1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, a lhliem nay câu nào cũng nhằn đc là sao nhể
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Toàn cứ thích chọc ngoáy lung tung nhể. Cẩn thận k là tôi gán làm phần thưởng bi giờ, hè hè. Đoán thì toàn đoán sai. Thế mà cũng đòi
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, cả nhà mình thư giãn tí nhá
    Thứ Hai em phải đi làm
    Thứ Ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ Tư làm việc nên đi
    Thứ Năm càng phải vội đi để làm
    Thứ Sáu em cũng phải tham
    Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi... đi làm.
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hơ` hơ`
    ba` con tranh luận vui vẻ quá . em chẳng dám vao` .
    xin ba` con sả xtret ti teo nao` .
    Con gì tối đi bốn chân, ngày không đi chân nào, nhưng cũng có lúc đi ba chân dù ngày hay đêm ?
    Cái gì khi không xài thì lúc khô lúc ướt, nhưng khi xài đến thì chắc chắn phải ướt ?"
    Cái gì mà người con gái có nhưng người đàn bà không có và cái gì mà người đàn ông có nhưng con trai thì không có ?"
  5. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    cái chiêu này toàn chiêu thất bại---thế muh cũng đòi
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    nhóc chua trả lời đáp án trước nhỉ???
    đáp án lần này----tất cả đều liên quan và là con người ----------hehhe đúng waaaaâ
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hơ các câu trả lời trước đã có câu nào đúng đâu .
    lần này cung x thế . em mà nói đáp án ra ngay thì chán quá .
    hix em ko bít đâu . moi người phải có ai đó trả lời đúng chứ . hix hix phần thưởng là nhẩy bachata cung` cơ mà .... hot thế còn gi` .
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ko co gi mới nhỉ .
    ko ai trả lời câu hỏi . hi`
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Một luật sư và một cô gái tóc vàng hoe ngồi cạnh nhau trong chuyến bay dài từ LA tới NY.Người luật sư ngả người sang hỏi liệu cô có muốn chơi 1 trò chơi vui nhộn hay ko.Cô gái tóc vàng hoe đang rất mệt và muốn có 1 giấc ngủ ngắn nên đã lịch sự từ chối và lăn người về phía của sổ để có vài phút chợp mắt .Lu ật sư vẫn khăng khăng nói rằng trò chơi thực sự dễ và rất vui
    Anh ta giải thích luật chơi?tôi sẽ hỏi cô 1 câu hỏi,nếu cô ko trả lời đc cô sẽ trả tôi tiền và lần lượt như thế?
    Một lần nữa cô ta lại từ chối và cố gắng để ngủ.
    Luật sư tính toán rằng nếu đối thủ của mình là một cô gái tóc vàng hoe thì anh ta sẽ dễ dàng thắng,vì vậy anh ta đưa ra một lời đề nghị khác: ?oThôi đc cô nghĩ thế nào nếu tôi ko biết câu trả lời tôi sẽ đưa cô 50$ còn nếu cô ko biết câu trả lời cô chỉ phải trả tôi 5$?
    Điều đó làm cho tóc vàng hoe chú ý,nghĩ rằng sẽ ko có sự kết thúc với sự khó chịu này nếu cô ko chịu chơi,cô đồng ý chơi trò chơi đó.
    Luật sư đưa ra câu hỏi đầu tiên ?okhoảng cách từ trái đất tới mặt trăng là bao nhiêu??
    Cô gái tóc vàng hoe ko nói lờig nào tìm trong ví và lôi ra 1 tờ 5$ và đưa nó cho luật sư.
    Bây giờ tới lượt tóc vàng hoe,cô ta hỏi ?oCái gì đi lên đồi bằng 3 chân và đi xuống bằng 4 chân??
    Luật sư nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,lôi laptop ra và tìm trong tất cả tài liệu tham khảo của mình.Anh ta nối điện thoại trên máy bay với modem và tìm thông tin trên mang internet kể cả thư viện của quốc hội Mỹ.Thất vọng,anh ta gửi thư tới tất cả các đồng nghiệp và bạn bè mà mình biết nhưng tất cả đều ko có câu trả lời.
    Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm câu trả lời,cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc.Anh ta đánh thức cô dậy và đưa cho cô 50$.
    Cô gái tóc vàng hoe lịch sự cầm lấy 50$ , quay ra tiếp tục giấc ngủ.Luật sư,cảm thấy thật thất vọng, đánh thức cô dậy và hỏi ?ovậy câu trả lời là gì??
    Một lần nữa, ko nói lời nào cô gái tóc vàng hoe tìm ví, đưa cho luật sư 5$ và ngủ tiếp.
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ko gợi ý a` bé?...
    ko biết là cái là con hay là vật hay đồ vật---phải giới hạn chứ
    không là mọi người mỗi người đua cho bé 5$ đấy.
    to : ngoc lan tinh -------------hehehe chuyen hay nhỉ

Chia sẻ trang này