1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi 1 người tên Dương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tran_hao_nam5000, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết "người congái tên Dương" này và cả cậu nữa.
    No comments
    Nhưng tôi cũng nghĩ như bạn Broken Angel đấy. Cái gì đã qua rồi thì để nó qua đi, làm thế này liệu có thực sự để làm gì không?
  2. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Uh, biết thì cũng đâu có sao đâu. Nói gì thì nói thôi, có lẽ là mọi người nói đúng, có lẽ là dù ko muốn cũng phải làm vậy thôi. Hi vọng là người đó được hạnh phúc và vui vẻ là tốt rồi. Lâu rồi cũng chẳng liên lạc, đôi khi cũng muốn biết bây giờ Dương ra sao. Mà khó quá.
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Uh, biết thì cũng đâu có sao đâu. Nói gì thì nói thôi, có lẽ là mọi người nói đúng, có lẽ là dù ko muốn cũng phải làm vậy thôi. Hi vọng là người đó được hạnh phúc và vui vẻ là tốt rồi. Lâu rồi cũng chẳng liên lạc, đôi khi cũng muốn biết bây giờ Dương ra sao. Mà khó quá.
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua hãy để nó qua đi thôi Dương ơi liệu quay lại có tốt hay không... Em nghĩ là như thế anh . Nếu mình quay lai như ngày xưa anh sẽ hẳng còn cảm giác như bây giờ với em đâu cảm giác mặc dù đã 3 năm những mỗi lần anh nghe ai nói em đã yêu người khác anh lại giật mình và run run .... sẽ không còn như thế nữa nếu mình lại như xưa .... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua hãy để nó qua đi thôi Dương ơi liệu quay lại có tốt hay không... Em nghĩ là như thế anh . Nếu mình quay lai như ngày xưa anh sẽ hẳng còn cảm giác như bây giờ với em đâu cảm giác mặc dù đã 3 năm những mỗi lần anh nghe ai nói em đã yêu người khác anh lại giật mình và run run .... sẽ không còn như thế nữa nếu mình lại như xưa .... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua hãy để nó qua đi D à liệu mình như xưa thì có tốt không Em chắc rằng sẽ không tốt đâu. Nếu mình lại như xưa thì anh sẽ chẳg còn cái cảm giác giật mình run run khi nghe người ta nói em đã yêu người khác.... Em chắc chắn thế.....Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà anh.....Anh đã nói vậy mà ............Mình hãy để nó qua đi chỉ nhớ về nhau như 1 kỉ niệm thôi.............Em chỉ làm được thế .........Buồn quá phải không anh???
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua hãy để nó qua đi D à liệu mình như xưa thì có tốt không Em chắc rằng sẽ không tốt đâu. Nếu mình lại như xưa thì anh sẽ chẳg còn cái cảm giác giật mình run run khi nghe người ta nói em đã yêu người khác.... Em chắc chắn thế.....Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà anh.....Anh đã nói vậy mà ............Mình hãy để nó qua đi chỉ nhớ về nhau như 1 kỉ niệm thôi.............Em chỉ làm được thế .........Buồn quá phải không anh???
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh về mọi chuyện, Dương nhé. Em ngớ ngẩn wá khi lại gọi và kể anh nghe về những giấc mơ buồn cười đó có fải ko? Anh biết tình cảm em dành cho anh mà. Nhưng thế cũng tốt, em đã đủ can đảm nói ra những chuyện em muốn nói, bây giờ em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Em ko trách gì anh cả đâu, tuy là em nói thế với anh. Anh có cuộc sống của anh, em cũng vậy. Hai người ở 2 nơi khác nhau nữa chứ...và em biết em ko có quyền đòi hỏi điều gì ở anh cả. Chắc có lẽ em đã ảo tưởng. Em nói dối anh...em nói em sẽ quên...dù em biết em sẽ ko thể nào. Nghĩ tới chuyện hôm wa anh fải ngồi chịu đựng mà nghe em lèm bèm...em thấy buồn cười lắm hihi. Rất lâu rồi mới đc nói chuyện với anh đấy. Em nhớ lúc trước, ngày lễ gì anh cũng nt cho em, chúc em những câu tuy bình thường nhưng em lại rất vui. Hôm wa em chờ tin nhắn của anh cả ngày...hóa ra anh ko biết hôm đấy là 1 ngày đặc biệt. Ừ, ko sao, em nói rồi, em ko có quyền gì mà đòi hỏi ở anh những chuyện như thế cả. Anh biết ko...trưa nay em lại mơ thấy anh đấy, thấy anh với em đang ngồi nghe nhạc cùng hihi. Nhớ lại quãng thời gian này, năm ngoái, vui thật anh nhỉ? Hóa ra em với anh biết nhau 1 năm rồi đấy. Nhanh thật. Thời gian này năm ngoái...anh ko biết em vui thế nào đâu. Nhờ anh đấy. Và anh cũng ko tin đc em đã buồn thế nào đâu. Vì anh đấy.
