1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: "I?Tm sorry", ông Tây cũng lịch sự: "I?Tm sorry too", ông VN nghe xong vội vàng: "I?Tm sorry three", ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for", ông VN làm luôn: "I?Tm sorry five". Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam "Sorry, are you sick". Ông Việt Nam vẫn thản nhiên "I''m Sorry Seven". Ông Tây tức lắm roài trợn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?". ông Việt Nam kiên nhẫn "I''m sorry nine"...

  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Các bộ phận trong cơ thể ông lão Ú họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng phòng nhân sự. Tim phát biểu:
    - Cho tôi nghỉ hưu đi, 80 năm nay, tôi làm việc cật lực rồi. Ở VN chỉ làm 15 năm là có thể nghỉ thôi.
    - Không được, Não nói, ông nghỉ thì tiêu à? Lấy ai ra làm việc, phải có người làm việc thì mới có người chơi chứ.
    - Thế thì cho tôi nghỉ vậy, một giọng yếu ớt vọng lên từ phía dưới.
    Não quát:
    - Ông là ai, đứng lên cho tôi xem mặt?
    - Oạch! Xỏ xiên tôi hả? Tôi mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    "Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác.
    Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất.
    Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất.
    Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất.
    Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?"
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trong trang trại chỉ có một con gà trống già với bầy gà mái. Một hôm, có thêm một chú trống choai. Để tranh quyền bá chủ trang trại, 2 trống rủ nhau chạy thi. Tuy nhiên chưa hết vòng đua một, trống choai cậy có sức trẻ nên giữ sức chỉ chạy bén gót trống già, đợi sắp về đích mới tăng tốc để giành chiến thắng. Bỗng nhiên, phập! Một chiếc rìu bay tới cắt lìa cổ chú trống choai.
    Hỏi: Chuyện gì xảy ra với trống choai vậy?
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng trai làm quen với một cô gái, chàng trai hỏi cô gái tên gì, cô gái đáp bằng 2 câu thơ sau:
    Cởi áo xoay lưng lau nước mắt
    Đến mùa hoa nở biết tên em.
    Có ai giúp được anh chàng này không?
    __________________
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    A và B là 2 người bạn thân lấy chồng cùng 1 thời gian. Sau 1 thời gian xa cách, 2 cô gặp lại nhau. Cô A mời cô B về nhà mình chơi. Mẹ cô A đang nấu cơm dưới bếp thấy 2 cô vừa nói chuyện vừa cười bèn tò mò lắng nghe. Cô B kể:
    - Chồng tao kinh lắm, vừa cho vào 1 cái là rút ra ngay. Thật chả ra làm sao cả!
    Cô A cười:
    - Thế thì khác xa ông xã tao, anh í cho vào và cứ để nguyên như vậy suốt. Lâu lắm mới rút ra. Thế mới sướng chứ.
    Mẹ cô A nghe đến đây thì..... đỏ mặt. Bà thấy mình phải có bổn phận dạy bảo con cái. Bà gọi 2 cô gái lên nhà rồi bảo:
    - Này các con, chuyện phòng the là cái chuyện rất tế nhị, kô bao giờ nên nói với bất cứ ai, dù đó là người thân nhất. Sao các con lại cứ nói toạc móng heo hết ra như vậy?
    Cô B lễ phép thưa:
    - Thưa bác, xin bác bỏ quá nếu chúng cháu có gì làm phật ý bác. Nhưng đây hoàn toàn là 1 câu chuyện rất đỗi bình thường. .......................
    NB: * Giờ thì mọi người đoán thử coi cô B sẽ nói gì?
    CẤM NGHĨ BẬY À NHA
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tuyền trong sáng đấy cả nhà nhé.
    ngoclan va lhliem đâu. Ra tay đê nhẩy
    @ ca uon: em còn nợ chị nước mía đấy nhá
    Vừa thi xong. Post cho cả nhà thư giãn mái thoải lun.
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Èo, chả trách e đc bác ợ vì là e đã đi bao giờ đâu mà biết giá với cả. Hẹ hẹ.
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, chả hỉu tsao mà đọc truyện cười của ấy, tớ toàn nghĩ bậy bạ thoai chứ chẳng có 1 tí tia trong sáng nào trong đầu cả. Hic. Thế là thế nèo?
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    co phai cai mieng cua nguoi ta ko?
    tim dap manh ---hay la tim nhi?thở mạnh nhiều chác là mũi rùi
    mắt....nhìn cô ấy tóc dựng ngược lên có phải tóc không....
    kết hợn nhiều cái đó có phải là cái...........................................ấy không nhỉ........
    khó trả lời nhi

Chia sẻ trang này