1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi 1 người tên Dương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tran_hao_nam5000, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thường khi tâm sự với nhiều người, người ta không nêu đích danh tên người yêu cũ. Trường hợp của bạn TVD này chắc có đôi chút hậm hực trong lòng.
    Nguyên nhân: do bạn yêu bản thân mình quá nên nghĩ mình cao thượng và dành quá nhiều tình yêu. Đấy là bạn nghĩ bạn như vậy thôi chứ thực sự không phải vậy. Bạn nghĩ về bản thân bạn quá nhiều, về "tình yêu quá lớn" của bạn và ít quan tâm tới người khác nghĩ gì.
    Từ bi luỵ, than thở rồi hận rồi chuyển sang buông xuôi (thôi thì chuyện gì đã qua cho nó qua), rồi cao thượng (mong người đó hạnh phúc). Diễn biến tình cảm có vẻ dễ thấy ở nhiều anh bạn (muốn tỏ ra cao thượng khi chia tay).
    Tình cảm quá lớn mà sau khi chia tay đã có ngay người yêu mới. Nói chung tình cảm "to lớn" của bạn cũng dễ thay đổi thật. Lại còn không quên người yêu cũ (tham lam), muốn người đó xin lỗi mình (ích kỷ và thiếu bản lĩnh)
    Sự hy sinh trong tình yêu là tự nguyện. Đã gọi là hy sinh thì đừng so đo đáng hay không đáng. Băn khoăn như vậy thì không đáng gọi là hy sinh. Yêu thực sự thì mọi lỗi lầm người ta còn có thể tha thứ, trường hợp của bạn cũng bình thường như nhiều người mà còn hận. Liệu có đáng không?
    Lời khuyên: muốn yêu thực sự hãy nghĩ nhiều tới người bạn yêu.
    Than thở, bi luỵ, kể lể cảm xúc của bản thân mình, về tình cảm to lớn của mình dành cho người đó v.v..... tức là bạn đang nghĩ về bạn, than thở cho chính bạn, xót xa cho tình cảm của bạn chứ không phải đang nghĩ về người khác. Đừng ngộ nhận nó với thứ tình yêu mà bạn lầm tưởng là cao thượng. Đó là vì bạn yêu bạn quá mà thôi.
    Rồi cuối cùng cũng nói được câu: chúc cho người đó hạnh phúc dù lòng mình đau khổ (thấy trong hàng loạt bài hát sản xuất theo kiểu công nghiệp).
    Là con trai không nên bi luỵ như vậy, nghĩ nhiều về người khác bạn sẽ có tình yêu thực sự. Tình yêu "to lớn" không phải là ngồi đó kể lể cảm xúc, than vãn bi luỵ, thương cho số phận, hận yêu, yêu hận, bạn thân mến của tôi ạ!

    Được senselesswoodstone sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 24/01/2006
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên nói ở đây với anh tran_hao_nam5000 là anh ích kỷ quá , vô tâm khi người con gái mà anh bảo rằng yêu bằng 1 tình yêu quá lớn đó đã muốn anh quay lại ( lúc anh nhất quyết ra đi đó ) , thế mà giờ anh lại đòi hỏi ở người ta lời xin lỗi , lại mong người ta đọc được những dòng thư của anh . Đọc những dòng đó để làm gì hả anh ? ! để dằn vặt nhau bằng những ý nghĩ đó sao anh ? Không được đâu anh ạ , 1 người đàn ông thực sự không bao giờ như thế đâu anh , hãy mở rộng lòng mình đi anh a` , để đón ánh sáng mới vào lòng và để làm tan biến cái dòng suy nghĩ kia của anh . Cầu mong cho người con gái tên Dương kia không bao giờ đọc được những dòng của anh . Như thế sẽ thực sự tốt hơn anh ạ , như thế để người ta còn giữ lại đuợc những hình ảnh trong sáng tốt đẹp nhất về anh ... chứ nếu đọc được có lẽ người ta chỉ còn cảm giác tháy rằng mình chia tay người đó quả thật là quá đúng , 1 người đàn ông không có sự rõ ràng trong tình yêu như vậy không phải là 1 chỗ dựa vững chắc cho tình yêu , không phải là 1 con người đủ tin tưởng để có thể đi cùng trên cả cuộc đời . Em cảm giác hình anh hơi yếu đuối , vì chỉ có những người như thế mới có thể nói ra những câu đại loại như " hận " ! Thôi , bỏ qua tất cả đi anh nhé , hãy sống và thay đổi những suy nghĩ của anh đi , tiếp nhận thêm sức mạnh của tình yêu mới với người con gái đang là người yêu của anh . Hãy sống thật tốt đừng để hết người cũ rồi bây giờ lại đến người mới cũng bị tổn thương anh nhé . Sống xứng đáng và yêu thật xứng đáng nhé . Quá khứ chỉ là thứ để ta nhìn vào và từ đấy tạo ra niềm tin mới thôi , chỉ là thứ để ta nhìn vào và cố gắng thật nhiều hơn nũa để có cuộc sống tốt hơn thôi . Chúc may mắn và luôn vui vẻ .
