1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỦ ĐỨC có gì vui?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi phuoctd, 06/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuoctd

    phuoctd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1. Có một điều chắc chắn là giang hồ quận Tư, sườn xám quận Năm, đại gia quận Nhất hay ngoại quốc Bình Chánh, ở bất cứ quận nào đi nữa cũng có con cái, cháu chắt hay bạn bè học ở một trường đại học ở quận Thủ Đức. Quận Thủ Đức, có gần hai mươi trường Đại học có trụ sở hoặc cơ sở ở đây. Cho nên giờ ở Thủ Đức, sinh viên còn đông hơn dân chánh tri ở quận.

    2. Có thể có người sống ở Thủ Đức cả đời, đi qua đi lại đường Đặng Văn Bi hoài cũng hông biết rốt cục Đặng Văn Bi là ông nào. Có mấy người lớn tuổi ở quận kể ngày xưa có ông Đặng, ngày nào cũng đi xe đạp qua con đường này, một bữa đạp hăng quá làm văng luôn cái bi xe đạp ra. Từ đó người ta kêu con đường này là Đặng Văng Bi, về sau thấy cũng kì kì nên kêu Đặng Văn Bi luôn cho hợp lý. Còn sự thiệt chuyện đó có hay không thì cũng chưa sách vở nào khẳng định.

    3. Hồi trước, khu vực Nhà Thiếu nhi và hồ bơi kế bên đều là nghĩa trang hết, không những vậy còn là nghĩa trang lớn của huyện. Một bữa nhà nước quy hoạch đất để xây công trình công cộng, mà lạ là chỉ cho người dân mấy ngày để bốc mả, hốt cốt, sau đó cho xe ủi đè lên những ngôi mộ còn lại. Bây giờ, mỗi đợt tháng Bảy âm, ở đây đều tổ chức cúng lớn, nhang khói cắm đầy cả khu.

    4. Hổng ai ở Thủ Đức mà chưa từng liệng mấy vòng quanh Tam Hà mùa Giáng sinh để coi hang đá. Nhiều người hong biết, khu vực xứ đạo Tam Hà bây giờ là nơi tập hợp của cộng đồng những người miền Bắc di cư từ Hà Tây, Hà Bắc và Hà Nam Ninh, tên Tam Hà mới từ đó mà ra.

    5. Ở Thủ Đức có hai làng đại học. Làng đại học Quốc Gia và làng đại học thứ hai ở gần trường Nguyễn Hữu Huân, chính là ác mộng của mấy mẹ mù đường. Đường xếp kiểu bàn cờ, chạy vô một cái không biết ngang dọc ra sao, giờ đi đường nào, thêm mấy cái tên như Công Lý, Hòa Bình, Đoàn Kết, Tự Do na ná nhau nên vô đó là khóc một dòng sông luôn.

    6. Sớm sớm hay tối tối trước khi chạy vô Phạm Văn Đồng nhớ coi đồng hồ trước, coi chừng tiền bạc ra đi vì lỡ chạy sai làn khi hết giờ.

    7. Không sang như quận Nhứt, quận Ba, nhưng dân Thủ Đức toàn giàu ngầm, giàu nguy hiểm, giàu underground. Được cái sống giản dị, chất phác hiền lành nên đừng hết hồn khi thấy ông quần đùi áo ba lỗ vô tiệm vàng hốt lần tám bộ xi men về.

    8. Sở dĩ trước giờ nhắc kí ức Sài Gòn, thường ít có hình ảnh Thủ Đức. Tại vì ban đầu Thủ Đức đâu có phải thuôc Sài Gòn! Hồi trước, Thủ Đức thuộc Tỉnh Gia Định, chỉ là một vùng ven ngoại ô mà người Sài Gòn hay tìm đến mỗi dịp cuối tuần.

    9. Bây giờ cũng vậy, Thủ Đức không xô bồ, không có những trung tâm thương mại san sát, sang trọng. Về Thủ Đức chủ yếu là tìm về bờ sông, vườn tược, cây cối và quán bia. Dân Thủ Đức cũng chuộng mấy nhà hàng, café mang âm hưởng quê hương, cái chất quê nó ăn vô máu rồi.

    10. Nem Thủ Đức ngon có tiếng, và giờ chỗ bán nem Thủ Đức ngon nhất lại nằm ở … quận 9. Nhưng mà đó là ngày xưa thôi, bây giờ đặc sản của quận là cơm bao no 2k và xe buýt đông như vợ hờ của Justin Bieber.

    11. Bất cứ quán trà sữa nào tìm được trên đường Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng đều có thể tìm được ở Võ Văn Ngân.

    12. Trong chợ Bắc Ninh có một tiệm chè đối diện Tiểu học Nguyễn Trung Trực đã bán từ rất lâu, năm chục năm có. Tiệm sơn vàng, vách tường sạm đen vì khói bếp bay lên ám vô, mặt tiền nhìn ra đường chợ lúc nào cũng đông đúc. Chè bán chỉ là chè đậu, chè chuối, sâm bổ lượng nhưng rất ngon. Hợp cho ai khoái Vin tẹt.

    13. Chỗ ăn Thủ Đức còn nhiều, mà lạ hơn mấy quận khác là rải rác ở khắp nơi chứ hông có dồn lại một con đườg hay một khu, lâu lâu muốn ăn ngon, ăn nhiều cũng cực lắm. Nhưng không sao, đã yêu đồ ăn, yêu Thủ Đức thì cỡ nào cũng chơi hết.

    14. Phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước là của Thủ Đức, chứ không phải của Bình Chánh hay Bình Phước. Nơi đây là cơn ác mộng của các shipper.

    15. Mặc dù xa trung tâm, nhưng vẫn được gọi là QUẬN. Và cũng là quận duy nhất của Sài Gòn có ... cổng chào mang tên quận.

    By Sài Gòn Của Tôi
    https://www.facebook.com/toiladanthuduc.vn/posts/1949598838404631

Chia sẻ trang này