1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn ... tập 3 :D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Mấy con mụ này chỉ nhìn quà là sáng mắt chứ có bao giờ thèm đọc mấy điều hay lẽ phải (mắt tít lên từ phải cũng sợ quá chạy mất dép thành từ phở ấy chứ) mà ông post đâu cơ chứ . Càng ngày càng hư hỏng . Không thể dung túng thói xấu này được .
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Giết nó đi.... :-D
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Piglet đi làm rồi, khao cả nhà nhưng nhớ là dành phần cho tớ với nhé.
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này đọc ở HHT phải ko?
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ở câu chuyện ngày thứ 6 còn được kể thành một câu chuyện riêng hay hơn.
    Sai lầm của chim én
    Mùa đông sắp đến, cả đàn én chuẩn bị di trú sang phương Nam, nhưng có 1 con quyết định ở lại trú đông chứ không đi theo bầy.
    Thế rồi mùa đông đến. Những cơn gió lạnh cắt da, những trận bão tuyết, những cánh đồng lúa mì trơ trọi đã làm chú chim suy nghĩ lại. Nó quyết định bay sang phương Nam, dù rằng đã trễ, nhưng đôi cánh bé nhỏ của chú không thể vượt qua mùa đông hung tợn. Cuối cùng chú chim tội nghiệp không còn đập cánh nổi nữa và rơi xuống một bìa rừng.
    Một bầy kiến bò đến và bắt đầu xâu xé chú chim. Chim ta nghĩ thầm: ?oThôi, thế là tiêu đời rồi!?. May thay, có 1 bác nông dân đi ngang, thấy chú chim còn thoi thóp bèn nhặt lên, phủi kiến và mang về nhà. Chú chim nghĩ rằng, nó sẽ được tự do sau khi bình phục.
    Nhưng không, về đến nhà, sau khi cho ăn, bác nông dân lại cho nó vào 1 cái ***g. Nó hồi phục sức khoẻ nhưng lại mất tự do. Dù hang ngày được ăn rất nhiều lúa mì nhưng nó them tung cánh trên bầu trời hơn.
    Ngày tháng trôi qua, tưởng như không còn cơ hội để tự do thì chú chim thấy 1 con mèo đi ngang qua, nó vội kêu cứu. Mèo nghe thấy liền lại gần cái ***g, dung chân cào cào chốt cửa. Chốt cửa bật ra, chim liền bay ra ngoài. Ngay lập tức con mèo chộp lấy chú chim, cho nhanh vào mồm và lao đi mất.
    Lát sau bác nông dân đi vào và phát hiện chú chim biến mất, trên ***g có dấu chân mèo. Bác thở dài nói: ?oÔi, chú chim tội nghiệp! Mùa xuân đã đến, mày đã khoẻ lại, ta vừa định thả mày ra thì mày đã bị con mèo hoang xơi mất.
    -> Vâng, một quyết định sai lầm có thể đẩy ta vào nơi nguy hiểm. Trong cuộc sống, không phải ai gây trở ngại cho ta đều là kẻ thù của ta, đằng sau trở ngại đó có thể ẩn chứa những điều tốt đẹp, nếu như ta biết vượt qua. Cũng như không phải những kẻ mang lại lợi lộc cho ta đều là bạn tốt của ta, những nguy hiểm ẩn chứa sau nó không thể nào thấy hết được.
    Hãy sống và cân nhắc một cách cẩn thận.
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thằng Trĩ dở hơi .
    Phải hỏi xem bọn HHT nó lấy cái đống này ở đâu ra chứ . Anh đây đếck bao giờ rờ vào "Hoa" Học Trò đâu . Hoa rì chứ học trò là cạch

Chia sẻ trang này