1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn đi bà con ơi, xin quý female đứng ở ngoài ạ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nghiainf, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiainf

    nghiainf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn đi bà con ơi, xin quý female đứng ở ngoài ạ!

    Bà con nào có chùm thơ hay thì post lên cho mọi người xem nhé.

    Xem thử đi nhe, female xem xong cấm tức đó.

    Không có em, đời bỗng nhiên thê thảm
    Có em rồi đời càng....thảm thê hơn
    Nói em một, em cãi lại gấp mười,
    Hỡ một chút,em giận hơn cả....tháng
    Không có em ai đì anh mỗi bữa,
    Hết đi chợ rồi lại đi shopping?
    Sắm,sắm,sắm,tuần nào cũng đi sắm,
    Tiền bao nhiêu mà đủ cho em "ca"
    Không có em một mình buồn thấy ... mẹ,
    Có em rồi mẹ cũng khỏi thấy luôn.
    Vì em muốn phải hầu hạ săn đón
    Không chìu bả, bả theo"kép"mỗi ngày
    Không có em đêm dài....ngủ thẳng cẳng
    Khỏi phiền hà chiêm bao với mộng du.
    Khỏi hồi hộp sợ em theo thằng khác.
    Hết cằn nhằn,trách móc,lại chê bai.
    Không có em tha hồ nhìn gái đẹp.
    Có em rồi giống thằng điếc,thằng đui
    Không có em thì....thôi.


    nghiainf
  2. bacsicongvien

    bacsicongvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ban nhin cuoc doi bang cap kinh mau den qua vay ???? con gai dau den noi te nhu the ....... thuong thi te hon the khong ha!!!!
  3. pisces2002

    pisces2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiếp nữa đi nhé!
    Tối qua đi dạo lang thang
    Dòm qua cửa sổ thấy nàng ôn thi
    Tớ bèn lên tiếng " hát xì "
    Để nàng ngước mặt dung nhi thế nào ?
    Ai ngờ nàng vẫn làm cao ??
    Thản nhiên ngồi học chẳng xao xuyến lòng
    Chơi luôn tớ mới đổi tông
    "Ho gà " vận hết nội công 1 tràng....
    Tỉnh bơ em nói dịu dàng
    Tội nghiệp cho cái anh chàng ho lao !!????

  4. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sao quý vị nói xấu chị em phụ nử vậy? Vụ anh bacsicongvien nhà ta thất tình thì tui biết rồi, còn nghiainf va pisces2002 cũng cùng cảnh ngộ hỉ??
    Có chị em nào lên tiếng giúp đỡ mấy anh bạn tui không?
    Chia cho họ chút tình cảm để họ nhìn thấy mấy female dể thương đến mức nào đi
    Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa
  5. Sound_of_silence_new

    Sound_of_silence_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao các người chỉ biết nói xấu con gái vậy hả?
    Chẳng lẽ mẹ của các người không phải là con gái hả?

    Sound of silence
  6. nghiainf

    nghiainf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Haha, đây là chỉ đọc để thư giãn thôi mà, cũng như giải toả bớt những điều con trai hơi bị con gái hành hạ thôi. Quí female or male nào thấy bực bội thì post những bài nói ngược lại đi, chủ yếu là cho bà con ta thư giãn, vừa xem vừa cuời chứ chủ đích ko nói xấu ai hết.

    nghiainf
  7. pisces2002

    pisces2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hehe, để thay đổi không khí cho quí vị ko còn thấy bất công cho phe female, xin hãy đọc bài thơ sau nhé, mà nè, rốt cuộc rồi cũng... chia tay nữa, lại buồn!!!

