1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm có tiếng gõ cửa, ông chủ nhà cẩn thận không mở cửa mà chỉ hỏi: ?oAi đó??.
    "Cướp đây".
    "Muốn gì?".
    "15 cây vàng".
    "Một tạ rưỡi được không?"...
    Không đùa, nếu "câu giờ" thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu trụi đấy.
    Tôi không đùa. Một tạ rưỡi vàng có được không?
    Vậy thì mang ra đây.
    - (Ông chủ nhà quay sang vợ) Em yêu, cục vàng của anh, ra nói chuyện với họ đi!
  2. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi công tác xa nhà trở về hạnh phúc nhìn vợ đang chờ mình ở cổng. Đêm đó 2 vợ chồng quấn quýt với nhau lâm trận đến tận nửa đêm ...
    Gần sáng, vợ tỉnh giấc hốt hoảng: "chết, chồng em về ..." chồng ôm ngay đống quần áo phi thẳng ra cửa sổ nói với: "nhớ gọi cho anh nhé!"
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Kinh nghiệm thương đau của Zeu
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí hí...
  5. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tại một phiên toà xử vụ án gã nhà giàu nọ mua 10 con lợn của anh nông dân nọ nhưng quỵt tiền. Luật sư bên nguyên nói với 5 vị bồi thẩm đoàn: - Thưa quý vị, quý vị có thể hình dung được thiệt hại mà người nông dân này phải gánh chịu không? Mười con lợn, thưa quý vị, một con số gấp đôi số bồi thẩm đoàn ngồi đây...
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    sau đó - có vì 1 con lơn mà gã lại thua kiện nữa :)
  7. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Băng trên sông sắp tan, có một cậu bé đang chìm dần xuống nước. nhảy ngay xuống và kéo được cậu bé đó lên. Trong giờ học, cô giáo nói:
    -Các em, của chúng ta đã lập một chến công - cứu người. Giờ thì bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện đó.
    - Ơ, biết kể cái gì bây giờ. Thôi được rồi. Đầu tiên em cho cái thằng ngu đó mượn cái ván trượt băng.............
  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn nào:
    [​IMG]
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hoàn toàn có thật (reality TV) của ngày hôm qua
    Valentine, TV có nhiều Show Host nổi tiếng gọi điện thoại hỏi thăm công chúng (Random Calls) ... gặp được ai nói chuyện với người ấy
    Có một cú phone, show host rất nổi tiếng nói chuyện được với một bà cụ 88 tuổi và nói là đang hạnh phúc với chồng nay được 60 năm rồi
    Show Host: Mấy cụ sao mà hay quá
    Cụ Bà: Nghĩ đi nghĩ lai, 60 năm đâu có gì đâu . Ông ta đi làm suốt ngày rồi về là lăn ra ngủ . Nhiều khi ngủ gà ngủ gật trước khi lên bàn ăn ... có khi vừa ăn vừa ngủ . Tính lại thì tỉnh táo với nhau cở 10 năm là cùng . Nhưng mà một nữa thời gian ấy thì không có nghe tui chút nào ... nói cái gì thì lỗ tay này qua lỗ kia đi mất . Thành ra coi như mới quen biết được 5 năm, còn rất mới và còn rất nhiều giây phút "magical"
    Show Host: Valentine này 2 cụ làm gì ? Xin cho phép cháu nói chuyện với cụ Ông được không ạ ?
    Cụ Bà: Không được . ổng đang ngủ
    Show Host:
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho vợ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ(bill) phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa lo cho con bu'' ---? Perfect man
    Cô gái hỏi chàng trai: anh ơi sao mắt anh to thế.
    Chàng trai trả lời : mắt anh to vì hồi bé anh khóc nhiều.
    Cô gái tiếc nuối : thế sao hồi bé anh không đi tieu nhi`u ?

Chia sẻ trang này