1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn tí nào...! So găng bằng THƠ đê...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thethui, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn tí nào...! So găng bằng THƠ đê...

    Kẻ bề trên độc tài giới hạn
    Người thừa hành mùa quáng ngang xương
    Ngửi thấy hơi hướm không?.thương
    Cậy quyền cậy thế mà tương tức thì
    Cũng là giống nhà khì nhà khỉ
    Bị động tâm gỡ bí lung tung
    Che giấu tâm địa lùng bùng
    Chẳng dám đối mặt quần hùng so?Thơ
    Hơ hơ hơ?​
  2. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐANG CHỬI?!!!
    Tôi chửi kẻ bịt tai nhắm mắt
    Nhìn thời gian lây lất dần trôi.
    Nhục vinh cũng một cuộc đời
    Bao nhiêu sự thế qua rồi là xong.
    Mặc Đồng Bào long đong một kiếp
    Kệ cửa quyền ăn hiếp dân đen.
    Sang mà tệ! Sướng mà hèn!
    Một đời chỉ biết bon chen cho mình.
    Nhắm mắt trước nhân tình thế thái
    Bịt tai trong lẽ phải lời ngay.
    Tôi đây chẳng có gì hay
    Chỉ xin chửi trọn kiếp này rồi thôi.
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    So găng bằng THƠ đê... Thế giải thưởng là jì? Cháo heo à? Chơi ngay!
  4. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    O kê o kê o kê
    Cháo heo có đủ lòng mề nhà heo
    Này tim này phổi này phèo
    Này lòng này dạ xì xèo thi ca
    Găng Thơ đấm lại đấm qua
    Đâm đâm chọc chọc vào nhà lũ heo
    Sao không nghe tiếng heo kêu
    Nếu có bản lĩnh hãy liều kêu đi
    Món cháo heo phải đợi đã chú Tuấn ạ
  5. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ so găng với chú Tuấn à
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đợi ai cơ?
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Để nhà cháu ra mua tạm cái bao tay cũng được. Giời thì rét thế này, đấm cho nó đỡ đau.
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    trong thiên hà to to, co hanh tinh nho nhỏ, quanh hành tinh nho nhỏ, có vệ tinh to to,trên vệ tinh to to có lục địa nho nhỏ, trong lục địa nho nhỏ có hòn đảo to to, trên hòn đảo to to, có ngôi nhà nho nhỏ, trong ngôi nhà nho nhỏ, có cái bàn to to, trên cái bàn to to, có cái hộp nho nhỏ, trong cái hộp nho nhỏ, có quyển sách to to, trên quyển sách to to, có dong chữ nho nhỏ:" rảnh ghê, ngồi đấy mà đọc mấy cái tin vớ vẩn"
  9. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có dòng chữ nho nhỏ
    Đọc dòng chữ nho nhỏ
    Bằng đôi mắt to to
    Của cái đầu nho nhỏ
    Trên thân hình to to
  10. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ?oThơ là tiếng nói tâm hồn?!
    Các cụ nói có chuyện lộn hay không?
    Tranh biện tranh luận cho thông?
    Bưng bưng bít bít còn mong nước gì!!!

Chia sẻ trang này