1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn một tí ! Film mới: "The Secret Story of Sir Alex Ferguson"

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi lehai141, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehai141

    lehai141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn một tí ! Film mới: "The Secret Story of Sir Alex Ferguson"

    Vision Net và Fafilm VN trân trọng giới thiệu bộ phim ?oThe Secret Story of Sir Alex Ferguson? của Friendship Team Production. Tác phẩm là kết quả sau 2 ngày ?odo thám? trường SKĐA của Arsenal_boy cộng với sự hài hước của tác giả đã cho ra đời kịch bản này.(Ab ơi ! Hôm nào ông dẫn tôi vào lớp Mỹ thuật của ông đi. Biết đâu tôi lại chẳng trở thành .....Pi-cát-xô). Vì đây là bộ phim đầu tay nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhất là Hải mới chỉ ?ohọc lỏm? được mỗi một tí về đạo diễn phim, rất mong được sự góp ý và ủng hộ của mọi người. Bộ phim này xin dành tặng cho các bạn năm nay thi đại học, hi vọng với bộ phim ngắn này sẽ giúp các bạn bớt căng thẳng hơn sau những giờ ôn thi vất vả.

    Trước khi bắt đầu, xin mọi người hãy dành một phút tưởng niệm cho nam diễn viên chính là Robert Pires do đã quá nhập tâm vào vai diễn nên bây giờ đã phải nhận giải thưởng trong ....Hospital chờ xem World Cup qua Television. Hic hic !

    Đạo diễn: lehai141

    Diễn viên:

    Robert Pires ............... trong vai ..........Alex Ferguson

    Theirry Henry...............trong vai ..........Nitstelrooy

    Breatney Spears .........trong vai ..........Wife of Alex Ferguson

    ( Nhắc lại là đây chỉ là phim thôi đấy. Hải là fan của Breat mà.Vế trái toàn là người Hải hâm mộ còn vế phải toàn là Most Hate cả. Đáng lẽ vai Ferguson phải dành cho tên Justin đáng ghét kia nhưng khi Hải nói là mời hắn đóng phim với Breatney thì hắn chối đây đẩy: ?oĐóng với bà chằn Breatney thì thà đóng phim với quỉ sứ còn sướng hơn?. Chả hiểu gì cả, nên Hải đã quá ?othật thà? mà lại đi mời thần tượng Pires đóng vai chính. Kết quả là........ Tội nghiệp cho Pires quá !).

    The Secret Story of sir Alex Ferguson

    Scene 1:

    Sau trận đấu sáng nay 8-5, Sir A.Ferguson không tin vào mắt mình là MU đã bại trận 0-1 trước ARS. Ông ngồi thẫn thờ hàng giờ liền trên khán đài sân Old Trafford
    và ước gì mình được làm .......Asen Wenger.

    Nửa khán đài đang rung chuyển vì vui mừng chiến thắng còn nửa kia thì đã bị ?otắt đài? từ hiệp 2 khi Wintord ghi bàn cho ARS. ARS đã đăng quang, chúng ta là những người chiến thắng sau 4 năm chờ đợi, một cú đúp ngoạn mục! còn MU của Sir Alex thì đã trắng tay hoàn toàn.


    Scene 2:

    Sir Alex thất thểu lê bước về nhà thì gặp Nitstelrooy:

    - Nits: Ông buồn làm gì, thua keo này ta bày keo khác. Nếu năm nay không vô địch thì năm sau ta sẽ vô địch. Nếu năm sau ARS vẫn vô địch thì năm sau nữa chúng ta sẽ vô địch. Nếu năm sau nữa ARS vẫn vô địch thì ta lại đợi thêm năm nữa. Nếu năm sau nữa ARS lại vô địch......

    - Sir AFG: Thì mời anh về nước cho tôi nhờ !

    Thay vì về thẳng nhà, Sir Alex và Nitstelrooy rẽ vào quán rượu gần nhà để giải sầu.

    Sence 3: Trong quán rượu

    Sir Alex nhìn cốc rượu mà lòng lại mơ đến ....chiếc cúp vô địch, ông càng nốc thêm rượu với hi vọng mỗi cốc rượu sẽ là ......một chiếc cúp.

    - Nits: Chúc ông năm sau lại đoạt .....Cốc !

    - Sir Alex (ngà ngà say): Cám ơn !

    - Nits: Chúc cho sang năm chúng ta lại đoạt Cốc !

    - Sir Alex: Sẽ có cốc ! Không đoạt cúp thì cũng đoạt được cốc. Dzô dzô!

    ( He he ! Chúc MU của ngài đoạt cốc dài dài và lại đến đây giải sầu !)

    Sence 4:

    Nitstelrooy dìu Sir Alex về nhà, chân nọ đá chân kia rồi thì về tới nơi.

    Nits gõ cửa:

    - Cốc cốc ! Có ai ở nhà không ?

    Wife of Sir Alex ra mở cửa:

    - Ông đi đâu giờ này mới về ?

    Sir Alex nói theo thói quen:

    - Em ở quán này xấu quá ! Đi quán khác thôi !


    Thật choáng ! Cảnh tiếp theo thì quí khán giả đã đoán ra rồi phải không ? Hải chẳng còn dám nhìn nữa tai toàn nghe thấy tiếng Bốp bốp ! và tiếng la oai oái của Sir Alex thôi. Đến đoạn này thì Hải chuồn lẹ, chẳng có Camera man nào dám ở lại quay cả.



    Kết: Có thể trận đấu tới gặp Ipswich sir Alex sẽ không có mặt vì đã bị ?ochấn thương? nghiêm trọng. He he !

    Bà con đã hiểu vì sao Robert Pires lại bị lỡ mất World Cup rồi chứ: do đóng phim chứ không phải tại hậu vệ Newcastle đâu !



    Xin dành cho một tràng cười ! Ha ha !

    The end​

    Thanks you for watching !

    Chúc mừng chiến thắng của ARS !












    le h@i
  2. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ặ?, cỏằâ tặ?ỏằYng SặĂ Fugaca ?'ang ỏằY trong bỏằ?nh viỏằ?n v?ơ bỏằi Nitstelrooy ?'ặ?ỏằÊc cặĂ à?
    Em ?'ỏ?Đy ?'oỏ?Ă cỏ?Ê ?'ỏằ?i không t?ơm nỏằ.i
    MỏằTt chàng trai nào d?Ăm chỏ??t v?ơ t?ơnh y?êu

Chia sẻ trang này