1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn với âm nhạc (Let the music heals your soul)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kiralyfi, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì được gọi là fans rock?
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chịu. Chỉ nghe đồn thôi. Tưởng ở thành phố lớn mới có. Không ngờ QB cũng có, chưa được xem qua.
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chịu. Chỉ nghe đồn thôi. Tưởng ở thành phố lớn mới có. Không ngờ QB cũng có, chưa được xem qua.
  4. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  5. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói sao chứ QB có rất là nhiều Fan rock lắm, nhiều lắm nữa là khác. Tui nhớ hồi cách đây một hai năm gì đó , tui ngồi ở quán cafe Sơn Ca gần bưu điện, nghe những bài rock hay lắm. Lúc đó, trong quán có rất nhiều thanh niên cũng đang lắng nghe và nhép miệng theo như có vẻ quen thuộc lắm... có thể họ cũng có niềm đam mê với thể loại này.
    Chỉ tiếc rằng bây giờ về QB thì quán Sơn Ca không còn nữa (đóng tiệm rồi) không biết chủ quán anh Chung và chị Vân đi về đâu. Than ôi!
    À! có bác mô biết quán cafe ở QB mở nhạc rock không nhỉ??
    Thôi mình mở nghe mấy bài rock đã... you said you cried a thousand rivers...
    To Goals: fan rock có nghĩa là người yêu thích nhạc rock. ok?
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói sao chứ QB có rất là nhiều Fan rock lắm, nhiều lắm nữa là khác. Tui nhớ hồi cách đây một hai năm gì đó , tui ngồi ở quán cafe Sơn Ca gần bưu điện, nghe những bài rock hay lắm. Lúc đó, trong quán có rất nhiều thanh niên cũng đang lắng nghe và nhép miệng theo như có vẻ quen thuộc lắm... có thể họ cũng có niềm đam mê với thể loại này.
    Chỉ tiếc rằng bây giờ về QB thì quán Sơn Ca không còn nữa (đóng tiệm rồi) không biết chủ quán anh Chung và chị Vân đi về đâu. Than ôi!
    À! có bác mô biết quán cafe ở QB mở nhạc rock không nhỉ??
    Thôi mình mở nghe mấy bài rock đã... you said you cried a thousand rivers...
    To Goals: fan rock có nghĩa là người yêu thích nhạc rock. ok?
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mỗi khi thấy lòng mình bất ổn, lo lắng mình lại tìm đến với nhạc cổ điển. Khi tình bạn ấy không còn nguyên vẹn, mình đã nghĩ rằng tình yêu âm nhạc sẽ ra đi, bởi lẽ nó chính là một trong những chất kết dính mạnh mẽ nhất, bởi lẽ nó là sự đồng điệu duy nhất giữa bọn mình. Bởi mình đã sợ rằng nếu như không từ bỏ niềm say mê đó thì mình sẽ khó cảm thấy an lòng.
    Nhưng không, mình vẫn không thể từ bỏ được sức lôi cuốn đầy ma lực của nhạc cổ điển. Đôi khi bất chợt nghe bản Sym.No 40 của Mozart, mình lại không kìm được niềm vui sướng, sự xúc động mãnh liệt trước dòng giai điệu bi thương nhưng đầy nhân ái ấy, hay nghe bản Danube wave của Strauss...Dần dần, mình nhận ra rằng chính nhạc cổ điển lại là liều thuốc chữa lành vết rạn nứt ấy.
    Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, cố gắng, thất bại, thành công, đau khổ, hạnh phúc... Nếu như chưa từng cảm thấy sự nghèo nàn và đau khổ trong tâm hồn thì khó mà mình nhận thấy được vẻ đẹp của thế giới âm nhạc, nơi xoa dịu những nỗi đau, làm vợi bớt sự cô đơn, xoá bỏ hằn thù, ghen tị... những tính xấu mà con người thường mắc phải. Cám ơn cuộc sống, cám ơn buổi gặp gỡ tình cờ đã đưa mình đến với nhạc cổ điển. Cám ơn
    "serenade".
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mỗi khi thấy lòng mình bất ổn, lo lắng mình lại tìm đến với nhạc cổ điển. Khi tình bạn ấy không còn nguyên vẹn, mình đã nghĩ rằng tình yêu âm nhạc sẽ ra đi, bởi lẽ nó chính là một trong những chất kết dính mạnh mẽ nhất, bởi lẽ nó là sự đồng điệu duy nhất giữa bọn mình. Bởi mình đã sợ rằng nếu như không từ bỏ niềm say mê đó thì mình sẽ khó cảm thấy an lòng.
    Nhưng không, mình vẫn không thể từ bỏ được sức lôi cuốn đầy ma lực của nhạc cổ điển. Đôi khi bất chợt nghe bản Sym.No 40 của Mozart, mình lại không kìm được niềm vui sướng, sự xúc động mãnh liệt trước dòng giai điệu bi thương nhưng đầy nhân ái ấy, hay nghe bản Danube wave của Strauss...Dần dần, mình nhận ra rằng chính nhạc cổ điển lại là liều thuốc chữa lành vết rạn nứt ấy.
    Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, cố gắng, thất bại, thành công, đau khổ, hạnh phúc... Nếu như chưa từng cảm thấy sự nghèo nàn và đau khổ trong tâm hồn thì khó mà mình nhận thấy được vẻ đẹp của thế giới âm nhạc, nơi xoa dịu những nỗi đau, làm vợi bớt sự cô đơn, xoá bỏ hằn thù, ghen tị... những tính xấu mà con người thường mắc phải. Cám ơn cuộc sống, cám ơn buổi gặp gỡ tình cờ đã đưa mình đến với nhạc cổ điển. Cám ơn
    "serenade".
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
     Tặng mọi người bài hát nhé!
    Bài này mình tặng cho một bạn gái mới quen và cô đó đã thương mình nhưng rất tiếc mình chỉ xem cô ấy là bạn...hic..hic  ngu thật..

    ........................................................../
    Anh hùng bản học vạn nhân địch
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 18/01/2005

Chia sẻ trang này