1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gởi haythapanhsang@

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thư gởi haythapanhsang@

    Vậy là thắng mập đi bộ đội được mấy tháng rồi, vẫn đang 3 tháng quân trường. Hôm trước hắn la hét + than khóc vì ở trong đó buồn quá, chúng ta cùng viết thư gởi cho haythapanhsang nào. bao giờ kha khá chúng ta in ra và gởi cho hắn.
    -----------------------------------------



    Mập ơi, dạo này em thế nào rồi hả mập, 3 tháng quân trường mới biết cuộc đời là thế nào chưa ? Dạo này còn mập không là là như con cá lòng tong rồi thế ? Ở Long Khánh thì cũng gần, đi thêm một đoạn nữa là Long Giao. Anh không biết nhiều lắm về đo nhưng mà ở đó là đất đỏ, ban đêm ra ngoài được thì uống café cũng được ! mà trên đây nghe mấy đưa đi bộ đội dưới đó nói quanh quanh khu vực đó cũng nhiều con gái mà, chắc cũng không đến nỗi nào chứ, tài nghệ của me cũng khá lắm mà, vậy còn than khóc kêu la ầm ỷ làm gì nữa chứ

    Anh em dạo này tản mác, mỗi thằng một nơi, không mấy khi gặp nhau, có gặp nhau thì cũng chỉ có uống café, lâu lâu có nhậu, à, hôm trước mới nhậu với teen xong, hắn sắp lấy vợ rồi đấy, cuối năm sắp xếp về ăn đám cưới teen nghe mập. Dạo này cũng có nhiều chuyện vui, anh em có người yêu hết và sở trường đánh lẽ đang được phát huy hết khả năng, em về đây chắc chắn sẽ lạc hậu mất thôi mập ạ. À, lão TQD đã có người yêu rồi đấy, hôm nào cuối tuần về đây bắt hắn rửa, đi ngay về Thị Nghè cho nó gần nhà, như thế cuộc đời mới vui.

    Mập còn nhớ lúc trước không, bao giờ đi hát, thằng mập cũng hét bài Đổi thay, còn hét ké của teen bài 5 anh em trên một chiếc xe tăng nữa. hehe, hôm nay anh tặng chú Mập bài này phát :

    Năm anh em trên một chiếc xe tăng.
    Như năm bông hoa nở cùng một cội.
    Như năm ngón tay trên một bàn tay.
    Ðã xung trận cả năm người như một.

    Ha ha! Vào lính xe tăng anh trước anh sau.
    Cái nết ở ăn mỗi người một tính.
    Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp.
    Một người đau ta tất cả quên ăn.

    Năm anh em mỗi đứa một quê.
    Ðã lên xe ấy là cùng một hướng.
    Nổ máy lên là một dạ xung phong.
    Trước quân thù lòng chỉ biết có tấn công.

    Ha ha! Năm anh em ta mang năm cái tên.
    Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa.
    Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa.
    Năm quả tim chung nhịp đập ơ dồn.

    Một con đường đất đỏ như son.
    Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng.
    Một ý chí bay ra đầu ngọn súng.
    Một niềm tin chiến thắng trong trận này.



    Thỉnh thoảng vài hôm, lại đọc được những dòng nhật ký của cô bé nào đó gởi cho chú, sao chú đi bộ đội mà còn làm cho con gái người ta khổ thế hả ? Người ta không mấy khi được gặp chú, chú làm khổ con gái người ta. lúc trước tài năng chú cũng cao, nhưng anh em hạn chế hết không biết bao nhiêu rồi mà, giờ vẫn còn á ?

    Thôi, anh type đại vài dòng, nhường lời lại cho lão TQD, hắn cũng đang bức xúc, nóng như cái chong chóng, hịc, có cả những lúc hắn chán như tấm ván nữa



    ---------------------------------------------

    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 31/03/2004
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ê, cu mập định ăn hết chuối rồi vứt vỏ cho nh dọn à? Suốt ngày con bé kia cứ léo nha léo nhéo hỏi anh về mập mãi! Thấy nó buồn, nh lại phải thay thế mập đưa nó đi đây đi đó, rồi thì an ủi, chia sẻ, ôm ấp, vỗ về, rồi thì này nọ. Mệt hết cả trong người! Cứ cái đà này phải bắt mạp đào ngũ quá!
    Còn lão TW kia, có biết đếm không đấy? Vài dòng của lão mà dài như con giun đũa nhue thế hử?

