1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Giãn - Giải Trí!!!( Toàn đồ đi sưu tầm, ăn xin, ăn trộm :P!!)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện về ricarica
    Quà tặng cô giáo
    Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo ricarica dạy tiểu học. Cô rất dễ thương, được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng cô.
    Em_rat_hien mang một cái túi với một cái cây.
    - Bố em làm nghề trồng hoa! - Em_rat_hien giải thích.
    - Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - Cô giáo rica ân cần cảm ơn.
    Kế đó, chondauyeuthuong tặng cô giáo một hộp bánh.
    - Bố em là người làm bánh! - chondauyeuthuong giải thích.
    - Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!
    Đến phiên 2tay2sung mang đến bên cô giáo một chiếc khăn và giải thích .
    -Bố em làm nghề bán đồ quần áo .
    -Ôi cái khăn đẹp quá cô rất thích màu này .
    Yeuemthattinh(lại yeuemthattinh) bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng.
    - Bố em làm nghề gì? - Cô giáo ricarica hỏi.
    - Bố em là chủ tiệm rượu.
    Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử.
    - Có vị ngọt chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không?
    - Không phải ạ!
    Cô giáo ricarica nếm thêm một chút nữa.
    - Hơi chua! Hình như là champagne?
    - Cô lại đoán sai rồi!
    Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
    - Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
    Gương mặt yeuemthattinh bừng lên rạng rỡ:
    - Thưa cô, một con chó con!
  2. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc mình sẽ lắm kẻ thù lắm đây
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Này thì tặng mấy anh HH câu chuyện này...
    Sư cụ chùa Vimaru đột ngột từ trần. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng các vị sư cũng đã có 1 cách để tìm sự cụ trụ trì mới cho chùa. Những đại biểu ưu tú nhất đc chọn ra là chondauyeuthuong, tinhbien1911, yeuemthattinh, 2tay2sung. 1 người hiến kế: để xem mấy vị này còn vương vấn trần thế hay ko, thì hãy dùng mĩ nhân kế thử xem. Cách thử là thế này: Đưa 4 thí sinh vào phòng kín. Buộc 1 cái trống vào bộ-fận-ai-cũng-bít-là-cái-gì-đấy . Rùi cho 1 đoàn vũ nữ ăn mặc hở hang đi vào, họ sẽ dần dẫn thoát y trước mặt mấy vị sư...
    Mọi người thực hiện y chang như vậy và ra ngoài, nín thở chờ đợi. Bắt đầu thấy tiếng trống vang lên, từ từ, dần dần rùi ầm ĩ hết cả chùa. 15'' sau, ban tổ chức mở cửa vào thì thấy trống của tinhbien1911, yeuemthattinh, 2tay2sung đang gõ loạn nhịp. Riêng chondauyeuthuong thì đứng im bất động. BTC vô cùng ngạc nhiên và quyết định chon chondauyeuthuong làm vị sư trụ trì mới vì đã... giữ vững lòng trước ải mĩ nhân Nào ngờ 1 vị trong BTC lại gần thì thấy trống của chondauyeuthuong đã bị thủng từ lẩu từ lâu roài
    Hí hí truyện này mình đc nghe bọn bạn kể trong lần đi Tam Đảo. Vui miệng nên repeat cho mọi người nghe đấy
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CHẨN BỆNH CHO VỢ.
    Một ông chồng nghi vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Ông khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và nói:
    - Mình ơi! Mình có nghe rõ không?
    (Bà vợ không trả lời).
    Ông chồng bèn tiến tới gần hơn, rồi lại gọi:
    - Mình có nghe thấy gì không?
    (Im lặng).
    Khi đứng sát ngay cạnh, ông kêu lên:
    - Mình không nghe thấy gì à?
    - Có chứ. - Bà vợ đáp - Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Cho em spam một phát nhé!!!
    Em chẳng nghĩ thời nay lại có thằng hèn đến thế đâu yeuemthattinh ah!
    Cho em đính chính cái nhá! Ricarica có chết đói thì cũng không làm giáo viên tiểu học và có chết già thì cũng không bao giờ có cái thằng chồng mang nick yememthattinh! Thà bị gọi là bà cô già còn hơn mang tiếng có thằng chồng như thế! Nhục lắm!
    To bố Hải Long: Anh để cái thằng dở ấy nó bôi bẩn vào hình ảnh của anh thế mà anh ngồi yên được à?
  6. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em bức xúc quá mất vui , người ta vui là chính ,em mở ra cái top pic này cũng chỉ vì mục đích đấy mà em còn chửi bới linh tinh thì mất khách quá , nếu em không thích thì nói một câu chứ việc gì phải lặng lời thế , anh cũng chẳng hèn mọn như em tưởng đâu , anh đã nói từ đầu đàn bà như em chỉ vui vẻ được thôi chứ ai dám chấp đâu nào .
  7. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chat cái
    To :kizz_from_a_rose chuyện thì hay đó nhưng mà cẩn thận đấy các sư cụ là thù hơi bị dai đấy nhất là sư cụ chụ trì
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mang tiếng là thành viên đầu tiên của Vimaru mà hôm nay mới post bài đầu tiên, khè khè
    Đọc mấy bài đầu tiên của cái topic này thấy hay hay, nhưng đến khi đọc đến mấy bài của yeuheothattinh, í chết nhầm, yeuemthattinh, thấy củ chuối và bôi bác xã hội quá, chẳng hiểu con người này được loài động vật nào nuôi dạy mà lại có những suy nghĩ và viết những bài như vậy, chuối thật, khè khè
    Lúc đầu đọc xong định viết lại vài bài với yeuemthattinh, nhưng nghĩ mình làm vậy thì khác gì nó, khè khè. Nói chung ttvn có những thằng củ chuối thế này thì bôi bác quá, nhưng mà thôi, chấp nó làm gì mọi người ơi, cứ coi như là nó đang nói về bố mẹ nó như vậy đi, khè khè
  9. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    thôi nhá ông yêu heo thật tình, yêu cầu ông đừng có ăn nói lung tung nhá.Loại người như ông thật léo phải đàn ông về nhà bảo mẹ mua cho bộ váy mặc vào đi
  10. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này bức xúc quá chẳng còn tí hài hước gì cả , các bác tự vỗ ngực là dân TTVNOL mà lại ăn nói thế hả ?
    To :Devilamerican , ăn nói cho cẩn thận kẻo đụng chạm đến nhiều người , ông bạn sang box truyện cười mà đọc xem người ta viết những gì , người ta cũng lấy tên thành viên ra viết cho thân thiện mặc dù chuyện thì cũng đi lượm lặt linh tinh về thôi .
    Còn về phần ông hai tay hai súng , nói là hai tay hai súng cho đúng ngôn ngữ chứ không có cái kiểu tiếng việt đọc không rành như ông đâu , tôi chẳng biết ông đàn ông bằng ai mà đi phán người khác thế chứ phải tôi ấy dù tôi có đàn ông hay không thì tôi cũng chẳng bình phẳm về một thằng con trai khác như ông đâu , còn chuyện mặc váy thì ông về nhà mà mặc nhé tôi thấy ông cũng có vẻ hợp đấy đàn ông mà

Chia sẻ trang này