  3. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái anh đã từng yêu!
    Giờ đây khi viết những dòng này, anh mới nhận ra một điều: anh thật hèn nhát, ích kỷ và độc ác.
    Anh thấy mình dại quá dù biết rằng cuộc đời sẽ bắt 2 đứa mình xa nhau nhưng chúng mình vấn đến với nhau. Biết rõ là xa nhau nhưng vẫn đến với nhau mà anh cho là dại. Anh quá thực dụng phải không em? Dẫu biết rằng tình yêu của anh không vượt qua được thời gian và không gian, anh vẫn đến với em. Anh thấy mình thật vô trách nhiệm.
    Anh đã cứng rắn từ chối cho dù em thực lòng mong anh quay lại. Phải chăng vì anh quá yêu em? Không! Anh đang lo cho chính anh. Anh sợ cái ý nghĩ em không còn là của anh làm anh đau khổ và ân hận. Thì ra trong sâu thẳm trái tim, anh chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân mà thôi.
    Đã ba năm chúng ta yêu nhau. Vậy mà một chút giận hờn, một chút xa cách, một chút tự ái đã khiến anh không vượt qua được thử thách đầu tiên trong tình yêu. Lần đầu tiên anh giận em và cũng là lần cuối cùng. Là con trai, anh thật kém cỏi và thiếu bản lĩnh phải không em?
    Đã ba năm chúng ta yêu nhau. Chúng ta tới với nhau cũng không dễ dàng gì. Vậy mà chỉ mới xa cách, một ít giận dỗi anh đã tìm thấy tình yêu ở một người con gái khác. Anh thấy giật mình vì tình cảm của chính anh thay đổi nhanh quá.
    Hai đứa chia tay rồi mà anh còn kể anh đã chiều chuộng, nhường nhịn, yêu thương em thế nào. Cũng do suy nghĩ như vậy mà anh thấy mình là người thiệt thòi và muốn em phải xin lỗi. Anh thật buồn cười và trẻ con quá phải không em?
    Một điều anh dám chắc là em còn yêu anh! Vậy mà anh lại muốn cho em biết anh đang rất hạnh phúc bên người con gái khác. Anh thấy mình thật là độc ác.
    Anh cũng đã để em gặp bạn gái mới của anh. Anh cũng nói thẳng là em không phải là sự lựa chọn của anh vì sợ người đó buồn. Thực sự lúc đó anh đã không để ý đến tình cảm của em dù biết em còn yêu anh. Vậy mà anh lại lấy lý do quá yêu em nên bỏ em? Phải chăng anh đã quá giả dối và ích kỷ?
    Khi biết rằng cả hai chúng ta đã có người mới, nhưng anh vẫn muốn khơi lại chuyện cũ để làm em đau khổ và dằn vặt. Anh thật tàn nhẫn phải không em? Giờ đây anh đã hiểu, sự ích kỷ đã làm anh hận em một cách mù quáng. Chính sự nhỏ nhen đã khiến anh tự biến mình thành một kẻ đáng thương hại, cầu xin sự xin lỗi từ một người con gái mà anh đã từng yêu.
