1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui thôi, có gì đụng chạm sorry cả nhà nhé
    Ở một nước nọ, nhà thiết kế đưa ra bản vẽ xây dựng.
    Chủ đầu tư xem xong bực mình hỏi:
    - Tại sao các anh thiết kế mà 5 tầng hoàn toàn ko có nhà vệ sinh???
    Nhà thiết kế trả lời:
    - Dạ, vì các anh cũng có kế hoạch nên chúng em mới thiết kế thế để giảm chi phí
    Tầng 1 làm nhà trẻ, mà bọn trẻ chúng nó đi vào bô nên cũng kô cần phải có
    Tầng 2 thì cho sinh viên ở, chúng nó có gì ăn đâu mà cần ị chứ
    Tầng 3 thì dành cho giới nhà văn, (nói nhỏ) nhà văn thì ông nọ ỉa vào mồm ông kia nên em nghĩ cũng không cần thiết
    Tầng 4 là của các kỹ sư, kỹ sư thì nhiều giấy lắm, các ông ý cứ đi vào giấy rồi gói lại là xong
    Tầng 5 thì đương nhiên là của các nhà lãnh đạo, thông thường thì họ tiệc tùng suốt ngày, ăn ở đâu thì giải quyết luôn ở đó
    Báo cáo anh vì thế em mới thiết kế như vậy
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    vi e ngoc lan ham
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hờ. anh Lờ iêm vớ vẩn vừa thui nhá. Đang rảnh rỗi nên trêu lung tung hả? Muốn ăn đòn k? Đánh cho thì lại bảo ác. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng nhá. Đừng để e bực lên em oánh đấy. K nể nang gì đâu đấy nhá. Ứ thèm chơi với aLiêm nữa. Toàn bắt nạt người hiền
  4. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Srr mạng lởm wá...
    Được out_of_control sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 14/11/2006
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi post ít chuyện về các salseros cho các bác đọc chơi...
    Ko có ý gì các bác đừng để bụng nha
    1 salsero dancing rất khá ...nhưng rất tiếc salsero này lại bị thiểu năng về môn English ...
    Một hôm Cô giáo băt salsero phải lám bài tập về nhà, salsero phải chia các ngôi (I, He, She, You...) .. diều này thật quá khó đối với salsero, salsero đành phải nhờ đến bố.
    Bố Của salsero cầm bài tập của salsero, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích:
    - I là tao, tao là ******, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy, cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của mày và là con tao...
    - Vâng con hiểu rồi....
    Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy.
    Hôm sau salsero đến lớp và xung phong lên bảng và bắt đầu trả bài cho Cô giáo..
    - ( I là tao, tao là ******....)
    Cô giáo....x..y...z..
  6. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Típ nhá...
    Bố 1 salsero sau khi đọc xong 1 vài topic HOT trên box dancing vui vẻ hỏi con trai:
    - Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật năm ngoái đâu rồi con, vẫn tốt chứ con trai?
    - Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!
    - Trời ơi! - Bố thất vọng kêu lên - Ngu xuẩn chưa từng có !Thế nếu có đứa nào đó gọi mày là đồ con lợn thì lấy gì mà trả lời nó hả con? Chẳng lẽ lúc ấy mày lại nói với nó là 12 giờ kém 15 à?
  7. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :P leu leu --- do yeu tinh
    nhay thi anh thua chu'' chay thi..........ai nhanh hon
  8. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có được ko các bác, được hay ko để e còn bít mà post típ chứ :D
    Típ nè....
    Một buổi tập nọ 1 dancer đến lớp rất trễ, vũ sư hỏi:
    - mọi ngày em đều đi đúng giờ sao hôm nay đến trễ vậy?
    Dancer: Dạ sáng nay có 2 chị hàng xóm cạnh nhà em cãi nhau ạ!
    Vũ sư: hàng xóm cãi nhau thì mắc gì em đi trễ?
    Dancer: Dạ một chị đòi lột quần áo chị kia nên em cứ chờ mãi ạ!
    Vũ sư: ????
  9. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Lớp học của salsero học bài ngoại khoá về "An toàn trong lao động" cô giáo dẫn cả lớp đến tham quan công trường xây dựng. Không may tại công trường có một chú công nhân bị rơi từ trên cao xuống.
    Cô giáo họp cả lớp lại và hỏi :
    - Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại bị rơi xuống đất ?
    có ý kiến:
    - Thưa cô tại chú công nhân không mang dây bảo hiểm ạ.
    - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ??
    - Thưa cô tại thang của chú công nhân bị trượt.
    - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ??
    - Thưa cô tại chú công nhân chửi em...
    - Hả....? Chú chửi e thế nào?
    - Đ.M thằng ranh kia đừng có rung cái thang nữa ....
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 2:

    Hà Lội một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.
    Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
    Híhí

Chia sẻ trang này