1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn một tý đi cả nhà...!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Percy, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Percy

    Percy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn một tý đi cả nhà...!!!

    MY muốn kể cho tất cả cùng nghe một chuyện này,(nếu có ai nghe rồi thì cũng hãy ngồi yên trật tự khoanh tay lại để cho người khác nghe nhé):
    "Ngày xửa ngày xưa,đã lâu.... lâu.... lâu... lắm rồi,lâu đến nỗi chẳng ai nhớ nổi cái gì nữa.....Chỉ còn nhớ là: Trong một khu rừng nhỏ,Có một con đường rất to,Trên con đường to lại có một ngôi nhà nhỏ,Trong ngôi nhà nhỏ lại có một cái giường to,Trên cái giường to lại có một ông già nhỏ,Ông già nhỏ mặc một cái quần to,Trong cái quần to lại có một cái quần nhỏ,Trong cái quần nhỏ lại có một cái ".........."..........
    Heeeeeeeeee!!!!Đùa tý cho vui thôi,các MOD đừng có khoá user của MY lại nhé.Chỉ là vui thôi mà...Haaaaaaaaâ.

    My

    Được sửa chữa bởi - milou vào 17/05/2002 00:03
  2. aramis1982

    aramis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này hay hơn này. (Xin nói trước là bản quyền thuộc về một SV ĐH Ngoại thương HN).
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi có một nàng công chúa. Chắc là vì tham ăn quá nên nàng bị một lời nguyền: bất cứ vật gì nàng chạm vào đều tan chảy ra thành nước. Vua cha rất đỗi buồn phiền, làm mọi cách mà không chữa nổi bệnh cho nàng, bèn treo giải thưỏng ai chữa đuợc bệnh cho nàng thì sẽ trao cho nửa vương quốc của mình. Có ba chàng trai đến xin thử. Hai thằng cha thứ nhất và thứ hai, như trong chuyện cổ tích vẫn thường thấy, mang những vật quí ra thử. Một thằng (chắc học Kinh tế) mang ra tảng kim cương to vật vã, nàng công chúa chạm vào và tảng kim cuơng chảy ra thành nước. Gã thứ hai (nghe đồn học Tổng hợp hoá) mang đến một hợp chất bền chưa từng thấy, nhung ồi nó cũng tan chảy dưới bàn tay của công chúa.
    Chảng trai thứ ba, ...chắc học Y, không mang gì cả. Anh bảo công chúa: Hãy lại gần và chạm vào vật ở trong quần tôi. Công chúa làm theo và nàng đỏ mặt khi thấy một vật gì đó rất cứng trong quần của chàng trai, và nó không tan chảy.....
    HIHIHi xin đừng vội, theo tác giả thì đó là kẹo M&M, vì theo quảng cáo thì "M&M không tan chảy trong tay, nó chỉ tan chảy trong miệng bạn". Kết thúc thì ai cũng biết, và rõ ràng đây là một câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Hy vọng là các bạn đừng tự làm vẩn đục tâm hồn mình khi tự nghĩ bậy bạ về kết cục câu chuyện.
    Có một lời bình, tôi phải bái phục anh chàng đã nói câu đó. Đó là: "Cái quần không tan chảy hay sao??"
    Nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.
  3. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tin vịt-Tin Vịt
    1. Một cuộc khảo sát được tổ chức để tìm lý do tại sao đàn ông rời giường ngủ vào nửa đêm :
    5% nói là để đi uống nước
    12% nói là để đi vệ sinh
    83% nói là đi về nhà....
    2. Vào ngày ....., lúc 11h tối, cúp điện. Ông Nguyễn Văn A bật lửa lên xem xe còn xăng hay hết. Xăng còn. Hưởng dương 45 tuổi .
    3. Ngày ....., đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thắng đội tuyển Brazin trong trận chung kết World Cup với tỷ số đậm: 17-1. Tuy nhiên kết quả trên vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ VN vì đội tuyển đã để lọt lưới một bàn.
    (Thông tần xã con vịt trời )
    DIỄN ĐÀN THANH NIÊN SÀI GÒN ( MỜI GHÉ BÀ CON CHƠI VÀ THƯ GIÃN....)
    http://thanhniensaigon.good.to


    thanh nga
  4. thefantasier

    thefantasier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tin mới: ngày hôm qua chúa trời, sau khi đã khảo sát kĩ lưỡng thế giới, đã đi đến kết luận rằng trái đất của chúng ta đã bị tha hoá khủng khiếp: đến 95% số người trên trái đất đã từng làm ít nhất một chuyện xấu xa. Quá đau buồn vì điều này, chúa trời định huỷ diệt trắi đất. Nhưng, khi nghĩ đến 5% số người tốt còn lại, ngài đã gửi thư cho họ, chỉ cho họ một trỗ chốn an toàn, nhằm khôi phục lại trái đất sau này. Bạn có muốn biết chõ trốn đó ở đâu không? Có hả, thế thì nghe kĩ đây này.
    Ơ, mà, bạn không nhận được thư của ngài sao????

    FINAL FANTASY! Something is never final...


    Nothing is impossible with a Fantasier
  5. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    bản quyền thuộc về 1 Sv ngoại thương ???
    chuyện này nguyên bản bằng tiếng Anh, tôi đọc trên mạng cách đây 6 - 7 năm rồi,
    Được sửa chữa bởi - ADAM vào 17/05/2002 00:59

Chia sẻ trang này