    Chính anh, một kẻ thiếu bản lĩnh, nhỏ nhen, ích kỷ, và giả dối mới mà người đáng trách.
    Một người không đáng để em đã từng yêu!

    Được senselesswoodstone sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 26/01/2006
  4. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc anh muốn vứt hết tất cả những vần thơ anh dành tặng cho em, những xúc cảm tình yêu chớm nở đầu đời, những khổ đau khi hai đứa giận dỗi, và cả nỗi buồn trống trải khi hai đứa không còn ở bên.
    Em là người duy nhất khiến kẻ vụng về như anh biết làm thơ. Em là người duy nhất khiến anh thay đổi cái nhìn về thế giới này, người khiến anh phải mơ mộng, phải khổ đau, phải dằn vặt. Nhưng em ơi, chỉ một giây lát ích kỷ mù quáng đã xoá đi tất cả.
    Xin trả lại hết cho em những vần thơ anh viết:
    Yêu Em
    Anh yêu em vì bé trông đẹp nhất
    Là tâm hồn sức sống của tuổi thơ
    Là ước vọng ngày mai lớn vô bờ
    Những cái ấy không bao giờ phai nhạt
    Hà Nội - 19/09/2003
    Tuổi 15
    Tôi lớn lên với tâm hồn trong sáng
    Tuổi 15 như nắng ấm đầu xuân
    Đường tôi đi là một nỗi u sầu
    Muốn ghi lại những vần thơ đẹp
    Hà Nội - 19/09/2003
    Tình yêu
    Với tình yêu tôi là kẻ hành khất
    Đi khắp nẻo đường nhưng không cất tiếng xin
    Hà Nội - 21/09/2003
    Người Tôi Yêu
    Tóc em dài như mùa thu con gái
    Đưa anh vào huyền thoại của tình yêu
    Hà Nội - 02/10/2003
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thế bi h topic này trở thành Những bức thư gởi nguời tình cũ hả. Em cũng từng có mấy cái nhưng mà chả gửi làm gì vì qua rồi có gt hay nói lại cũng chả để làm gì . Có quay ra làm bạn bt k thì có nhìn thấy nhau thì cũng k hận thù và lăn tăn thui. Cứ phải nắm lấy cái hiện có và phấn đấu những cái sẽ có chứ
  6. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mai anh di
    Mai anh đi bé có buồn không
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ mãi buổi chiều nghiêng bóng xế
    Nhớ môi cười áo trắng suy tư
    Mai anh đi đường xa xa lắm
    Đời trai trẻ như vó ngựa hồng bay
    Tuổi bé bình yên như có nắng
    Tuổi anh buồn như lá mùa đông
    Mai anh đi bé buồn hay vui
    Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
    Thành phố sáng mai thành kỉ niệm
    Anh đi rồi chắc nhớ bé không nguôi
    Đoạn cuối tình yêu
    Anh không biết từ nãy đến giờ anh đã nói qua những gì rồi nữa, vì anh viết đã quá dài rồi, nhưng tất cả những gi anh nói đều xuất phát từ trái tim và tình yêu của anh cả. Anh không biết đến khi em đọc những dòng này, em sẽ nghĩ gì, và sẽ làm gì nữa. Có thể em sẽ khóc, hoặc có thể em sẽ cười, hoặc là có thể em sẽ lặng người đi, nhưng dù thế nào, thì em hãy nên biết 1 điều rằng, anh yêu em, và anh mãi mãi yêu em, do dù cả thế giới này có vỡ tan trước mắt anh, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có chống lại anh, thì tình yêu của anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi. Chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi, vì anh yêu em.
    Trên trời có bao nhiêu vì sao anh không cần biết, nhưng anh biết có vì sao là em, và anh sẽ chỉ ngắm vì sao đó thôi, nó không đẹp, không sặc sỡ như bao vì sao khác, nó không toả sáng như những vì sao bên cạn nó, nhưng anh vẫn yêu, và sẽ vẫn ngắm nó hàng đêm, kể cả vì sao đó có vụt tắt trước mặt anh, anh cũng vẫn sẽ kiếm tìm nó trong khoảng không vô vọng, và hi vọng 1 ngày nào đó nó sẽ chói sáng lại, để anh lại được âu yếm ngắm nhìn nó như ngày nào.
