1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Giãn - Giải Trí!!!( Toàn đồ đi sưu tầm, ăn xin, ăn trộm :P!!)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    À quên gủi ông devilamerican một nhời nữa , bản thân tôi không bao giờ vô lễ như ông đâu , tôi chẳng bao giờ lôi những bậc lớn tuổi hơn mình như cha chú bố mẹ người khác ra để làm trò đâu vì thế mong ông nên giữ mồm giữ miệng , nhưng nếu thực sự đấy là sự vô lễ thể hiện trong từng lời ăn tiếng nói của con người ông thì tôi thực sự cũng không chấp vì chẳng qua cũng chỉ là loại tự cho mình ghê gớm nên có quyền mạt sát chửi bới người khác .
  2. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    he he sao biết tôi mặc váy hả hay đấy anh em mình lập hội những thằng mặc váy nhá.Ông làm hội trưởng tôi làm thư kí nhá
  3. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thích thì lập ra cái hội đấy nhà tớ chẳng ham hố quyền lực cho ông bạn làm cả hội trưởng lẫn thư kí nhé , tớ chưa dám vỗ ngực ta đây thực sự rất đàn ông như những người khác nhưng cái việc phấn đấu để trở thành đàn ông thì có đấy vì thế tớ hoàn toàn không thích mặc váy một tẹo nào .tớ lại sì pam rồi .
  4. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Để tình hình bớt hot tớ post truyện nầy :
    trên một ngọn núi cao chót dót, co một ngôi chùa hằng ngày các môn đồ phải xuống núi KHẤT THỰC, {xin của bá tánh} về ăn,
    hôm nọ các đệ tử tản mát xuống làng KHẤT THỰC,
    trên chùa chỉ còn có hai vị . ông chánh hoà thượng, ông phó hoà thượng
    bổng đâu có con chó của thợ săn , bị heo rừng húc phải,bị thương trầm trọng, lết vào gần sân chùa, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    vị phó nhìn thấy, liền bẩm báo với sư trưởng,
    bạch thầy, bên ngoài có chúng sanh cần tế độ vào cỏi niét bàn
    thầy co tế độ , giãi khổ cho chúng sanh không ,?
    thầy liền ra, nhìn thấy con chó săn mập quá cở,lại bị thuơng nặng không thể bò lết nổi,
    thầy liền bảo. phổ độ chúng sanh là có duyên với trời đất, vậy đệ tử đừng để chúng sanh phải kéo dài sự đau khổ thể xác,
    hải tế độ cho chúng sanh về còi niết bàn, càng sớm càng tốt.
    thế ông phó vôi bắt nước cạo lông làm vài món sau chùa
    khi đang đánh chén, thì các đệ tử củng vừa về.hai ông hoản quá vôi cất dấu phần còn lại sau lùm cây,nhưng miệng vẩn con nhai thịt
    các đệ tử hỏi, bạch thầy , thầy đang dùng chi vậy,
    thầy: a có chi đâu vài miến Đậu Hủ ấy mà,các trò củng chẳng nói gì
    hôm sau ,có con chó nọ rượt cắn con chó nhà chùa
    nó sủa dữ dội, thầy liên bảo các trò ra xem chuyện gì
    có trò chạy vào báo,
    thưa thầy: con đậu hủ nhà hàng xóm, dí cắn con Đậu hủ nhà chùa ạ
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Này nhá, nếu như mọi người còn thích cãi nhau thì em sẽ lock cái chủ đề này lại nhé.
    Có nhiều chỗ để cho mọi người cãi nhau lắm. Thích thì em lôi lên cho. Chứ đừng có lạm dụng mấy cái topic kiểu như thế này. Ok?
