1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn

    Tình hình là chuồng mình dạo này heo hút quá . Em mạn phép lập topic này, bác nào có truyện rì bùn cười post lên để cả nhà cùng... toe toét nhé

    Khác nhau xa​

    Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:

    - Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?

    Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:

    - Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.

    Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.

    - Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!

    - Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Trùi, chuyện cũ quá rùi ! Thế mà bây h "vợ" mới mang ra kể ! hehe.
    Do you remember me ?
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Không có duyên kể chuyện cười....nên đi buôn muối một thời gian để thêm phần mặn mà, thực trạng ....hơi nhạt một tí
    Đố đứa nào không cười, tao oánh chít
  4. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ......................................
  5. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nha, toàn của anh em VOZ nên hay lắm ah
    Lập trình viên chán việc
    Hôm nay bỏ mẹ lập trình
    Làm thi sĩ (dỏm) kiếm mảnh tình vắt vai
    Lập trình mãi cổ thêm dài
    Lưng còng ngắn lại, xấu ai (thèm) ngó mình?
    Ra đường hễ thấy girl xinh
    Cúi đầu, chép miệng, làm thinh, hận mình...
    Quanh năm chỉ một người tình
    Mặt nàng vuông đét vừa tròn 17 inch
    Mặc cho nàng rất chiều mình
    Vui cho nghe nhạc, buồn tình xem phim
    Kệ! Giờ ta quyết chí tìm
    Nàng thơ để kiếm (cho) con tim mảnh tình
  6. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hic, từ bé đến giờ chưa kiss bao giờ, nhưng cái này thì lại do tintucvietnam giới thiệu và hướng dẫn anh em . Nay ai đã biết thì thôi, ai chưa biết như tui thì cố gắng nhớ, sẽ có lần áp dụng
    1. Chuẩn bị: Nếu môi không mỏng, không mềm, lại khô thì phải ngâm dấm trước khi hôn. Nếu miệng không thơm thì cần đánh răng, trong trường hợp nhà không có đủ điều kiện mua thuốc đánh răng thì phải mua nước rửa bát.
    2. Khởi động. Phải từ từ. Đừng có hục hùng như trâu và nhanh như voi ngay từ đầu. Chớ có chưa gì đã muốn thè lưỡi ra, mà phải bắt đầu từ đầu môi đã.
    3. Tăng tốc: Ôm chặt người yêu ra rồi mạnh dạn dùng lưỡi.
    4. Chưa có xong đâu đấy nhé. Phải Duy trì và Tạo nhịp. Nghe nhịp tim đoán hơi thở và kết hợp với tay làm gì tùy ý
    5. Đừng có sớm tối đi về một đường. Phải biết tạo thế, thay đổi tần số ,cường độ,tốc độ tuỳ từng thời điểm. Tóm lại là phải làm cho
    partner luôn có cảm giác hơi mới
    6. Chú ý cái tay. Đừng để thừa vô duyên lắm, hãy chọc và ngoáy vào bất cứ đâu có thể.
    7. Áp dụng kĩ thuật và các phụ kiện kèm theo. Cái này tuỳ imagination(cái này TV là trí tưởng tượng đúng 0 ạ?) của từng người.
    8. Trách nhiệm. Phải để ý xem đối tác có muốn đi xa hơn một nụ hôn không. Nếu không phải dừng lại chờ dịp khác.Vớ vẩn là bị ăn tát.Nếu thấy người yêu nhắm mắt chưa chắc đã là thích mà có thể là buồn ngủ
    9. Trăm hay không bằng tay quen.Cứ phải liên tục thực hành
  7. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc bằng mấy bài thơ cũng của anh em VOZ . :D Hay lắm đấy .
    1-
    "Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào"
    2-
    Chín giờ chẳng phải buổi chiều
    Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
    Con gái chẳng thể có râu
    Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
    Đang thức thì chẳng thể mơ
    Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
    Đã lùn thì cẳng chẳng cao
    Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
    Mặt em trứng cá mọc đầy
    Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
    Định dừng lại, nhưng lại nhớ đến tiny nhà ta cũng là con gái, lại rất kiêu và có phần rất đàn chị, chính vì thế, làm 1 cái này gọi là chơi xấu tiny .
    Sự Tích Con Gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nước mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    ......................................
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên nó: E-va
    Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
    Được algorithms_conga sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 13/11/2004
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Algorithms Con Gà đi làm về thấy vợ trần như nhộng đi đứng ưỡn ẹo trong nhà.
    Gà: Ôi em, quần áo đâu mà... phong phanh thế kia
    Vợ Gà: Ối giời ơi hu hu hu... lâu lắm rồi chả có bộ đồ nào mới cả, em ứ thèm mặc nữa đâu
    Gà: Ơ kìa, tuần trước anh vừa mua cho em mấy bộ mô đen lắm cơ mà?! Đây này (vừa nói vừa mở tủ ra đếm) Một này, hai này, ba này, bốn này ... em chào anh Shingo ạ... năm sáu bảy tám... đấy gần chục bộ rồi còn gì nữa em yêu???
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Quái, mình chui vào cái tủ quần áo đấy hôm nào nhỉ? Chỉ có mỗi một hôm ở nhà Chip thui mừ.

Chia sẻ trang này