1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tre con
    yeu tinh
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi ?oẤy ơi, ấy ơi!?. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút ?oalô? gọi cho bố vợ: - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà. - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Cái này xem lần đầu thì buồn cười, xem lần 2, lần 3... thì cười chết thôi:
    http://amnhac.in/index.php?nMusic=play&id=5400&pn=gift
    Chúc cả nhà giữa tuần thư giãn
  4. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    uh :D buon cuoi qua di mat''---hay lam
    chuc ca nha cuoi tuan thu gian -----luon.
  5. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    N đang học tiếng Anh, cô bặm bẹ từng câu như đứa trẻ lên ba. Một lần nhìn mấy ông tây nói chuyện, N hỏi: "Anh ơi, họ nói tiếng gì vậy?"
    "Họ nói tiếng anh đấy" - mình đáp.
    N hỏi: "vậy họ có biết nói tiếng Việt không?"
    "Không, họ đâu có biết tiếng Việt!" - Mình trả lời và đi vào quán nước.
    ...
    Một lúc sau, N chạy vào từ chỗ mấy ông tây và tỏ vẻ vui sướng như khám phá ra một điều gì đó: "hé, họ không nói được tiếng Việt nhưng họ biết cười bằng tiếng Việt ... "
    [​IMG]
  6. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    A
    bước vào cửa khai hải quan,
    viên hải quan đưa cho tờ mẫu điền.
    Sau khi điền xong, A gửi trả lại viên hải quan,
    ông ta nhìn một lượt rồi lắc đầu chỉ vào phần ***: "No no, not Twice a week, but male or female?".
    A hồn nhiên trả lời: "It doesn''t matter"
  7. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một mụ già giàu có đã 70 tuổi chết chồng hết 3 người rùi, lại quyết định tái giá với 1 chàng trai mơn mởn tuổi 18. Sau khi ăn chơi nhậu nhẹt 3 đêm lìn, chàng trai đã chết sau khi động phòng, hic hic. Cảnh sát đã cố gắng hết sức truy tìm nguyên nhân nhưng không tìm ra. Cuối cùng một bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi đã xác nhận: chàng trai trẻ chết vì ngộ độc do đã uống phải sữa.....quá đát.
  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mình định mở một topic chỉ có chuyện cười và mỗi ngày có và chỉ có một chuyện cười được post lên. Thôi thì vào đây cũng được.
    Có lần Zeu sang Mỹ học và ở homestay. Nhà đó có cô bé mới 16 tuổi mà trông thật phổng phao xinh đẹp. Hôm đó là tối Chủ nhật mùa thu thời tiết thật tuyệt vời. Mình đang ngồi ăn tối với một cái món mà chỉ có ở Mỹ, cô bé nhà đó gõ cửa phòng mình:
    L: - "Hello, how are you doing?"
    Z: - "I am having dinner, how about you?"
    L: - "What are you having for dinner?"
    Z: - "Ah, I am having a Big and Nasty. Do you want to have some?"
    Không còn thấy tiếng của cô bé nữa và từ đó về sau cô bé cứ gặp tôi là đỏ mặt. Đến tận bây giờ sau 1 năm xa cách tôi mới biết tôi đã đọc nhầm cái món mà người Mỹ gọi là "Vừa to vừa ngon". Chắc cô bé đã đẹp hơn nhiều rồi, giá mà [​IMG] ...
  9. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Velvet goes abroad for study. That day is school off and she goes *****permarket. She finds so many delicious grapes, her favorist fruit, so she asks the saleman:
    "I want to have a BIG rape?"
  10. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào. Người Pháp: ?oTrần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp?. Người Mỹ: ?oYêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ?. Cuối cùng, người Viêt Nam: ?oQuần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân Viêt Nam..

Chia sẻ trang này