1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi 1 người tên Dương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tran_hao_nam5000, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi 1 người tên Dương

    Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi mới bắt đầu nhận ra 1 điều rằng, con nguoi ta yêu nhau, ko phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau mãi mãi.

    Đã qua 1 thời, anh và em là của nhau. Em a, tình yêu của chúng mình ko phai là dơn giản, đẻ được bên nhau, chúng mình mất đi hơn 1 năm, mà ngay cả cái lúc mà anh và em đến bên nhau, cũng chẳng dễ dàng gì. Giờ anh vẫn nghĩ, tại sao ngày đó 2 đứa mình dại quá, vẫn biết rằng cuộc đời sẽ bắt 2 đứa xa nhau, mà chúng mình vẫn đến với nhau, nhưng mà cũng thật là hạnh phúc. Ngày anh di xa, anh nhiễm tưởng rằng, sẽ có 1 ngày nào đó, anh sẽ về với vòng tay của em, rồi hi vọng vào cái ngày xa xôi vời vợi, cái ngày mà sẽ chẳng bao giờ có dược nữa, ngày mà anh và em sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Giờ đây, tất cả đã qua đi, qua đi như ko còn 1 chút gì để nhớ, để thương. Anh giận em, nhưng tất cả, tất cả cũng chỉ vì anh yêu em. Giờ đây, cả anh và em dều đang vui bên người khác, ko biết, có 1 khoảnh khắc nào đó trong niềm vui hiện tại, em còn nhớ đến dĩ vãng của 2 đứa mình. Riêng anh nơi đây, vẫn thường mơ về em. Phải, anh biết rằng, anh phải quên em, đẻ yêu thực sự, yêu chân thành với người khác mà anh đã chọn. Nhưng em dã là 1 tình yêu quá lớn đới với anh. Yêu em bao nhieu, thì giận em bấy nhiêu. Tại sao, em chưa 1 lần nói xin lỗi với anh. Anh biet, anh đã nhường em, anh đã chiều em, anh đã yêu em, nhưng cũng chính vì vậy, anh đã mất em. Chỉ 1 lần cuối cùng, khi mà anh giận em, đã làm đỗ vỡ tất cả, và đó cũng là lần đầu tiên anh giận em. Tại sao lại như vậy. Giờ anh mới hiểu tình yêu là thế nào. Còn em, vẫn cứ như vậy, vẫn ngây thơ, vẫn vô tư, vẫn chẳng bao giờ chịu hiểu lòng anh. Em chỉ biết 1 điều rằng, em đã chờ anh, đã là của anh, chỉ vậy thôi chưa đủ em ạ. Có những lúc anh tự nhủ với lòng mình, em quá đáng lắm, em ko phải là người đáng để anh hi sinh, đáng để anh yêu, vậy mà, anh ko thể làm điều đso. Anh đau đớn, vì chính anh, chính anh đã tự giết đi tình yêu của mình. Chính anh đã là người giết đi tình yêu cua 2 đứa mình. Giờ đây, người đáng thương hại lại chính là anh. Để nhận ra được giá trị của tình yêu, anh dã phải trả giá quá đắt. Nhưng ko sao, cái gì thì cũng có giá của nó phải ko em.

    Giờ đây, với tôi, mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng, có còn chăng trong tôi chỉ là 1 nỗi buồn và 1 nỗi hận. Hận gì ư, hận em, em đã nói ra lời xin lỗi quá muộn, để giờ đây, tôi và em phải chia tay nhau. Sai lầm là ở đâu, ở tôi hay ở em, chẳng ai có thể phán xét được cả. Nhưng có 1 diều mà tôi dám chắc, đó là, em còn yêu tôi. Người đó đã đi qua trong cuộc đời tôi, để lại 1 dấu chấm lặng, mà tôi sẽ ko bao giờ quên, suốt đời, suốt đời sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.

    TVD
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đã đọc đc ở đâu đó rằng: Khi bạn chia tay với một mối tình,bạn hãy cảm ơn nó,vì sự chia tay ấy đã mang đến cho bạn ng` chia sẻ với bạn cả cuộc đời
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đã đọc đc ở đâu đó rằng: Khi bạn chia tay với một mối tình,bạn hãy cảm ơn nó,vì sự chia tay ấy đã mang đến cho bạn ng` chia sẻ với bạn cả cuộc đời
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó để quên nhỉ,chẳng có gì khó cả...công việc cả đống ra đó,làm hết việc cũng đủ căng hết cả đầu óc ra rồi thời gian đâu mà than vãn,đã là đàn ông tất phải trải qua dăm ba cuộc tình,1 ngày nào đó Chú ngồi đó cười 1 mình vì những ý nghĩ này Khi nào lấy vợ hạnh phúc quá lại quên em Dương này ngay ấy mà,thôi thì chú tâm vào công việc đi,dẹp em Dương này vào 1 góc và tìm 1 em đáng để hy sinh (em D này quá đáng,không đáng hy sinh và không đáng để yêu? )
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó để quên nhỉ,chẳng có gì khó cả...công việc cả đống ra đó,làm hết việc cũng đủ căng hết cả đầu óc ra rồi thời gian đâu mà than vãn,đã là đàn ông tất phải trải qua dăm ba cuộc tình,1 ngày nào đó Chú ngồi đó cười 1 mình vì những ý nghĩ này Khi nào lấy vợ hạnh phúc quá lại quên em Dương này ngay ấy mà,thôi thì chú tâm vào công việc đi,dẹp em Dương này vào 1 góc và tìm 1 em đáng để hy sinh (em D này quá đáng,không đáng hy sinh và không đáng để yêu? )
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sao bi giờ thấy bà con than vãn về chuyện tình yêu nhiều thế nhỉ...Yêu đương khổ thế, buồn thế vậy mà vẫn cứ phải yêu...phù...mình cũng muốn yêu, kể cả phải khổ vì yêu mình vẫn cứ muốn yêu....
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sao bi giờ thấy bà con than vãn về chuyện tình yêu nhiều thế nhỉ...Yêu đương khổ thế, buồn thế vậy mà vẫn cứ phải yêu...phù...mình cũng muốn yêu, kể cả phải khổ vì yêu mình vẫn cứ muốn yêu....
  8. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Kệ mịa đời.Nếu đã phải hi sinh vì người mình yêu thì bây giờ hãy tự rút ra cho mình 1 bài học,đó chính là hãy biết sống cho bản thân mình,lo cho mình nhiều hơn,đời còn nhiều việc phải làm hơn là đau khổ vì 1 chuyện ko đâu.
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Kệ mịa đời.Nếu đã phải hi sinh vì người mình yêu thì bây giờ hãy tự rút ra cho mình 1 bài học,đó chính là hãy biết sống cho bản thân mình,lo cho mình nhiều hơn,đời còn nhiều việc phải làm hơn là đau khổ vì 1 chuyện ko đâu.
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    xi'''''' .. bdd xin dinh'' chinh''... bediudang cung ten Duong nhung chac ko phai la nguoi` trong bai viet nay ..hihih doc topic hu'' hon^` ,,ma lam cho nguoi ta mưng` hụt,, oi^ sao ma co nhung nguoi con gai hanh phuc thê'' duoc 1 nguoi con trai yeu tha thiet nhu vậy.. con tui hong co ai nho'' ..hong ai thuong het ..oi tủi thân qua di .huhuhu

Chia sẻ trang này