1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn.

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn.

    Ai cũng biết bây giờ cuộc sống khó chịu lắm,nhiều khi lại cảm thấy ngột ngạt một cách khó hiểu.Nên nhiều người hay đi tìm những thú vui để thư giãn,cách thư giãn của mỗi người đều khác nhau,em thì chọn cách nghe nhạc và thỉnh thoảng đọc vài cuốn truyện tranh,hay truyện cười.

    Vấn đề em muốn trong topic này là mọi người hãy kể cho nhau nghe những mẩu truyện cười vui nhộn để vô đây cũng có cảm giác dễ chịu...hihihihi....Cười thế này mới dễ chịu chứ.


    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/f_376
    http://ttvnol.com/forum/f_351
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Truyện này em mới nghĩ,hihihi....không biết có đủ độ thư giãn không???
    2 mày râu nói chuyện với nhau:
    MR1:Ê,mày có biết con bé lớp bên cạnh mới chuyển về không??
    MR2:Biết,nhưng mà sao???
    MR1:Con gái gì đâu mà xấu xí thế:Da đen,mắt cận lòi,thằng nào mà là người yêu của nó chỉ có mà điên.
    MR2:Á à,mày dám bảo tao điên hả thằng kia???
    MR1:Ơ,hoá ra mày...........hihihihi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo dạy sử của tôi là một người rất đặc biệt..những mẫu chuyện sau đây về thầy mong rằng sẽ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ:
    -Một hôm thầy đang ngồi đọc báo trong nhà..nghe con cho nó sủa ỏm tỏi ngoài sân..thầy giận lắm...ra tới của thầy quát nó..nó vẫn không chịu im..thầy bắt đầu đếm..điếm đến tiếng thứ ba thì thầy giết luôn con chó đó...Hôm sau vợ thầy khóc vì bị dựt hụi...thầy mới đếm có 1 là bả im ngay...!!!
    - Các con biết không..ba của thầy học tiếng pháp giỏi lắm..hồi đó ổng đỗ tú tài bằng tiếng pháp...Một hôm có thằng tây mũi lõ đến nhà chơi..thầy tranh thủ nói tiếng pháp với nó..đến lúc nó về..ba thầy bịt mũi bảo:
    - mày nói tiếng Pháp như con vịt...
    - được rồi ba chê tui dở..để tui đố cái này..ba trả lời được tui khen ba hay: tui có mảnh đất hình tam giác vuông.. biết chiều dài hai cạnh vuông lằn lượt là 3m,4 m..tui đố ba không dùng thước đo mà xác định được chiều dài cạnh kia..'.
    Ông già tụi nghiệp suy nghĩ một hồi rồi đáp: Không dùng thước sao đo được mậy?

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ít chuyện có thật cho các bạn đọc nè:
    Học kì này bọn tui phải học môn lịch sử...đây là môn khó và mất thì giờ vì rào cản ngoại ngữ quá lớn...Một hôm thầy giáo nói trước lớp: Bọn Viêtnamit chúng mày..mỗi đứa về làm một bài báo cáo LS về đề tài Vn....lớp tôi có anh chàng được mệnh danh là Ensteins vẫn bình chân như vại cho đến sát ngày phải đọc báo cáo thì mới vội vàng lên internet tìm tài liệu...vì thì giờ không còn nhiều nên cậu ta vớ luôn bài viết về du lịch VN..sáng hôm sau đem đọc trước lớp...
    Nào là Huế,Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Đà lạt , Sapa.....kể ra túi bụi..
    Sau khi đọc xong...cả lớp im lặng ...lão Gs ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
    -Bao nhiêu tiền một ve máy bay đến Hà Nội?
    Chàng enstein quả là một hướng dẫn viên du lịch đại tài.
    học kì này thầy giáo dạy môn Thuật toán lớp tôi là một anh chàng giảng viên trẻ...ăn mặc rất bảnh bao...hắn mới ra trường lại được giữ lại dạy nên chắc là rất yêu đời...
    Một hôm đang trong giờ học thỉnh thoảng cứ vài phút lại nhìn ra của sổ...và lẩm bẩm:kakoi kraxivoi xnhez!!!( tuyết đẹp quá)..apiat zima!!!( lại một lần nữa mùa đông)
    Cô bé Natasa tóc vàng ngồi gần tôi thốt lên: kakoi romantiznui tselavek!!!( Ôi một anh chàng lãng mạn!!)
    Bỗng nhiên có tiếng còi báo động chống trộm xe hơi hú ỏm tỏi...thầy giáo " lãng mạn của tôi" như con sóc..thốc lên cửa sổ: ''Oh tset!! eto nhe maiza masuina" (May quá đó chẳng phải là chiếc xe hơi của tôi!!!)
    ( ha ha thế là lòi đuôi chuột hắn ta vừa mua xe hôm qua)

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    10h30' đêm,AD 1 gọi điện sang nhà AD 2 định tán phét,đang viêm họng ,gặp ngay bố của AD 2:
    -Anh là ai thế?
    tắt đài chẳng nói được câu nào cả.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếu lâm hả? cả rừng, vào đây, đây, đây, đây, , tha hồ đọc. Còn nhìu lắm, nhưng giờ ngồi search mệt quá
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không fải mở topic này ra để sưu tầm các trang web nói về truyện cười,phong cách là fải tự mình viết nên được mới hay chứ,hiihihih...các bác sưu tầm thế này em post được hoài hoài...
    Chờ đấy hôm nào em nghĩ ra thì mang phong cách vào tận đây nhé!ho* ho*...hay hay...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khì...khì...ha...ha..ha..ha... đau bụng quá đi, ăn cơm hết nổi rồi. Nhưng nhớ là chỉ post các truyện cười do các bạn tự nghĩ ra đấy nhé, sưu tầm thì không hay đâu.


    Tre xanh Việt Nam


  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Này, nhóc không nói anh chứ phải không? Nếu muốn thì anh có thể copy và paste cho khoẻ rùi. Anh tương mấy cái link kia lên là để cho ai thích thì cứ vào xem. Thân

Chia sẻ trang này