1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi 1 người tên Dương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tran_hao_nam5000, 15/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hai bạn đã không còn hận nhau nữa. Tôi chậm cập nhập thông tin quá. Chia tay rồi, có người mới rồi hai bạn vẫn tự dằn vặt, làm khổ nhau làm gì?
    Tôi cũng đã đọc những dòng người con gái đó viết cho bạn. Thực ra tình cảm giữa hai bạn rất sâu đậm vậy mà vẫn chia tay. Thật đáng tiếc. Chẳng qua tự ái của 2 bạn lớn quá. Khi mất đi tình yêu mới thấy nó qúy giá tới mức nào. Hối hận, day dứt, dằn vặt, than thờ, hận, tiếc nuối, níu kéo v.v... đều vô ích.
    TÌnh yêu khiến người ta yếu đuối. Mơ mộng khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, thiếu thực tế. Hy vọng khiến người ta thất vọng, dằn vặt, tiếc nuối. Lãng mạn làm người ta nhìn mọi thứ một cách mù quáng.
    Có đọc những bài các bạn viết cho nhau, tôi mới thấy tình yêu khiến người ta tốn nhiếu tâm huyết, và sức lực quá rút cục chỉ làm nhau đau khổ và dằn vặt mà thôi. Nhưng nó làm lộ rõ bản chất của con người. Bề ngoài cứng rắn, vui vẻ bên trong thì yếu đuối bi luỵ, cô đơn.
    Dù sau hai bạn cũng đã có nỗ lực trở lại làm bạn. Một tín hiệu đáng mừng. Chúc hai bạn mãi mãi là những người bạn tốt của nhau.
    Chủ đề này nên kết thúc ở đây.
    Goodbye for now and ever!
  2. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Để 2 bạn không phải suy đoán. Tôi là 1 trong những người trong ảnh. Cheer!
    [​IMG]
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn, thì nói thẳng ra đi, sao phải làm thế này, đừng bới móc chuyện của người khác chứ, nếu là 1 trong những người trong ảnh, xin lỗi, mình nghĩ là ko phải. Nhưng biết được nhiều chuyện như thế, chắc chắn ko phải 1 người bt, lòng tốt của bạn đã đặt ko đúng chỗ rồi. Xin lỗi nhé
  4. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Biết là người không bt mà lại không biết là ai. Cảm giác khó chịu đó cũng tương tự như biết là vẫn yêu nhưng không bao giờ tới được với nhau, không còn hy vọng nhưng vẫn cứ hy vọng
    Là bạn bè thì không nên bới móc chuyện của nhau. Về điểm này tôi xin lỗi cả hai người.
    Là người yêu cũ của nhau thì cũng không nên bới móc chuyện quá khứ để dằn vặt nhau!
    Một tình yêu đẹp và sâu sắc như vậy nhưng rút cục vẫn phải chia tay. Cả hai người đều có lỗi. Người xưa của bạn có nguyên tắc sống cứng nhắc, đến khi chia tay mới nói hết những suy nghĩ thực của mình. Bạn là người thiếu sự khoan dung trong tinh yêu. Khi yêu hai bạn vẫn chưa hoàn toàn hiểu về nhau, khi chia tay cả hai mới nhận thấy thì quá muộn.
    Người xưa của bạn nếu thay đổi nguyên tắc sống cứng nhắc - là chình mình khi yêu - sẽ có được tình yêu lớn hơn tình yêu đã qua. Nếu bạn vị tha và khoan dung hơn thì sẽ có được tình yêu bền chặt hơn rất nhiều. Vậy thôi!
    Với những lý do như vậy chia tay là điều tất nhiên. Nghĩ như thế sẽ đỡ dằn vặt hơn.
    Dù sao cũng xin lỗi bạn về nhưng dòng tôi viết về bạn. Ngay cả hai người yêu nhau đến vậy còn chưa hiểu hết về nhau nữa là một người bạn bt như tôi.
    Bao giờ hai bạn trở thành những người bạn gần như bình thường, tôi sẽ nói cho hai bạn tôi là ai!
  5. maimitbeo

    maimitbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic này tôi chẳng hiểu thật ra mọi người đang muốn gì nữa nhưng cũng có vài điều muốn nói với mọi người
    tran_hao_nam: anh có nghĩ rằng anh đang rất có lỗi với người yêu hiện tại của anh hay không, dẫu biết là anh đã từng rất rất yêu người con gái của ngày xưa, nhưng một người đàn ông thật sự thì không bao giờ được làm tổn thương người mà mình yêu... hãy quên chị Dương của ngày xưa và sống vì người anh yêu hiện tại, nhe''
    senselesswoodstone: liệu anh hiểu được bao nhiêu phần con người và tình cảm của người ta mà nói những điều như vậy. "Thư gửi 1 người tên Dương"- điều đó có nghĩa là không gửi cho anh- những điều anh viết cũng chỉ nên dừng lại ở lời khuyên hoặc nhận xét thôi chứ không phải xét đoán và bới móc chuyện của người khác như thế này. Mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, khi không ở trong địa vị người ta thì làm sao biết được cảm giác ở trong lòng như thế nào, mà một người "hate to love and to be loved" thì càng không thể nào hiểu được những điều đó, những cảm giác nhiều chiều và phức tạp khi vẫn còn yêu mà phải chia tay. Liệu anh có thể tiếp tục với một người mà anh đã mất niềm tin ở họ mặc dù anh vẫn còn yêu họ hay không? Đã là bạn, lại là một người bạn không bt thì sao phải nói nhau nặng lời thế, lại còn đem chuyện của người ta ra mà bới móc, cho rằng mình đang đứng về phía cái thiện trong con người người ta. Thử lại xem, anh đã biết được 1% tình cảm của người ta chưa
    Cái topic này thật ra chỉ là một tiếng lòng muốn gửi về một người mình từng yêu dấu, đâu có gì đáng để lên án đến vậy, mọi người hãy nhìn nhận nó theo đúng ý nghĩa của nó đi "Thư gửi 1 người tên Dương".......

Chia sẻ trang này