    Dương...cái tên của anh...ngay từ hôm đầu mình gặp nhau, lúc em kêu tên anh...anh còn nhớ anh ngạc nhiên lắm ko hihi. Rồi anh cứ fải nhăn nhó kêu em ko đc dịch tên anh như thế, mà là thế này, thế này...hihi. Hôm kia em vào quán ngồi, tự nhiên lại lấy tay vẽ nhúng nước vẻ nguệch ngoạc lên bàn tên anh. Nhớ anh.
    Chẳng biết sao...đang viết những dòng này em lại mỉm cười anh à. Lâu rồi mới thế đấy, chứ lúc nào nghĩ đến anh em cũng khóc. Em đã nghĩ, nếu hôm ấy em ko chạy cả ra ngoài mưa để đi nói chuyện với anh, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Em đã nghĩ, nếu em ko fản ứng giận dữ như vậy, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Hôm em đọc lại những mail cũ anh gửi cho em, anh nói....''em nghĩ em là ai mà anh fải giả vờ này nọ''....ừ, buồn lắm. Em chẳng là ai đâu. Nhưng sao anh vẫn fải giả vờ. Tính tự ai của anh cao wá. Và cái tính con nít của em nữa, đã làm cho em với anh chẳng thèm nói chuyện với nhau. Em còn nhớ, em email cho anh rất dài...nhưng anh ko trả lời. Em biết thế là hết. Em biết em làm anh buồn và thất vọng lắm. Anh và em, cả hai đều chờ ngày em thi xong..thế mà. Em nhớ, anh nói em thi xong sẽ có quà cho em. Hôm em thi môn cuối, em ngồi trong fòng, nhìn ngoài trời mưa..em nghĩ trong đầu, chẳng cần quà, chỉ cần đột nhiên anh xuất hiện và ôm em trong mưa lạnh thôi. Hì, em ngớ ngẩn wá, anh nhỉ. Thế mà tối hôm đó..em lầm lũi đi về trong mưa 1 mình, buồn, khóc. ''Mưa ướt mắt em, hay nước mắt em?''.
    Chẳng biết sao lại vào đây nói nhiều thế này nữa anh ạ. Dù biết anh chẳng đời nào mò vào đây đọc những thứ này đâu, nhưng vẫn cứ mong 1 sự tình cờ nào đó anh đọc, và hiểu được. Tuy hôm wa đã nói với anh nhiều, nhưng vẫn còn nhiều thứ lắm. Ừ, đã bao giờ em nói với anh rằng...lúc đấy, thật ra em thích anh lắm cơ, em còn biết anh giả vờ phịa ra cái chuyện kia, nghe đáng yêu lắm. Nhưng em cứ tỉnh bơ, coi như chẳng biết gì. Hihi, nhiều lúc nhớ lại em buồn cười lắm.
    Mỗi khi nghe bài hát này, đến đoạn này, em lại nhớ anh..
    I wish I could just make you turn around, turn around and see me cry. There''s so much I need to say to you, so many reasons why..
    Em ko bao giờ quên thời gian này năm ngoái đâu anh à, ko bao giờ quên những cảm giác anh đã mang lại cho em. Và dĩ nhiên ko bao giờ quên đc anh đâu.
    Dương...
