1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn phát!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snow_Flakes_new, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn phát!!!

    Rinoa như chuối chín cây
    Gió đưa hương chuối bay ra đầy trời
    Quả thơm tất sẽ hút người
    Squall nhìn thấy quyết tâm xâu về
    Thế nhưng hương chuối thơm ghê
    Seifer hít phải cũng mong rinh về
    Nhằm ngay lúc chủ chưa về
    Hai anh hai hướng xông ngay vô vườn
    Squall thì dọt qua tường
    Seifer thì phải trườn qua hàng rào
    Thế rồi anh móc,anh cào
    Anh lay,anh huých ,chẳng ăn thua gì
    Cuống chi mà rắn như chì
    Anh lay ko rụng,anh kều ko bong
    Squall thấy thế ko xong
    Rút gunblade nhảy lên lụi liền
    Seifer thấy sắp mất tiền
    Tâm cơ phát động,Fire liền bắn ra
    Thương thay quả chuối Rinoa
    Gươm kia thì chém,lửa này thì hun
    Rinoa cháy mất tiêu luôn
    Khổ thay thân gái giữa hai chiến trường
    Squall chết đứng như tường
    Seifer cũng vậy,tan tành giấc mơ
    Squall chỉ mặt Seifer
    "Dùng Fire bắn chuối,ai ngu như mày?"
    "Nhìn tao rồi xét tới mày"
    "Mày là thằng dại,tao là thằng khôn"
    Seifer nào chịu kém hơn
    "Dùng gươm chém chuối,đúng là nông dân"
    Mồm miệng chẳng kém một phân
    Hai anh xáp lại vung quyền choảng nhau
    Ăn trộm mà lại đánh nhau
    Ko e cảnh sát,ko dè chó điên
    Đánh nhau đang lúc liên miên
    Con Xu xuất hiện táp m.. hai người
    Hai anh đau muốn thấu trời
    Chia ra hai hướng dông luôn về nhà.

    Rinoa như dải lụa đào
    Phất phơ trong Shop,hai anh đứng nhìn
    Squall vừa đứng vừa nhìn
    "Mình mà chôm được xâu ngay cái quần"
    Tính rồi lại ngứa tay chân
    "Đêm nay ta sẽ viếng thăm Shop này"
    Seifer ngồi nghĩ chau mày
    "Lụa kia vừa đủ may đôi quần đùi"
    Nghĩ xong lại thấy bùi ngùi
    Thương thay chiếc cũ,chó nhai mất rùi
    Nửa đêm gió dập mưa vùi
    Hai tên đạo chích bắt đầu ra tay
    Lần trước đã chẳng gặp may
    Hai anh hai mũi Vắc Xin,chết tiền
    Để mà bảo vệ túi tiền
    Squall quyết định giảng hoà Seifer:
    "Xem ra mình rất cao cơ"
    Chôm xong ta quyết chẳng còn đồng minh
    Seifer cũng khá thông minh:
    "Tin thằng mặt sẹo,hoạ chăng bán nhà"
    Cả hai đều rất cáo già
    Cậy xong cửa Shop,chen nhau chui vào
    Kia rồi cái miếng lụa đào
    Cả hai đều thấy nôn nao trong lòng
    Squall bất chợt đổi lòng
    Rút thanh Gunblade lụi vào Seifer
    Seifer chợt tỉnh cơn mơ
    Xoay mình lách kiếm,há mồm chửi luôn:
    "Cái thằng mặt sẹo con buôn"
    "Giở trò phản pháo,đâm lưng anh hào"
    Squall cười rất tự hào:
    "Tao đâu có dại đi tin lời mày"
    "Vải kia một miếng như vày"
    "Chia đôi đâu đủ tao may quần dài"
    Seifer cất tiếng cười dài
    "Quần dài ko đủ thì may quần đùi"
    Squall trợn mắt rung đùi
    "Quần dài tao thiếu,quần đùi tao dư"
    Seifer nghe thấy chữ :Dư
    Nổi lòng ghen tức," sao tao thua mày ?"
    Nghĩ rồi quyết định ra tay
    Giơ tay kéo lấy Rinoa vào lòng
    Squall nào chịu để xong
    Nhẩy vô giằng lấy Rinoa về mình
    Hai người vận sức bình sinh
    Xem ra ngang sức,khó mà ai hơn
    Seifer biết khó mà hơn
    Mưu sâu phát động,tức thời buông tay
    Squall mất thế ngã ngay
    Seifer khoái trá,chớp ngay dông liền
    May mà bỗng có ông tiên
    Milo xuất hiện,xuất chiêu lấy đồ
    Seifer bị vỡ mưu đồ
    Rinoa chắc phải chia ra 3 phần
    Milo như một ông thần
    Lấy tay căng mạnh "thân hình" Rinoa
    Rinoa bị xé làm ba
    Squall mảnh nhỏ,Seifer mảnh vừa
    Hai ông mặt ngố như lừa
    "Mảnh to tui được vì tui ơn dày"
    Nói xong lập tức dông ngay
    Hai tên cứ ngỡ rằng mình đang mơ

    Thất tình ăn bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Nhất vợ - Nhì trời
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    bố ạ
    con lậy bố,đọc xong cái bài này của bố con ăn xong 2 bát chè
    các bác chọn phương án nèo?


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án ăn chè . Nhưng tui chọn vừa ăn chè vừa ăn
    Chú Snow tìm đâu ra cái bài củ chuối này đấy
    Cái này chỉ đề thư giãn cho F3C thôi

    Trăng ngàn năm như trăng mười lăm
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
  5. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hè, bài này con đọc lâu lắm rùi pa ah
    cũ we':D
    Vivi

    Boys are Toys

  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đúng là củ chuối :( , chữ kí của Zin còn chuối hơn nữa
    No mAtter hoW fAr 'cauSe I'm iN loVe
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em có đọc đâu mà bít nhẩy ?


    chipolata_bf-My new YIM .


Chia sẻ trang này