1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ừm! Cắm nồi cơm điện thì đâu có j mà bẩu sướng nhẩy. Sai roài
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Một con gà trống đuổi một con gà mái chạy quanh đống rơm.
    Hỏi: Trong khi chạy con gà mái nghĩ gì?
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bác 5xu ko muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng cho các lữ khách quán "Mẹo vặt" bèn đuổi theo cô bé từ trong quán ra tận bãi để xe. 5xu hỏi cô bé số phone, và cô bé chỉ đồng ý đưa số phone khi bác đoán trúng nghề nghiệp của cô ấy với chỉ dẫn là : "Ngược của không có một số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4".
    Các bác có thể giúp bác 5xu mẹo vặt này không?
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai cụ ngồi tâm tình. Kỷ niệm ngày xưa làm hai cụ bỗng như say. Hai cụ bèn đi sửa soạn bữa tiệc đêm với nến và hoa để thêm phần lãng mạn. Tiệc chưa tàn, cụ bà đỏ mặt nói với cụ ông:
    - mình ơi, em thấy em như trẻ lại thời 20 tuổi. Ngực em lại nóng ran lên rồi mình ạ.
    - Nóng cũng phải thôi mình ạ - cụ ông đáp - một bên ở trong bát súp, còn bên kia ở trong tách cà fe
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  6. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    À, ra rồi, lương trả bằng thẻ, lâu lâu mới rút, đúng hông ?
  7. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    "Liệu mình chạy có nhanh quá ko nhờ"
  8. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Cô ý chơi đàn, dạy đàn, sửa đàn, hay đại loại cái gì đó liên wan đến đàn .....
  9. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngảy xưa, ở một khu rừng nọ, có 1 con quỷ đầy phép thuật, có 1 cái ODC, và tất nhiên là cả 1 hội ODC lovers. Như thể ghen tị với những ODC luverz vì hết ngày này sang năm nọ chả có ai chơi cùng, con quỷ kia bỗng nghĩ ra 1 trò tiêu khiển. Đợi đến đêm, khi tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, con quỷ kia bỗng hô "Biến".... xoẹt 1 fát, khu rừng nọ bị chia thành 2 phần, ngăn cách bởi 1 con sông. Hai nửa đó giống nhau một cách kỳ diệu, đến ngay cả chính con quỷ cũng không phát hiện ra sự khác biệt nào. Duy chỉ có 1 điểm, ODC nằm ở 1 bên sông, và tất cả ODC luverz nằm ở bên sông còn lại. Để qua được bên kia sông ọp ẹt nhảy nhót, có mỗi cách duy nhất là fải đi qua 1 cây cầu. Nơi đây, con quỷ tinh quái kia ngồi canh cả ngày lẫn đêm. Tất nhiên là quỷ thì cũng vẫn phải ngủ, nhưng cái cách mà nó ngủ cũng khác người thường. Cứ ngủ 7 phút lại thức dậy 7 phút, .. và cứ lặp đi lặp lại như một .... con quỷ máy :D
    Một ngày kia, a hliem "vật" quá, không nhịn được, rình lúc con quỷ đang ngủ, lấy hết sức bình sinh băng qua cầu, chạy đến với ODC. Không may thay, sang gần hết cầu thì con quỷ kia tỉnh giấc. Nó liền lao ngay tới và quẳng a hliem trở lại bên kia sông.
    Con quỷ rất khoái trá với "khách hàng" đầu tiên, và vì thế nó đã tuyên bố 1 đặc ân, rằng ai chạy qua được khỏi cầu và đặt chân lên bờ, thì nó sẽ tha ko đuổi nữa, cho dance bét nhè. Cũng trên đà khoái trí, nó lập tức biến ngay thành a hliem và lại tiếp tục ngồi canh giữa cầu.
    Cũng lại một ngày kia, 2 chị em nhà lanngoc & cá cũng vật quá, mon men đến bên bờ sông. Từ xa xa nhìn về fía giữa cầu, Lanngoc thấy ai quen trông quen quen, như hliem nhà mình, mừng quá, chạy ngay lên cầu, lao tới bên a hliêm. Đến gần tới nơi, con quỷ trong lốt a hliem tỉnh giấc nhìn thấy, vội quẳng Lanngoc trở về với Cá, cười khoái trá.....
    Sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ, Cá nghĩ ra 1 cách,.. "để em..",. và chẳng biết bằng cách nào, cũng qua đc bên kia sông,.. và tất nhiên là dance .... 1 mình (vì có ai qua đc đâu )
    Đố cả nhà biết Cá qua sông bằng cách nào. Biết rằng:
    - Băng qua cầu là cách duy nhất để tới được bờ bên kia sông
    - Con Quỷ thì luôn nằm canh ở chính giữa cầu, và mùa đông hay mùa hè thì cũng ngủ 7p và thức canh 7p.
    - ODC luver thì ai cũng như ai, đôi chân rất linh hoạt và khi mở hết công suất, thì đều mất 10p để chạy hết cái cầu.
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi---doc ma thay bun cuoi...
    chú korikawa kheo nhỉ........thế lúc 2 chị em nhà nọ bị ............. thì chú núp đâu? oanh hay nhi---hom nao ta di uong bia hop tac chuyen lam an---hehe.
    lu yêu .....tinh đang vắt tóc ra nghĩ đây...
    quả này đi ngủ vẫn cười roài...[

Chia sẻ trang này