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh về mọi chuyện, Dương nhé. Em ngớ ngẩn wá khi lại gọi và kể anh nghe về những giấc mơ buồn cười đó có fải ko? Anh biết tình cảm em dành cho anh mà. Nhưng thế cũng tốt, em đã đủ can đảm nói ra những chuyện em muốn nói, bây giờ em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Em ko trách gì anh cả đâu, tuy là em nói thế với anh. Anh có cuộc sống của anh, em cũng vậy. Hai người ở 2 nơi khác nhau nữa chứ...và em biết em ko có quyền đòi hỏi điều gì ở anh cả. Chắc có lẽ em đã ảo tưởng. Em nói dối anh...em nói em sẽ quên...dù em biết em sẽ ko thể nào. Nghĩ tới chuyện hôm wa anh fải ngồi chịu đựng mà nghe em lèm bèm...em thấy buồn cười lắm hihi. Rất lâu rồi mới đc nói chuyện với anh đấy. Em nhớ lúc trước, ngày lễ gì anh cũng nt cho em, chúc em những câu tuy bình thường nhưng em lại rất vui. Hôm wa em chờ tin nhắn của anh cả ngày...hóa ra anh ko biết hôm đấy là 1 ngày đặc biệt. Ừ, ko sao, em nói rồi, em ko có quyền gì mà đòi hỏi ở anh những chuyện như thế cả. Anh biết ko...trưa nay em lại mơ thấy anh đấy, thấy anh với em đang ngồi nghe nhạc cùng hihi. Nhớ lại quãng thời gian này, năm ngoái, vui thật anh nhỉ? Hóa ra em với anh biết nhau 1 năm rồi đấy. Nhanh thật. Thời gian này năm ngoái...anh ko biết em vui thế nào đâu. Nhờ anh đấy. Và anh cũng ko tin đc em đã buồn thế nào đâu. Vì anh đấy.
    Dương...cái tên của anh...ngay từ hôm đầu mình gặp nhau, lúc em kêu tên anh...anh còn nhớ anh ngạc nhiên lắm ko hihi. Rồi anh cứ fải nhăn nhó kêu em ko đc dịch tên anh như thế, mà là thế này, thế này...hihi. Hôm kia em vào quán ngồi, tự nhiên lại lấy tay vẽ nhúng nước vẻ nguệch ngoạc lên bàn tên anh. Nhớ anh.
    Chẳng biết sao...đang viết những dòng này em lại mỉm cười anh à. Lâu rồi mới thế đấy, chứ lúc nào nghĩ đến anh em cũng khóc. Em đã nghĩ, nếu hôm ấy em ko chạy cả ra ngoài mưa để đi nói chuyện với anh, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Em đã nghĩ, nếu em ko fản ứng giận dữ như vậy, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Hôm em đọc lại những mail cũ anh gửi cho em, anh nói....''em nghĩ em là ai mà anh fải giả vờ này nọ''....ừ, buồn lắm. Em chẳng là ai đâu. Nhưng sao anh vẫn fải giả vờ. Tính tự ai của anh cao wá. Và cái tính con nít của em nữa, đã làm cho em với anh chẳng thèm nói chuyện với nhau. Em còn nhớ, em email cho anh rất dài...nhưng anh ko trả lời. Em biết thế là hết. Em biết em làm anh buồn và thất vọng lắm. Anh và em, cả hai đều chờ ngày em thi xong..thế mà. Em nhớ, anh nói em thi xong sẽ có quà cho em. Hôm em thi môn cuối, em ngồi trong fòng, nhìn ngoài trời mưa..em nghĩ trong đầu, chẳng cần quà, chỉ cần đột nhiên anh xuất hiện và ôm em trong mưa lạnh thôi. Hì, em ngớ ngẩn wá, anh nhỉ. Thế mà tối hôm đó..em lầm lũi đi về trong mưa 1 mình, buồn, khóc. ''Mưa ướt mắt em, hay nước mắt em?''.
    Chẳng biết sao lại vào đây nói nhiều thế này nữa anh ạ. Dù biết anh chẳng đời nào mò vào đây đọc những thứ này đâu, nhưng vẫn cứ mong 1 sự tình cờ nào đó anh đọc, và hiểu được. Tuy hôm wa đã nói với anh nhiều, nhưng vẫn còn nhiều thứ lắm. Ừ, đã bao giờ em nói với anh rằng...lúc đấy, thật ra em thích anh lắm cơ, em còn biết anh giả vờ phịa ra cái chuyện kia, nghe đáng yêu lắm. Nhưng em cứ tỉnh bơ, coi như chẳng biết gì. Hihi, nhiều lúc nhớ lại em buồn cười lắm.
    Mỗi khi nghe bài hát này, đến đoạn này, em lại nhớ anh..
    I wish I could just make you turn around, turn around and see me cry. There''s so much I need to say to you, so many reasons why..
    Em ko bao giờ quên thời gian này năm ngoái đâu anh à, ko bao giờ quên những cảm giác anh đã mang lại cho em. Và dĩ nhiên ko bao giờ quên đc anh đâu.
    Dương...
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Uh, buồn thật, mình cũng buồn lây. Nếu đã như vậy thì ........ hãy nhớ về nhau như 1 kỉ niệm nhỉ..........

Chia sẻ trang này