1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn với âm nhạc (Let the music heals your soul)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kiralyfi, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    [[ Hai mươi lăm năm và đời tôi vẫn thế
    cố vực dậy đống hy vọng to tướng ấy
    để tìm một đích đến...
    Và tôi nhanh chóng nhận ra khi biết tôi phải làm gì
    thế giới này được tạo ra bởi tình anh em bằng hữu
    dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa......
    và thế là thỉnh thoảng tôi lại khóc
    khi đang nằm ườn ra trên giường
    cố rũ bỏ hết
    những gì trong đầu
    ...... ]]

    Nghe nhạc ở đây
    Đọc lời ở đây
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 09/08/2005
  2. hphuong52

    hphuong52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác vào www.nhipcau.de se có mấy bài bác thich
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chú pmt hay các bác các chú nào có nhu cầu download bài nhạc QB thì cứ vào đây, có sẳn nhạc + lời để download
    [​IMG]
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    [[thật ngạc nhiên là em có thể
    nói chuyện trực tiếp với trái tim tôi
    không cần nói một lời mà em cũng có thể
    thắp sáng lên bóng tôi
    dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể giải thích được
    điều tôi nghe được
    dù em không hề nói một lời
    nụ cười của em
    cho tôi biết em cần tôi
    sự thật trong mắt em bảo rằng em sẽ
    không bao giờ rời xa tôi
    cái chạm khẽ của em nói rằng
    em sẽ nâng tôi khi tôi quỵ ngã
    em đã nói điều này
    dù em chưa nói một lời...]]

  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tặng Se thân yêu.
    Nhớ mãi hôm nớ em hè, buồn mà vui quá đỗi. Cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và lãng mạn. Thật buồn cười, nhưng đôi khi chị lại thấy cảm ơn cuộc đời đã cho mình không những chỉ là những niềm vui, mà cả những nỗi buồn để có thể cảm thấy nó đẹp hơn.
    Nụ Cười Sơn Cước
    (Tác Giả: Tô Hải) ​
    Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời. Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi và dâng sầu lên mi mắt người về .
    Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót, và mưa Xuân đang tưới luống u sầu , buồn cho dòng nước mờ xoá bóng chim uyên và gió chiều còn khóc thương mãi mối tình còn vấn vương.
    Ai về sau dãy núi Kim - Bôi, nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ, hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng sáng lóng lánh, với nụ cười nàng quá xinh.
    Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng, dệt mấy cung yêu thương gởi lòng trong trắng, của mấy bông hoa rừng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi.

    Ai kiếm được bài hát post lên đây tớ vote 5* (câu)
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 18/08/2005
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    À đây rồi, Khánh Ly hát. http://community.vietfun.com/showthread.php?t=264381
    Dù sao vẫn thích Ánh Tuyết hát hơn. Giọng hát rất lãng mạn xa xôi...
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Ai Về Sông Tương
    ::: Thông Đạt :::
    Ai có về bên bến sông Tương,
    nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương.
    Tháng với ngày mờ, nhuốm đau thương,
    tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương.
    Thu nay về vương áng thê lương,
    vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn.
    Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em,
    mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm
    Bao ngày qua, Thu lại về mang sầu tới
    Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
    nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng:
    Tình thơ ngây từ đây nát tan
    Hoa ơi ! Thôi ngưng cười đùa lả lơi.
    Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình,
    đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu.
    Ai có về bên bến sông Tương,
    nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương.
    Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ.
    Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ...
    http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=Yw9vZ10JHxLgR52lRur1pA%3d%3d
    Mình đã nghe bài này rất nhiều lần nhưng giờ mới nghe Nhật Thiên Lan trình bày. Giá như có thể nói hết những điều cảm nhận được từ giọng hát... Nó gợi cho mỗi người nhớ lại những kỉ niệm buồn trong tình yêu của mình. Thử nghe và bạn sẽ nhìn thấy 1 phần hình ảnh mối tình của chính mình.
    Hạnh phúc khi được nghe một bài hát thật buồn, hay thật
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe bài này từ lâu lắm rồi mà hôm nay mới kiếm được. Mình không bình được, chỉ biết share...
    Dạ Cổ Hoài Lang
    Nhạc: Cao Văn Lầu
    Bài: Từ Phu Tướng
    Từ là từ phu tướng
    Bảo kiếm sắc phong lên đàng
    Vào ra luống trông tin chàng
    Năm canh mơ màng
    Em luống trông tin chàng
    Ôi gan vàng quặn đau
    Đường dù xa ong ****
    Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
    Mòn đêm luống trông tin bạn
    Mỏi mòn như đá vọng phu
    Vọng phu vọng luống trong tin chàng
    Lòng xin chớ phủ phàng
    Chàng hỡi chàng có hay
    Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
    Biết bao thuở đó đây sum vầy
    Duyên sắc cầm đừng lạt phai
    Thiếp nguyện theo chàng
    Nguyện cho chàng đặng chữ bằng an
    Mau trở lại gia đàng
    Cho én nhạn hiệp đôi

