1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn!!! Tôi muốn mọi người đọc và tự bình luận nhé...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi ahteivel, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn!!! Tôi muốn mọi người đọc và tự bình luận nhé...

    http://www.ttvnol.com/kysu/623209.ttvn

    Tôi muốn mọi người đọc và tự bình luận nhé...
  2. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    A kha ! cậu Ah đánh trống lảng sang topic khác rồi , sao không quay lại topic " vươn lên và ....vượt qua nhỉ "? hết ý rồi à ? Tôi biết ngay mà !
    Những cũng cảm ơn cậu khuân topic này lên , đọc lại nhiều thứ trong đó có câu hỏi của cháu tôi mà hình như chưa bác kỹ sư nào giải thích hộ
    Sẵn xin nêu lại luôn :
    Cháu tôi nó hỏi nhưng tôi chịu chết , nhờ các bác vậy :
    1- Tại sao trời sắp hay trời mưa mình cảm thấy đói bụng ?
    2- Tại sao mình sờ vào bóng đèn nê ông đang sáng mờ mờ thì nó lại sáng lên nhiều hơn ?
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bác NoAndYes vui quá, Kỹ sư không phải là "Bách khoa Toàn thư" mà cái gì cũng biết; nếu Bác thực tâm muốn biết, Em có thể giúp Bác tự chứng minh chịu không nào? (Em là không có ý hại chết Bác đâu đừng sợ nha)
    Thân ái!
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Những cũng cảm ơn cậu khuân topic này lên , đọc lại nhiều thứ trong đó có câu hỏi của cháu tôi mà hình như chưa bác kỹ sư nào giải thích hộ
    Sẵn xin nêu lại luôn :
    Cháu tôi nó hỏi nhưng tôi chịu chết , nhờ các bác vậy :
    1- Tại sao trời sắp hay trời mưa mình cảm thấy đói bụng ?
    2- Tại sao mình sờ vào bóng đèn nê ông đang sáng mờ mờ thì nó lại sáng lên nhiều hơn ?
    -------------------------------------------------------------------------
    Với hai câu hỏi trên Pác nhắc đi nhắc lại hihihi. Em ko tin là Pác chưa mần thịt chúng.
    Vậy em mạn phép giải thích theo kiểu gà mờ 1 chút nếu sai đừng quýnh em tội nghiệp mà cho em lời giải thích đúng nha.
    1. Trước và sau khi mưa cảm giác đói bụng hơn vì sô ?
    -Theo em biết trước và sau khi nhất là mưa dông mùa nóng Lượng ion âm sinh ra trong ko khí nhiều hơn. Ion âm này có lợi cho sức khoẻ thúc đẩy quá trình hoạt động sống của cơ thể.Nhưng mấy Pác khác trong cơ thể khó cảm nhận hơn Pác dạ dày ----> đói
    - Mặc khác thời tiết chuyển đổi nhiệt độ mau chóng làm cơ thể mất nhiệt , để bù lượng nhiệt mất Pác dạ dày kêu ----> đói.
    2. Câu này em chịu để em tìm đọc tính chất của chất huỳnh quang xem sao. Pác nào biết cho xem nào
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    You might want to consider making this a discovery session. Tell the kids that static electricity is generated by friction (things rubbing together). Talk about scraping your feet on a carpet and producing sparks when you touch something else like metal or another person. Discuss the crackling sound that static electricity produces when you brush your hair, or when you rub a balloon against your hair. Contrast the subtle sound created by these man-made static sparks with the sound produced by lightning (another form of static discharge produced by friction in the atmosphere).
    Now, give each of your students one of the neon lights and tell them that the light is supposed to flash when it detects a static spark. Allow the kids a few minutes to experiment on their own. See if anybody discovers how to make the lamp flash. If there are no successes after 3 to 5 minutes, give them some clues about how to hold the lamp (see presentation tips) for best results, and let them try again.
    Things through which electricity flows very easily are called "conductors," and things that block the flow of electricity are called "insulators." The bare wires are good conductors, but if you cover them with an insulator, the sparks will be harder to produce. Many non-metal things will work well as an insulator. Try materials such as tape, paper straws, a rubber eraser, and etcetera.
    (từ http://www.stevespanglerscience.com/product/1405 )
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Xem http://www3.ttvnol.com/baochi/564995/trang-5.ttvn
    [noandyes viết lúc 10:26 ngày 01/12/2005-]
    [yeungon viết lúc 00:48 ngày 28/11/2005-]
    Tôi tức Noandyes là chính tôi chứ tôi không phải là LVH nào cả . Tôi làm ở VDC và hay chơi bên ấy , qua đây thấy anh bạn viết nhắng qua tôi đăng ký và lên tiếng .
    Noí một cách ngắn gọn thì anh bạn chả chứng minh được gì hết và đã trở thành bà hàng cá .
    =========================
    Xem http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-7.ttvn
    [yeungon viết lúc 19:17 ngày 11/12/2005-]
    Này chú a380!
    Đọc hết đọc kỹ những gì anh viết đã rồi hẵng ngoác cái mồm ra cắn ăn anh nghe chửa. Hôm nay mình lại phải mất tiền tiêm phòng dại rồi!!!
    Anh lại nói chú nghe: Có người chưa sống ở UK bao giờ, có ngưòi sống ở UK có vài năm cũng có thể hơn mấy kẻ sống ở đó 5-7 năm thậm chí cả đời! Thế nên đừng có đem cái vốn 5 năm ở UK mà chú mày nghĩ là to ra mà loè bà con nghe! Nghe thối lắm! Không ngửi đưọc! 5 năm trời ở UK mà không hiểu nổi Ý tác giả khi viết cái tiêu đề như thế lại còn bảo ngưòi ta là sai thì là sao hả? Ở UK làm gì vậy?
    Anh hỏi khí không phải, chắc chú mày sang UK làm ''''''''người rơm'''''''' kiếm ăn bằng trồng cây tài mà (cannabis) phỏng? Hay chú mày chuyên nghề gặm nhấm mút mát móng tay móng chân mấy con đầm mắt xanh mỏ đỏ nhưng ế khách nên vào đây sủa bậy hả?
    .........................................................
    =========================
    Tham Khảo:
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-1.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-2.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-3.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-4.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-5.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-6.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-7.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-8.ttvn
    http://www.ttvnol.com/baochi/564995/trang-9.ttvn

  7. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ạ , topic thảo luận nào cũng có cái này của bác , bác Lan này đúng là siêu điệp viên không không thấy , bác làm tôi thích thật sự , còn link nào đem hết lên đây nhé cho pà con được dịp xem khả năng diễn của bác !
    Nhân tiện noí về chuyện topic , bác mới lê chức Mod nên đe dọa bịt miệng tôi đấy à ? , không ngờ cái trò tiểui nhân này lại có trong trí thức cơ đấy . Tranh luận vào topic bác cứ lảng ra dán những cái vớ vẩn lạc đề : lúc thì trưng huy chương , lúc thì trưng cậu boy trời ơi nào vào , lúc thì chuyển sang làm điệp viên oo thấy , tôi nhắc nhở bác thì bác đùng đùng tự ái đòi bịt miệng tôi !
    Ô hô nhà cái bác Lan buồn cười thật
    Tôi quote lại cái này và nhắn cậu Hà vào , bác không được xoá đó để làm chứng .
    Chết cười bác Lan quá , chuyện này chết cười Noandyes = lê việt hà !!!
    Chuyện này bác Lan phải đối chất cho pà con xem nhé .
    Sắp được xem một toà án xôm tụ kiểu bên box báo chí đây .
    Khì khì

Chia sẻ trang này