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mấy anh chị em ở đây ko bít thế nào gọi là đùa à? Cái kiểu pót truyện cười cho nhân vật là những mems trong fr cho vui vẻ sinh động tí thôi, chả ai nghĩ là coi thường hay thế nào cả mà chưa chi đã nói ầm lên con thường rùi mặc váy rùi ko có đạo đức này nọ cả. Em Nayo ở fr XD trước đây cũng bít có topic này rùi, sao ở đây tức khí ghế? Mà thôi bỏ cái kiểu kích động người này người kia đi. Mình nói ko lại người khác thì làm ơn stop lại, mỗi người nhường nhau 1 câu là thiên hạ thái bình rùi đấy. Chưa kể đến chuyện là thích thì trêu nhau, ko thích là tự ái rùi này nọ, lắm trò thế ko bít? Tí nữa pót thêm truyện cười nữa cho mọi người tức luôn thể.
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chị Kizz! Là người khác thì em chẳng nói nhưng mà thằng này nó hèn quá chị ạ! Lấy việc công trả thù tư! Hèn đ....'' chịu được mà lúc nào cũng làm vẻ ông đây quang minh lắm!!! Nhục như ch..''! ( Em có thất lễ chỗ nào chị bỏ qua nhá! Bản chất em tôt nhưng dòng đời xô đẩy!)
    Được ricarica sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 18/01/2005
  8. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi. He he pót típ truyện này nữa nè...
    (Ko bít lấy ai làm nhân vật chính đây)
    Kizz & ricarica sống cạnh chùa của chondauyeuthuong. Cả 2 cùng nghèo khổ nhưng rất thành tâm, rằm hay mùng 1 nào cũng sang chùa lễ bái. Một hôm chondauyeuthuong fàn nàn rằng chùa bị dột quá mà sư cụ già rùi ko leo thang lên sửa đc. Thế là Kiss tranh thủ cơ hội giúp sư. Sau khi sửa sang song, lúc đi xuống thang tư dưng Kiss đc sư cụ chondauyeuthuong cho 100k bảo là lấy tiền mà mua quần áo chứ ăn mặc phong phanh trong thời tiết lạnh lẽo thế này thì ko khéo ốm mất. Kiss về kể cho rica nghe. Rica mặt thì cười cười còn trong bụng lại nghĩ:Mình giúp ông chondau bao nhiu việc mà chẳng bao giờ đc quan tâm đến thế bao giờ... Đã thế mình cũng fải sang để tranh thủ tình cảm mới đc.... Nói là làm, chiều hôm sau rica cũng vác thang sang chùa... Chỗ dột cũng đc sửa xong. Lúc đi xuống, rica chắc mẩm sẽ đc 100k giống Kiss. Nào ngờ sư cụ chondauyeuthuong lạnh lùng đưa cho 1k bảo:Đi mua cái nhíp đi nhá....
    Hix báo trước câu chuyện này để relax thôi, ai bị đưa ra làm nhân vật chính thì đừng có mà nổi giận lôi đình nhá, căn bản trong fr này mình chỉ quen có chondau & em rica là người cũ nhận ra nhau mà
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, giờ tôi mới biết ông không vô lễ đấy, so di vì đã lôi bố mẹ ông vào vụ này nhá, khè khè, nhưng mà nói ông không vỗ lễ cũng chẳng đúng, tớ là tớ chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi, nhưng mà tớ đoán cậu cũng chẳng hơn được tuổi ai trong số những nhân vật mà cậu đưa vào trong bài viết của cậu, nếu những người đó mà hơn tuổi cậu thì có phải cậu đang vô lễ với những bậc cha chú không, khè khè. Tớ là tớ chẳng thích cãi nhau chút nào cả, có điều tớ thấy cậu hơi quá đáng trong việc viết bài nên tớ mới bức xúc tớ hí hoáy vài dòng thôi, khè khè
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hix!!! Chị Kiss ui! Sao lại bóc mẽ đồng dội thế??? Còn anh Hùng X thì em không lạ lắm cái khoản chị Kiss giúp thì được hậu tạ còn em thì không vì bản chất ông í em rõ rùi mừ! Cứ thấy gái đẹp là sáng mắt!!!

Chia sẻ trang này