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thế không bảo dạo này có ai đang truy lùng anh à tqd@ sao lại còn ló mặt ra đây thế này,lỡ đứa nào muh nó thấy ành thì có phải là tội cái thân .......của anh à!
    Lão tw@ nhà ta dạo này cũng đang ra sức không kém, luồn lách hết mọi ngóc ngách mong tìm được một cô để cho vơi đi nỗi bùn!
    Còn thằng to mồm nhất box ta dạo này sao chẳn thấy nó nhỉ,chẳn biết lặng về phương nào rùi,hay lại có em nào bắt cóc đây?!
    Cái thuở chúng ta còn chén anh chén em vui biết bi nhiêu,bây giờ thì mỗi người một phương rùi,nghĩ cũng buồn.Nhưng mà lo cho cái tương lai nó quan trọng hơn mà nên cũng đành chịu có dịp anh em chúng ta lại quây quần bên nhau kể cho nahu nghe cái sự đời của mỗi người.
    À chú maybe@ dao này đã lên chức giáo đi đâu cũng bảo là anh giáo nghe hay ra phết.Nhưng chẳn biết chuyện tình củm của chú dạo này sao rùi,mỗi lần hỏi là cứ ậm à ậm ừ cho qua chuyện mà cứ thấy chú đi đi về về có một mình đôi lúc cũng thấy tội nghiệp cho chú ấy.!
    Nhắt tới mới nhớ bé nhỏ nhà ta đâu nhỉ? ai biết thông tin gì của dudannho@ thì báo cho mọi người cho biết em nó ra sao rùi!
    Tái bút: 30/4 này co ai về đàlạt hông, tổ chức đi chơi một chuyến cho nó đỡ buồn đi!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Looking tưởng viết thư bằng tay ấy chứ, nên định thi xong là viết cho bác haythapanhsang@ (chẳng hỉu gọi thía có mạo phạm chi ko?). Looking cũng đã ghi lại cái địa chỉ "đóng quân" của bác, nhưng chưa kịp viết thì thấy bác thatwhy@ lập nên cái topic này òi... Vậy mà, hì... định "chơi nổi" đó chứ Thôi kệ, viết thư tay thì chữ xấu nên cách này cũng hay .
    Looking chẳng biết bác haythapanhsang@ là bác nào cả. Chỉ thấy bác than thở nghe tê tái cả lòng nên cũng muốn hỏi thăm đôi ba câu cho bác đỡ "sầu" Chứ có nói là Looking thì bác cũng chẳng biết nó là đứa mô, bác nhỉ? Nói chung là có nằm mơ thì cả Looking và bác cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra đối phương mập ốm béo gầy ra sao cả. Chẹp, lại lan man như rứa.
    Hỏi thăm bác một phát chứ ?
    Nghe bác thatwhy@ nhắc chuyện mập ốm, ko biết nên chúc mừng hay chia buồn đây. Ai có biết bác muốn mình "người thanh thanh, dáng manh mảnh" hay là "người tròn tròn, dáng xinh xinh" đâu cơ chứ. Như thế nào cũng được, bác cảm thấy khỏe và vui tươi là ok.
    Chẳng hiểu sao các bác trai cứ hay cuống lên vì chuyện "chả có em nào" thế nhỉ? Con trai 30 tuổi có người yêu cũng còn sớm chán Nhưng nghĩ lại cũng tội cho cái đời trai của bác quá. Ít nhất cũng phải vắt cho được một hai "mảnh tim" ở nơi "quân tình" để cho đỡ buồn chứ há (chẳng thích kiểu này tý nào, có yêu thì yêu quách chứ đừng chơi qua đường, tội nghiệp con người ta... chân chất lắm áh) <~ ko biết có lầm ko? kekek
    Con gái miền đất đỏ hay ra phết. Bác thử làm quen xem thía nào? Cũng có một thời kỳ Looking sống ở Bình Long (đất đỏ đó nhen) thấy mấy chị xinh lắm cơ, lại đảm đang nữa... Cố lên bác tài
    Chết, còn cái bài tập chưa làm xong, nãy giờ tám quá chời òi. Chào đồng chí bộ đội nhé!
    To thatwhy@: bác nghĩ mấy cái icon này nó hiện ra ko khi print ra nhỉ
    Chẳng còn gì
     
