăng nhăng hơn, và còn dễ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm : tranh giành, gọi hội, đâm chém, tạt axít ,...
  10. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gần đây mình có gặp một cô bé xinh xắn, có nội tâm sâu sắc, nhưng rất kiêu và khó gần. Càng kiêu càng kích thích, mình lại hiếu thắng, mà cô bé này lại tỏ vẻ không quan tâm gì đến mình sau một số động thái ngoại giao thiện chí , mặc dù đầu tiên mình xác định chỉ là bạn, tiếp xúc xã giao vui vẻ, hic, nhưng mà cô bé này có lẽ bẩm sinh mắc phải hội chứng vĩ cuồng, nên cứ tưởng mình có mục tiêu cưa cẩm lấy được...(thực tế là vì có nhiều chàng theo đuổi quá nên nảy sinh tự mãn). Cô ấy tuyên bố với mình : " trong số những người theo đuổi chưa thích một ai, kể cả đẹp trai mấy đi nữa...". chạm tứ ái quá...
    Một tối thứ 7, mình đến tận nhà cố ta tuyên bố sẽ làm cho cố ấy thích rồi sẽ lơi ra cho... biết thế nào là lễ độ. Sau đủ các mưu ma chước quỷ, với đủ các loại đòn tâm lý sâu sắc nhất đi vào tận thâm căn cố đế của lòng tham và thị dục huyễn ngã con người, cô ấy đã bị lay chuyển mạnh và thích mình thật sự. Nhưng đến lúc cô ấy bắt đầu tỏ ra quan tâm đến mình, thể hiện tình cảm, bật đèn xanh để mình lao vào,...thì mình lại ngoảnh mặt quay lưng...hí hí thoả mãn quá

Chia sẻ trang này