1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ GIÃN

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi quangdungbidv, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Truyện 38:
    Lúc ấy là giờ học môn Khoa Học Kỹ Thuật. Ông thầy giảng bài rằng : "Các em biết không ? Với trình độ KHKT hiện nay, thì 20 năm sau con người có thể tạo ra một cỗ máy mà khi cho 1 con bò vào đầu này thì sẽ cho ra những đoạn xúc xích ở đầu kia....wow...ohh.....woa ......cả lớp cùng la lên
    "Thưa thầy cho em có ý kiến" Một học sinh lên tiếng uhm ! em nói đi... "Thưa thầy ! thế khi nào người ta mới tạo ra được cỗ máy mà khi đưa những đoạn xúc xích vào đầu này thì cho ra con bò ở đầu kia ? "oh...wow....he cool ....Em hỏi hay lắm ! em tên gì ?
    Dạ em tên hoàng. Em bao nhiêu tuổi rồi. Dạ em 6 tuổi Em biết không 6 năm về trước bố em đã cho đoạn xúc xích vào một cỗ máy và cho ra một con bò.
    -------------------------------------------
    Truyện 39:
    Tâm sự của đôi trẻ trước ngày cưới vẫn đúng cả sau lễ cưới nhưng theo chiều ngược lại.]
    Trước Ngày Cưới [ Từ Trên Xuống ]
    - Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    - Nàng: Em phải ra đi à?
    - Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    - Nàng: Anh có yêu em không?
    - Chàng: Tất nhiên rồi!
    - Nàng: Anh có phản bội em không?
    - Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    - Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    - Chàng: Đương nhiên.
    - Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    - Chàng: Không bao giờ!
    - Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
    -------------------------------------------
    Truyện 40:
    Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên: - Tên em là gì? - Tên em xấu lắm! - Có gì mà ngại em cứ nói đi - Ko tên em xấu lắm... - Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi. - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà. - À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì - Không, em tên là Phấn
    -------------------------------------------
    Truyện 41:
    Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng:
    - Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì rất dở!
    - Xin cô an tâm! Thấy cô thay xong tôi mới vào đấy!
    -------------------------------------------
    Truyện 42:
    Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn??!!!". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp!!??". Chỉ sau đó 1 ngày, người Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trưoc viet nam xai wireless !! ( mạng ko dây )
    -------------------------------------------
    Truyện 43:
    Đứa con hỏi ông bố:
    - Bố ơi, đính hôn là gì hả bố?
    Ông bố sau một hồi suy nghĩ liền trả lời:
    - Con cứ tưởng tượng thế này. Bây giờ bố mua cho con một chiếc xe máy,
    nhưng con chưa đủ tuổi để được lái xe. Vậy con phải chờ đến khi nào đủ tuổi
    mới được đem ra sử dụng. Đính hôn cũng như thế!
    Đứa con gật gù ra chiều đồng ý, nhưng chỉ một lát sau nó liền hỏi lại:
    - Nhưng con vẫn được sờ nắn bóp còi xe chứ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -------------------------------------------
    Truyện 44:
    Thầy giáo :theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?
    Cu Tí:- thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!
    Thầy: - em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!
    ngày hôm sau, thày vào lớp, thấy Cu Tí lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.
    Thầy: -ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?
    Cu Tí:thưa thày, bố em bảo là, nếu thày không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thày là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh thày ra.
    -------------------------------------------
    Truyện 45:
    Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:
    - Lạy Chúa, xin đừng để con nhìn thấy! Tội lỗi!
    Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:
    - Lạy Chúa, xin Người hãy bịt chặt đôi mắt của con! Tội lỗi quá!
    Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cơ thể cô gái, linh mục lầm rầm:
    - Lạy Chúa, xin Người hãy... nhắm mắt lại! Mình con xin chịu tội!
    -------------------------------------------
    Truyện 46:
    Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi tính, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" nàng e thẹn :"Dàn loa 2.1 đó anh", chàng mới tiếp tục đặt tay lên núm vặn của dàn loa của nàng rùi hỏi : "cái gì nữa đây?"cô nàng khúc khích trả lời. "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".
    -------------------------------------------
    Truyện 47:
    Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu ?okét? dừng lại ngay trước cửa quán kem. Quay lại chàng hỏi nàng âu yếm: ?oĂn không?? Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: ?o Dạ, có?. Nói xong,chàng phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy!?
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chú nói đến chuyện ấy, anh lại cảm thấy người anh ấy hết cả lên ấy. Nhớ lúc ấy, người vợ rất muốn được chồng ấy, vì cả đêm hôm trước chờ đợi để được ấy mà không ấy được. Nay chồng về nói đến chuyện ấy, hỏi vợ làm sao không ấy hết lên được?!
    Nhưng mà ấy cái chuyện ấy nó phải rất là ấy thì mới thích ấy. Chứ tâm trạng đang ấy mà ấy ấy thì làm sao mà thấy ấy được. Vậy nên, muốn ấy cho thật ấy thì phải ấy mới ấy được. Ấy được rồi lại phải ấy sao cho thật là ấy, nếu không, ấy ấy quá thì sẽ không muốn ấy nữa. Tuy nhiên, với đôi vợ chồng ấy, dường như họ rất ấy. Cảm giác ấy cho người mình ấy luôn luôn ấy và không khi nào là ấy cả. Nói cho đến cùng, ấy là một nghệ thuật, và người ấy thậy ấy là một nghệ sĩ ấy. Trong số ấy, có một người thật là ấy
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bây giờ tớ đang ấy mà bác nói ấy quá tớ sợ tớ không ấy nổi.
    Thôi, lúc khác ấy hơn tớ sẽ ấy lại. Giờ cũng đến lúc tớ phải đi ấy mất rồi.
    Tiểu muội: Đọc một vài truyện thì còn là thư giản, nhưng đọc xong hàng mấy tá truyện muội post thì huynh thấy là phải cố mất rồi, chẳng còn là thư giãn nữa.
  4. summer_ice113

    summer_ice113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đợi một phút
    Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
    - Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
    - Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
    - Thế 100 triệu đồng thì sao?
    - Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.
    - Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.
    - Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
  5. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...J nữa em...Để em đi lấy rau râm...Ăn trứng vịt lộn ko có rau râm ko ngon đâu anh................----> Cầu chúa tha tội cho những cái đầu nhạy cảm !

Chia sẻ trang này