1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi 1 người tên Dương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tran_hao_nam5000, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trên VN có bao nhiêu người tên Dương?
  2. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em gái hả, anh đoán là em rồi mà. Sao mà biết anh lang thang ở đây vậy. Anh ko có ý khơi dậy bất kì chuyện gì hết, bởi có nhớ có thương thì cũng chỉ là 1 thời đã qua rồi, anh ko phải là người ko thực tế, dù cho bây giờ có khơi lại mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì hết. Nhưng đôi khi thấy nhớ thấy thương 1 người đã từng là của mình, anh nghĩ như vậy cũng chẳng là có lỗi gì cả. Hihi, em gái cứ yên tâm đi
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em gái hả, anh đoán là em rồi mà. Sao mà biết anh lang thang ở đây vậy. Anh ko có ý khơi dậy bất kì chuyện gì hết, bởi có nhớ có thương thì cũng chỉ là 1 thời đã qua rồi, anh ko phải là người ko thực tế, dù cho bây giờ có khơi lại mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì hết. Nhưng đôi khi thấy nhớ thấy thương 1 người đã từng là của mình, anh nghĩ như vậy cũng chẳng là có lỗi gì cả. Hihi, em gái cứ yên tâm đi
  4. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là càng đọc càng buồn cười.....mình mà là cô bạn gái mới,khi biết chuyện này là chào ngay,ko còn gì hết...đàn ông gì mà yếu đuối....đã làm được thì phải biết chấp nhận ,gì mà vùng va vùng vằng như đàn bà vậy...thay đổi giới tính đi cho rồi....thật ko xứng với new girlfriend.... Chán
  5. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là càng đọc càng buồn cười.....mình mà là cô bạn gái mới,khi biết chuyện này là chào ngay,ko còn gì hết...đàn ông gì mà yếu đuối....đã làm được thì phải biết chấp nhận ,gì mà vùng va vùng vằng như đàn bà vậy...thay đổi giới tính đi cho rồi....thật ko xứng với new girlfriend.... Chán
  6. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đã biết không thể quay lại được nữa thì luyến tiếc có ích gì đâu, chỉ làm đau lòng người yêu hiện tại của mình mà thôi. Có phải đấy là sự đau khổ hối hận không >> nếu ngày xưa nghĩ đến lúc như thế này chắc đã không vứt bỏ tình yêu của mình như thế chỉ vì cái tôi kiêu hãnh. Có phải con trai luôn là người tha lỗi để rồi đến một lúc không chịu nổi sẽ buông xuôi tất cả....
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đã biết không thể quay lại được nữa thì luyến tiếc có ích gì đâu, chỉ làm đau lòng người yêu hiện tại của mình mà thôi. Có phải đấy là sự đau khổ hối hận không >> nếu ngày xưa nghĩ đến lúc như thế này chắc đã không vứt bỏ tình yêu của mình như thế chỉ vì cái tôi kiêu hãnh. Có phải con trai luôn là người tha lỗi để rồi đến một lúc không chịu nổi sẽ buông xuôi tất cả....
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương một người đã từng là của mình không phải là một tội. Nhưng anh bạn à, bạn nói rằng trong bạn mọi thứ chỉ là kỷ niệm, mà ngay câu cuối lại nói được là ''có chăng trong tôi chỉ là 1 nỗi buồn và 1 nỗi hận''. Những cảm xúc này không nên có khi nghĩ về kỷ niệm, vì nó khiến người khác tưởng rằng bạn vẫn còn rất yêu người cũ. Hãy gạt tình cảm xưa qua một bên đi bạn, và hãy nghĩ về người hiện tại đang chia sẻ và ở bên bạn đây này. Hãy tưởng tượng khi ở bên bạn mà cô ấy cũng nhớ tiếc tình yêu xưa, đặt địa vị bạn lúc đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đừng đánh mất tình yêu của bạn như bạn đã từng mất tình yêu cũ. Hãy nghĩ đến cái ngày bạn lại ở đây và gõ một bài tương tự có tên người con gái của bạn bây giờ...
    Let bygones be bygones...
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương một người đã từng là của mình không phải là một tội. Nhưng anh bạn à, bạn nói rằng trong bạn mọi thứ chỉ là kỷ niệm, mà ngay câu cuối lại nói được là ''có chăng trong tôi chỉ là 1 nỗi buồn và 1 nỗi hận''. Những cảm xúc này không nên có khi nghĩ về kỷ niệm, vì nó khiến người khác tưởng rằng bạn vẫn còn rất yêu người cũ. Hãy gạt tình cảm xưa qua một bên đi bạn, và hãy nghĩ về người hiện tại đang chia sẻ và ở bên bạn đây này. Hãy tưởng tượng khi ở bên bạn mà cô ấy cũng nhớ tiếc tình yêu xưa, đặt địa vị bạn lúc đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đừng đánh mất tình yêu của bạn như bạn đã từng mất tình yêu cũ. Hãy nghĩ đến cái ngày bạn lại ở đây và gõ một bài tương tự có tên người con gái của bạn bây giờ...
    Let bygones be bygones...
  10. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết "người congái tên Dương" này và cả cậu nữa.
    No comments
    Nhưng tôi cũng nghĩ như bạn Broken Angel đấy. Cái gì đã qua rồi thì để nó qua đi, làm thế này liệu có thực sự để làm gì không?

Chia sẻ trang này