    Quên mất: http://68.4.88.217:4027/webvb/nhuhoa/dacohoailang.html
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 30/08/2005
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đêm lắng đọng, tạm gác lại những hối hả, bận rộn. Tiếng guitare thánh thót rải vào lòng những thanh âm ngọt ngào mà quạnh quẽ.
    Những hẹn hò từ nay khép lại thân nhẹ nhàng như mây . Những ngày cuối trước khi đi cứ hát đi hát lại mãi câu hát này. Đã khép lại hẹn hò thật rồi...
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại bên cạnh đời tôi đây. Có chút tình thoảng như gió vội... Chẳng hề muốn một ngày nào đó phảii hát lên điều này. Nhưng làm sao biết trước được... Tình không xa nhưng không thật gần. Thôi thì cứ tin và hy vọng.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay.
    Dịu dàng quá! Dịu dàng không chịu nổi! Và buồn đến thắt lòng lại.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay. Dường như tim hẫng đi một nhịp... Dường như là đã trở lại, nỗi đớn đau dịu dàng mà bao lâu rồi không còn đủ rung động và xúc cảm để có thể nhận biết được.
    Đêm. Tiếng guitare buồn quá! Lại tưởng tượng ra những ngón tay mảnh mai thả từng nốt thờ ơ. Những đầu ngón tay hằn đỏ và nhức nhối, buốt đến tận tim. Nào phải chơi guitare mới dễ bị đau tim. Chỉ nghe thôi cũng đủ đau rồi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười nhưng chỉ là mơ thôi...
    Chỉ là mơ thôi ư? Ừ, chỉ là mơ thôi!
    NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong,
    bàn chân xưa qua đây ngại ngần.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    để yêu thêm yêu cho nồng nàn.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.

    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay.
    (Ấn vào tựa NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY để nghe bài hát)
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 02/09/2005
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Di xa lau ngay duoc ve nha luc nao cung thay vui nhi
    MY HOMETOWN
    Paul Anka - 1960
    I took a little trip to my hometown
    I only stopped to look around
    And as I walked along the thorough-fare
    There was music playing everywhere
    The music came from within my heart
    How did it happen how did it start
    I only know that I fell in love
    I guess the answer lies up above
    Oh what a feeling
    My heart was reeling
    The bells were ringing
    The birds were singing
    And so the music keep goes on and on
    And through the night until the break of dawn
    I hear a bird up in the tree
    He sings a pretty little melody
    Oh what a feeling
    My heart was reeling
    The bells were ringing
    The birds were singing
    And so the music keep goes on and on
    And through the night until the break of dawn
    I hear a bird up in the tree
    He sings a pretty little melody
    (Click vao tua bai hat de nghe/ download )
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 12/09/2005

Chia sẻ trang này