1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Giãn - Giải Trí!!!( Toàn đồ đi sưu tầm, ăn xin, ăn trộm :P!!)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiva

    chiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn ơi!sao dạo này ông có vẻ bất mãn với chị em thế hả,hay là bồ nó đá.Không đi tàu sao(NTL)
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    xem cái này hay lắm.....
    http://www.koreus.com/files/200501/c001787.swf
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Chiva là ai hoá ra là ngố tàu lái, tôi có bất mãn với chị em đâu, thấy chondauyeuthuong phát bỉu cảm tửn nên cũng buông một vài lời có thể gọi là nhố nhăng,hehe mà tôi bảo 2 thằng kia tởm chứ có bảo tác giả của cái cốc sữa tưa kia là tởm đâu, dạo này bù đầu lên ôn thi mà vẫn có thời gian chui vào đây cơ ah, đồng chí có vẻ nhịt tìn phết hỉ
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước tinhbien1911 đột nhiên phát hiện ra ?oshort gun? của minh tự nhiên bị đổi mầu, càng ngày càng bị thâm, không thể có cách gì ngăn cản được, mặc dù chàng đã tắm cho nó đến hơn 3 tiếng 1 ngày. Chàng vô cùng lo lắng, nhưng do đây là khu vực nhậy cảm, nên chàng không dám hỏi ai. Nhưng sự việc ngày càng tệ hại. Một hôm, sau khi đã uống 2,2 chai vodka lá chuối, chàng đánh bạo đến khám nhà bác sỹ 2tay2sung hỏi han sự tình.
    Khám một chập, 2tay2sung hỏi tinhbien1911:
    - Nội tạng anh rất bình thường, tim phổi hoạt động tốt, chính tôi cũng không hiểu nguyên do. Anh bị lâu chưa?
    - 1 tuần.
    - Trong vòng một tuần gần đây, có gì thay đổi trong sinh hoạt của anh ở nhà không?
    - Hoàn toàn bình thường.
    - Thế còn ở cơ quan?
    - Cũng thế.
    - Anh thử nhớ lại xem!
    - Hừm, à à mới có thêm cô bé (^_^) ?
    - Thế chứ. Bảo cô ta bỏ tập quán chùi bằng giấy than đi!

    ( chuyện vui cũng chỉ là chuyện vui thôi mà )

Chia sẻ trang này