1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúa ơi, nếu nhảy Rumba là có tội, con xin suốt đời có tội để Rumba...
  2. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Thư giãn tí ([​IMG][​IMG])

  3. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé hỏi mẹ: Mẹ ơi tại sao chị con lại tên là NGUYỆT vậy mẹ?
    _Vì chị con được tạo ra trong một đêm trăng rằm con ạ.
    _Vậy tai sao anh con tên là Thông hả mẹ?
    _Vì anh con thì được sinh ra trong rừng thông . Nhưng có chuyện gì với con vậy hả CAO SU THỦNG
  4. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lạy chúa nếu nhiều thế này ăn không hết là có tội thì con xin suốt đời ... để được có tội như em
    Được Zeu sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 10/12/2006
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Via glass window into a underwear shop, she found a very ***y red bra, immediately she gets in and asks the saleman:
    - "I want to try the red bra at that window"
    - "I think you should try it in a room rather than at that window" the said saleman
    ...
  6. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi nhảy đẹp mà hoa quả cũng ngon quá đi mất. Ước gì mình có được cả 2 :((
  7. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    May không phải mình, cũng không gọi nhầm tên mình, mà hoa quả ngon thật ... ôi nhìn trái dâu chín mọng ... anh nhớ đôi môi em, anh đã ...
  8. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp! biết lấy điểm yếu của mình mà đánh, tàn nhẫn
    zôooooo cùng!
  9. Tigon2010

    Tigon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hai anh bạn rất thân nhau. Một lần có một anh phải đi công tác xa, bèn nhờ bạn của mình ở nhà để ý vợ giúp mình, nếu có gì thay lòng đổi dạ thì báo ngay cho biết. Anh ta vừa đi được một thời gian thì cô vợ ở nhà đã bắt bồ với người khác. Người bạn ở nhà biết chuyện muốn báo cho bạn mình, liền ra bưu điện đánh một bức điện báo "mật".
    Anh ta nghĩ nát óc, chẳng lẽ nói là vợ nó ngoại tình thì bưu điện họ cười cho, mà cũng chưa chắc chắn quả tang rồi sau này mang vạ vào thân. Cuối cùng, anh ta liền đánh ngay bức điện mật báo là: "Ngoài này, giá áo thì lên, giá quần tụt xuống, giá chổi phất trần lên lên xuống xuống, ra ngay kẻo hỏng việc nhà
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hai mẹ con đi tắm biển.
    Đứa bé hỏi mẹ : Cái gì ở phía sau cái quần của các chú đang tắm biển vậy?
    Bà mẹ bối rối : À.... mẹ nghĩ là túi tiền con ạ !
    - Thế có chú nhiều tiền, có chú ít tiền phải không mẹ ? Đứa bé lại hỏi
    - Ừ, đúng vậy đó con. Chú nào túi to là chú ấy giầu, còn những chú túi nhỏ là nghèo con ạ - Bà mẹ trả lời.
    - Ồ sao có chú lạ lắm mẹ ạ - Đứa bé thắc mắc.
    - Lạ thế nào hả con - Bà mẹ hỏi
    - Khi nãy chú ấy đến gần mẹ con thấy chú ấy "giầu" nhanh lắm ! Đứa bé háo hức.
    - Ồ mẹ biết đúng là chú ấy giầu nhanh thật nhưng mẹ có thể làm chú ấy "phá sản" đó con biết không? Bà mẹ trả lời.

Chia sẻ trang này