    Thôi anh dừng ở đây, tất cả bao nhiều tình cảm anh xin gửi đến em, người vợ hiền xa xôi của anh, để em sẽ thêm ấm lòng và tự tin trước cuộc đời. Em hãy tin nhé, hãy tin rằng anh luôn bên cạnh em, và dành cho em cả trái tim bé nhỏ của anh. Anh yêu em. Và hơn tất cả, em hãy vì tình yêu và tương lai của chúng mình em nhé, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà quên đi biết bao kỷ niêm, và biết bao mơ ước sau này của 2 đứa mình.
    (15/02/2003)
    Em gái tôi
    Đám cưới anh em là người khách lạ
    Được anh mời tới dự tiệc tân hôn
    Quà cưới anh là 1 mảnh hồn
    Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ
    Xác pháo bay tơi bời trên mặt lộ
    Ly rượu nồng cay đắng em nâng lên
    Chúc anh chị đẹp mộng thần tiên
    Và mãi yêu nhau như ngày cưới
    Rượu xe môi lòng em tức tưởi
    Anh ân cần rót lại cám ơn em
    Anh mong rằng tháng lạnh năm sau
    Em gái về báo tin ngày xuất giá
    Em bâng khuâng nhìn người con gái lạ
    Dáng tươi cười đứng cạnh kẻ em yêu
    Người thướt tha duyên dáng và mĩ miều
    Em gái nhỏ nên tâm hồn cũng thế
    Mặt tươi cười mà lòng em đẫm lệ
    Tiếng ai vang báo hiệu tiệc hôn tan
    Khách thưa dần ôi nước mắt hiền ngoan
    Đang thấm đẫm trên môi em mằn mặn
    Ai hạnh phúc sao lòng mình nghe nặng
    Là 1 trời sao nỡ quện chân em
    Trong cơn đau hồn em gái mơ thèm
    Một giấc ngủ thật dài! Không mơ ước!
    Phiên Toà Và Đám Cưới
    Anh muốn mở phiên toà sơ thẫm
    Xét xử em người giết trái tim anh
    Trong phiên toà có hai người tham dự
    Anh thẩm phán còn bị cáo là em
    Qua xét hỏi em thú đầu nhận tội
    Án trảm này khung phạt đã rõ ràng
    Xin bị cáo hãy thi hành bản án
    Trở về nhà làm lễ cưới tơ duyên
    Chú rể là anh chàng thẩm phán
    Cô dâu là bị cáo của phiên toà
    Nếu kháng án xin mở toà phúc thẩm
    Án y nguyên vì tội đã rõ ràng.
    Không Đề
    Hôm nay trong lúc mọi người vui
    Tôi thấy trong tim nhớ một người
    Một cánh hoa tàn rơi xót lại
    Một tình yêu đã chết trong tôi
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    người yêu tôi cũng đã đi xa,tôi chỉ ước được nói với anh một lần rằng tôi yêu anh nhiều đến nhường nào và giờ đây tôi vẫn còn yêu anh, mãi mãi yêu một mình anh. Nhưng anh sẽ không nghe được nữa rồi. Viết những dòng này mà nước mắt tôi chảy tràn 2má.
  8. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi không còn em anh mới hiểu thực sự tình yêu là gì! Đêm buồn! Nhớ em! Nỗi cô đơn cứ trải rộng trong lòng anh đến vô cùng; vô tận! Em có biết, anh yêu em nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm...
  9. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, khoá hộ cái topic vào cái, có thằng điên nào vào đây tính giả dạng thế này, Vui thật.................
  10. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết bạn là một người dễ nóng giận!
    Vậy là nỗ lực hàn gắn của tôi giữa bạn và người con gái đó không thành.
    Thế mới biết chuyện đã qua không nên gợi lại. Mong bạn từ bỏ nỗi hận trong lòng với lý do tình yêu quá lớn trong khi những lỹ lẽ bạn đưa ra đầy mâu thuẫn.
    Tôi rất mến bạn còn bạn lại gọi phần lương thiện của mình là thằng điên khiến tôi rất buồn .

Chia sẻ trang này