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    HTAS tên Trung mà bác ...sao lại là Thắng ( tên xtmd á ) ...hix
     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Viết vài dòng cho chú ( em ) bộ đội này cái nhờ ( dù gì vẫn đương chức Mod Ẩm thực )
    Ông bạn đi bao lâu rồi tôi cũng chả biết ( vì ông có nói gì đâu mà biết ) . Định mấy lần viết thư tay cho ông cơ nhưng rồi lại chả biết viết gì , có viết thì cũng lại như là chát chít trên này thui , nên tôi viết cái này rồi có dịp in ra thì gửi cho ông cũng hay chứ nhỉ .
    Tôi mong một người ra lắm mà kô được ông ạ , tôi với người ấy có lẽ là xong rồi . Đúng như ông nói đấy , chuyện chúng tôi mong manh quá , nó xa vời và có vẻ kô thiết thực ....khoảng cách cũng là một trở ngại đúng kô ông ? Thôi kô nói chuyện ấy nữa , kể cho ông nghe tình hình của box nhá ...hôm nay là box At tròn 1 tuổi đấy , tôi quen ông và người ta ở đấy đấy , vậy mà bây giờ còn mỗi mình tôi ...ông và hắn đều bỏ đi cả ... box có thêm Mod mới , là người miền nam đấy cho nên ông đừng kêu là trong nam thiệt thòi nữa nhé ...Chủ nhật tới sẽ off để tổ chức Sn cho box , đợt ĐH TTVN vừa rồi box bán hàng đấy nhưng hình như bị lỗ ...( hì ) mệt nhưng vui lắm , ông oai oái cái mồm là ra mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả .
    Thôi chết tôi chưa hỏi thăm ông ....he he ...hỏi thăm phát cho nó đúng lễ nghĩa nhỉ ..Mới có 3 tháng thôi , tôi nghĩ ông chưa gầy đi được đâu , ông mà gầy thì từ chức Mod bên tôi đi nhá .( hi hi ) . Tôi chắc là ông đen đi nhiều đúng kô ( vốn dĩ ông cũng đã đen rồi ...đen thêm chút nữa cho nó rắn rỏi .....nhờ ) .Tôi còn chưa có dịp hỏi tội ông nha , nhờ ông đưa cái thiệp từ tháng 11 mà tới tháng 1 năm sau mới đến tay người ta ....trời ạ ..tôi nghe mà muốn băm ông ra làm ruốc quá ..mất hết cả ý nghĩa ...hừ ..cái mặt khó ưa của ông tôi cầu cho có cô bé nào làm ông điêu đứng rồi xù cho bõ ghét ....( hé hé ..chắc nó vừa đọc vừa rủa mình wá ...) . Ông có liên lạc gì với T kô ? tết ra là tôi với hắn có chuyện nên đến giờ cũng chẳng còn liên lạc gì nữa ....hắn nói đúng ...ai cũng chỉ có một thời ...và cái thời của tôi với hắn chắc cũng đã đến hồi kết ( nghe lâm li bi đát quá chứ hả ..?) ....
    Tôi dừng bút ....à nhầm ...dừng tay đây .. vài dòng gọi là gửi đến ông . Mong ông giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ . Có gì lần sau buôn tiếp .( ke ke )

     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này,đi bộ đội chứ có đi tù đâu mà lặn mất tăm thía.Mà mày có lên mạng ko vậy hả.Mày ko lên mạng thì thành ra thư tao viết cho mày vô ích à
    Mà mày đi bộ đội à,bao giờ thì về nghỉ đấy.Tao đang để dành tiền,hy vọng hè này gặp được mày coi như đáp lễ lần mày ra HN.
    Nhớ đấy nhé
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hai thằng đều mập cả, 1 chín 1 mười. TW type nhanh nên bị nhầm. xoatanmandem tên Thắng còn HTAS tên Trung
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tay cho bé rồi đấy, ko biết bé đã nhận được chưa? Hay là lại thất lạc rồi. Chẹp, hình như mình ko có duyên với viết thư tay hay sao ý, toàn bị mất thôi.
    Thôi, cố gắng toạ lạc trong đấy, sắp thành người lớn rồi đấy, Tổ quốc sắp có một chú lính chì dũng cảm rồi. Luôn thành công
    Tránh xa các cuộc cãi nhau.
    Thế đấy???
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0

    Thế là chú Thắng mập đã đi được 3 ngày rùi nhỉ,kể cũng nhanh thật đấy chứ!
    Trước hôm chú lên đường có nói sẽ đi nhậu một bữa ai dè chờ hoài không thấy,thôi thì hẹn dịp khác vậy đời còn dài mà cũng sẽ có lúc gặp nhau thui.
    Chắc chú cũng chưa quen với cảnh quân ngủ nhỉ,ăn đúng lúc.ngủ đúng giờ đối với chú có hơi cực một tý(vì ******* lúc nào cũng thức khuy để nhậu nên quen màn đêm rùi)
    Thôi chú hãy ở đơn vị làm tốt nhiệm vụ nhá,chứ cái số em là không vào quân ngũ được nên đành giao trọng trách gìn giữ đất nước lại cho chú,chúc chú mạnh khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ!Quên tặng chú hai câu này khi nói chuyện với cấp trên:
    "Điều 1:cấp trên không bao giờ sai
    Điều 2:Nếu câp trên sai xem lại điều 1"


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!

Chia sẻ trang này