1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi 1 người tên Dương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tran_hao_nam5000, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Em bây giờ không còn là của anh và anh cũng không còn là của em nữa thì khuấy động quá khứ lên để làm gi? khổ hai người chưa đủ sao muốn có thêm hai người nữa khổ cho đông vui ah?.....Thôi hãy sống tốt với tình yêu hiên tại nhé chứ không thì một ngày nào đó lại có thêm một topic cho em A, B, C nữa đo''. Đừng có lập lờ như vậy mạnh mẽ lên bạn đã từng mạnh mẽ khi chia tay vậy mà.......
  2. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Híc híc. Chuyện tình không buồn thì đâu còn gọi là tình yêu!
    Cũng như xem phim Hàn quốc, nếu kết thúc phim mà không chia tay, không ung thư chết chóc thì làm gì mà người ta xem nhiều thế.
    Nếu yêu nhau rồi, cưới xong rồi thì phim cũng hết, chứ còn thì ai xem nữa đâu. Cho nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở là đúng rồi. Đừng kêu ca phàn nàn mà làm chi, chấp nhận có khi còn tốt hơn đấy.
  3. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Híc híc. Chuyện tình không buồn thì đâu còn gọi là tình yêu!
    Cũng như xem phim Hàn quốc, nếu kết thúc phim mà không chia tay, không ung thư chết chóc thì làm gì mà người ta xem nhiều thế.
    Nếu yêu nhau rồi, cưới xong rồi thì phim cũng hết, chứ còn thì ai xem nữa đâu. Cho nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở là đúng rồi. Đừng kêu ca phàn nàn mà làm chi, chấp nhận có khi còn tốt hơn đấy.
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bờm mà .tran_hao_nam5000 à trùng hợp quá hì. Thôi bạn hãy cố quên đi và yêu thật nhiều cái người ở hiện tại í bạn sống cho hiện thực cơ mà . Cái người tên Dương đó hay xuất hiện trong tâm trí bạn đó chỉ là kỉ niệm thôi và bạn đang cố hành hạ mình bằng cách "cố" nghĩ về người đó . Bạn không muốn mình lại làm khổ bạn gái bạn bây giờ chứ ? Giống Dương đã từng làm khổ bạn ...
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bờm mà .tran_hao_nam5000 à trùng hợp quá hì. Thôi bạn hãy cố quên đi và yêu thật nhiều cái người ở hiện tại í bạn sống cho hiện thực cơ mà . Cái người tên Dương đó hay xuất hiện trong tâm trí bạn đó chỉ là kỉ niệm thôi và bạn đang cố hành hạ mình bằng cách "cố" nghĩ về người đó . Bạn không muốn mình lại làm khổ bạn gái bạn bây giờ chứ ? Giống Dương đã từng làm khổ bạn ...
  6. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao, quên thì phải quên thôi chứ sao nữa hả bạn. Chỉ giận là tại sao khi ko còn yêu nữa con người ta ko thể làm bạn của nhau thôi bạn ah. Giờ lại chuyển sang thù hằn lẫn lộn, bởi vậy tôi buồn. Nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng. Có lẽ cũng ít người hiểu được cảm giác này. Quênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, để bắt đầu 1 cuộc sống khác.
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao, quên thì phải quên thôi chứ sao nữa hả bạn. Chỉ giận là tại sao khi ko còn yêu nữa con người ta ko thể làm bạn của nhau thôi bạn ah. Giờ lại chuyển sang thù hằn lẫn lộn, bởi vậy tôi buồn. Nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng. Có lẽ cũng ít người hiểu được cảm giác này. Quênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, để bắt đầu 1 cuộc sống khác.
  8. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Liệu anh có cần để chị Dương đó biết không?? Em sẽ giúp. Vui vẻ lên đi, có người kia rồi anh còn muốn gì nữa. Đã nói tất cả là quá khứ, đã nói tất cả là lãng quên anh còn khơi dậy làm gì. Anh làm thế này là anh đang làm tổn thương bạn gái mới của anh đó. Nếu là em có lẽ sẽ giận lắm. Cần người tâm sự thì nói với em, em lúc nào cũng sẵn sàng. Đừng thế này nữa, em cũng không vui. (Đoán được em là ai không - một người rất hiểu anh đó )
  9. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Liệu anh có cần để chị Dương đó biết không?? Em sẽ giúp. Vui vẻ lên đi, có người kia rồi anh còn muốn gì nữa. Đã nói tất cả là quá khứ, đã nói tất cả là lãng quên anh còn khơi dậy làm gì. Anh làm thế này là anh đang làm tổn thương bạn gái mới của anh đó. Nếu là em có lẽ sẽ giận lắm. Cần người tâm sự thì nói với em, em lúc nào cũng sẵn sàng. Đừng thế này nữa, em cũng không vui. (Đoán được em là ai không - một người rất hiểu anh đó )
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trên VN có bao nhiêu người tên Dương?

Chia sẻ trang này