1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To everybody: Chả biết đáp án là gì đâu hehe, vì có người hỏi tớ câu đó, tớ k biết là gì nên mới post lên đây hỏi mọi người. Thế mà chả ai có đáp án gì cả, chán. Để tớ hỏi lại bạn tớ xem đáp án có phải là LONG ĐONG k đã nhé. Nếu đúng thì Cún đã có phần thưởng là anh LHLiêm roài đó.
    Thoai, em "nượn" đây, k có lại bị úp sọt thì chết. Keke
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    HIx!
    bà chị này chuối quá !!
    Mà nếu " Vua bị mất nước " thì chắc là " Long đong " lắm!
    ( con " phốc" này siêu phết!!----> cún không đuôi thì ở Vn chỉ có " phốc " là nhiều ke kê ke ke )
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thong báo 1 tin là đáp án Long Đong k fải nhá. Hihi, Cún trượt mất phần thưởng roài nhé. Em nhoc ngố k có đáp án ah? Cố lên chứ em, anh TieuLang hơi bị ngon đấy
  4. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    NA`Y lại cái gì đấy-anh liem làm phần thưởng giie day---rõ ràng là cái bà t................. béo roài---già thế này roài cũng khong tha.
    a chi tham an thoi---còn nhung cai chuyen cho nguoi nay nguoi kia hong ham nua roài--qua tuổi roài...........bay h tuổi an tuổi chơi thôi.......
    thế em ngoc lan kiu là không biết đáp án--thế sao biết dc mấy câu đấy là sai hử?
    a biet câu trả lơi nhung phải làm hàng dc đã rồi tra lwòi---hehe
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Haha, (cái phần vàng vàng ở trên í) anh nhớ nhé, anh bảo là cái vụ cho người nọ người kia k ham, k qtâm rồi đấy nhé, thế thì em lấy anh làm fần thưởng anh k đc í kiến í cò gì đâu đấy nhá
    Mà anh bảo anh có đáp án rồi e k tin đâu, hehe. Béo thế, già thế sao mà nghĩ ra đáp án đc chứ
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    a'' lai thich suy dien xuyen tac roai.........ngoc lan nay hu that---dap cho an do`n thoi------------ko duoc mang a ra lam phan thuong chu''............anh la nguoi tra loi ma
    tuc qua-----------goi y'' cho so ne`------vua nhieu vo nen rat nhieu vi trí đẹp nhe'' ---goi là Long S...`.....
    noi tiep hog hay thoi nao....bay gio noi trung thi duoc da''ng em ngoc lan 3 roi............ok a noi nốt lun
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, con trai mà đòi đánh con gái kìa bà con ơi. Anh mà đánh em là em ăn vạ đấy nhá. Anh cứ giải đc câu đố đó đi đã, chắc gì đã giải đúng mà.... Nói vậy thôi chứ nếu có giải đúng anh cũng chẳng nỡ lòng nào mà đánh em đâu nhỉ, hìhì.
    Nhân dịp đầu tuần, gửi mấy câu chuyện vui mời cả nhà cùng đọc và thư giãn nhé. Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ
    Quảng cáo
    Nếu bạn là người thích ngủ, bạn sẽ tránh được những chuyện khó chịu ở sở nếu bạn dùng loại đồng hồ báo thức này. Thoạt tiên nó réo chuông, sau đó nó hất một cốc nước lạnh vào bạn, nếu vẫn chưa ăn thua, nó sẽ gọi điện cho sếp của bạn để báo rằng bạn bị sốt.
    Tận dụng kẻo phí- Vẫn biết lấy vợ là phải chọn lựa kỹ càng dù bác là người tục huyền và tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nhưng sao bác cứ phải chọn người có hình dáng, chiều cao tương tự như người vợ đã mất? Có phải bác không thể nào quên được hình ảnh thân quen của người vợ quá cố?
    - Quên cái lý do ấy đi, điều quan trọng là người vợ đã mất của tôi để lại quá nhiều quần áo, tôi muốn người thay thế của cô ấy tận dụng chúng.
    Có đáng giận không?
    - Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện...
    - Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?
    - Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.
    Những công dân mẫu mực
    Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nghĩ: ?oTrên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì mình phải tự sửa chữa?.
    Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe.
    Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng: ?oVới tư cách là một người phụ nữ, mình cần ngồi yên ở trên xe, nhưng ở vị trí là một thư ký, mình phải ở bên cạnh sếp.
    Cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe...
    Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua: ?oNhư một người lịch sự, mình không nên làm phiền, nhưng là một công dân, mình cần phải báo cho đôi này biết, chiếc xe của họ đã mất từ đời nào rồi.
    Còn nhiều chuyện nữa, nếu các bác thấy ok thì em sẽ up lên tặng các bác tiếp
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    chuyen nay khong thay buon cuoi lam ---nhung van khen---post tiep chuyen khac de thu gian di---lv dau dau wa :).
    mà anh tra lời đúng không?
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Chuyện k hay ah, hic. Thế cứ post tiếp nhá, keke. 3 hôm nữa mà LHLiêm thấy hay thì cười nhá
    Chắc là anh Liêm lại thích cái kiểu thể loại cười này chứ giè? Hè hè.
    ***
    Một cơ quan nọ được phân 3 chỉ tiêu đi học ở nước ngoài. Khi phải điền vào mẫu FORM, mục ***, 3 quí ông viết như sau :
    - Three times a week
    - Sometimes
    - Not married
    =============================
    Còn cô thư ký nọ thì thật thà hơn với câu trả lời: Never
    Một giáo viên tiếng anh, tỏ ra thông hiểu tiếng Anh hơn cả, cô ta viết vào: ?oWhen I feel well, I make there times pernight.?
    Tin thêm: ở mục Hoàn cảnh gia đình có quí ông viết: "Không thể chịu đựng nổi".
    Một cô gái đến FPT xin việc. Khi điền vào phiếu điều tra, đến mục Family status, cô viết: "Còn hi vọng"
    Thơ !!! or Ca dao trào phúng !!!
    Vốn khi xưa anh ở trên trời
    Đứt dây rơi xuống làm người trần gian
    Vốn khi xưa anh vẫn đi hàn
    Anh hàn từ nồi bảy, nồi ba
    Con gái mười tám đem ra anh cũng hàn
    Cô này to lỗ tốn than
    Đồng đâu mà đổ cho tràn lỗ ni
    Hết đồng anh lại pha chì
    Anh hàn chín tháng, cô thì có thai
    Sinh được thằng bé con trai
    Về sau giống bố gặp ai nó cũng hàn !
    Còn chuyện này đáng ra fải để dành đến valentine mới kể thì sẽ hay hơn. Dưng mà kể trc để các anh nhà mình còn biết đường mà tránh nhá.
    Truyện cười đặc biệt ngày Valentine
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái nhân ngày valentine, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.

    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần nhỏ.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần nhỏ thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gửi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
    Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phéc-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phéc-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phéc-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang, em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
    Thế thoai, chỉ up vài chuyện lên thoai k có bội thực :D
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`
    kha` kha` kha` ................
    thâm quá hông hỉu........ cuòi 1 chút cho e đỡ chê a đần---anh thì cứ phải cù vào nách thì mới cuòi nhu em nói.
    mà này---anh trả lời đúng rồi---trả quà đây---cú gặp la chạy thế.
    hôg đố tiếp a`-------cái trò đố hay lắm---mấy chục năm rùi chua được chơi

Chia sẻ trang này