    Biết nhau từ thuở tóc còn xanh
    Tám năm chung lớp đã thành quen thân,
    Hình như đã có những lần
    Mượn nhau cái thước... lại cầm vào tay!
    Giả vờ nhặt hộ cỏ may
    Để vu vơ mãi nửa ngày chưa xong!
    Toàn đi những nẻo đường cong
    Thích làm thơ để được chòng ghẹo nhau
    Hay vịn vào cớ ko đâu
    Lê thê những chuyện... thiếu đầu khuyết thân!
    Vắng nhau chợt thấy bâng khuâng
    Gần nhau lại thấy tay chân.. như thừa!
    Mới quen... tóc hãy còn thưa
    Khi chia tay tóc đã vừa chấm lưng
    Cấp hai: "cậu - tớ" lung tung
    Cấp ba bối rối, ngượng ngùng... "ấy" ơi!
    Bao nhiêu kỷ niệm khó quên
    Ngắm dòng "lưu bút" lại thêm bồi hồi...
    Bây giờ người ấy đâu rồi
    Mỗi mùa phượng nở... lòng tôi lại buồn!

  8. bacsicongvien

    bacsicongvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bai nay cung hay lam day :
    Sự tích con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoành thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem dầm
    Bỏ thêm một kí ớt bầm
    Chanh chua 6 trái , me dầm 7 tô
    Dịu dàng chút xíu ,một lô :Dữ , chằn???
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô mít ướt cằn nhằn ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo ,giận hờn
    Mụn càm , mụn bọc , mụn cơm , mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    ??oCon này??? hoàn tầt khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc đẩu canh lửa , Nam Tào quạt than
    Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi con ấy nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặ tên nó : Eva
    Còn gọi ??ocon gái ??o hay là ??ocô em ??o???
    Sưu tầm
    Cac male thay the nao ha ?
  9. thsonct

    thsonct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các vị cho tui tham gia với nha.
    Trên vũ trụ có muôn ngàn sao đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
    Cỡ như em tui đá xuống gầm cầu
    Đá chưa đã tui lôi đầu lên đá tiếp

    Sơn Lopa
  10. nghiainf

    nghiainf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con, lâu nay bọn tui chọc giận phe female nhiều quá. Bây giờ thì xin trả lại nè.
    HÃY NGHE NHỮNG LỜI CON GÁI NÓI
    Thời ??otiền sử???:
    Làm thân con gái phải an phận
    Quanh quẩn ở nhà, chẳng biết đến ai
    Chuyện đại sự thường không hay dự
    Nữ công gia chánh phải tỏ tường.
    Nếu đã yêu ai, toàn im lặng
    Ngỏ lời nói trước, cấm tơ vương!
    Đợi chờ, hy vọng, nước mắt chảy
    Bao đêm không ngủ, kiếp đoạn trường
    Thế nhưng:
    Thời thế đổi thay,
    Con trai xưng hùng bá, há con gái ngồi yên?
    Nay quyết chí sánh vai cùng thiên hạ.
    Thế là:
    Một sớm đẹp trời, vụt trở thành người mới
    Xinh đẹp, tươi vui, tràn ngập niềm tin.
    Học giỏi, hát hay??? nào ai bằng?
    Tiếng Anh, Pháp nói nhanh như gió.
    Toán, lý, hoá không còn quá khó
    Đây sẵn sàng giảng cho bọn con trai.
    Tham gia thương trường, nơi không kể gái trai
    Tạo tiếng nói vang lừng khắp chốn.
    Không chỉ chọn trong những người đã đến
    Dám vạch đường tự tìm lấy tình yêu.
    Dám đốt cả trái tim???
    Nhưng không quá yếu mềm,
    Khi tình kia một buổi chiều tan vỡ.
    Vẫn kiêu hãnh, lạnh lùng dù lòng đau khổ
    Vẫn ngẫng cao đầu, tự nhủ: ??oRồi sẽ qua???.
    Luôn tự hào: làm thân gái sinh ra
    Để ban - hưởng tình yêu và hạnh phúc!
    Con gái ngày nay trăm đường đáng phục
    Mà còn đáng yêu, đáng mến vô ngần!
    Này các đại trượng phu hay tinh tướng, bất cần
    Chúng tôi biết: các vị thật yếu đuối
    Tỏ vẻ phớt, khinh đời nhưng luôn tự hỏi:
    Đến bao giờ chinh phục nổi chúng tôi?
    Dẫu biết rằng xưa lắm ở trên đời
    Thế giới một thời, từng thuộc về các vị!
    Vui lên để thư giãn

    nghiainf

Chia sẻ trang này