1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ai!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi kequaidannhatthegioi, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kequaidannhatthegioi

    kequaidannhatthegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi ai!!!

    Em thân mến !
    Ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác của anh . Anh chìm đắm trong những cơn mê và mộng mị . Anh ko biết nói gì với em đây . Anh ko thể kiểm soát được bản thân mình . Anh ko thể biết được khi nào cái cảm giác ấy lại tìm đến với anh . Có lẽ em biết được cái cảm giác ấy phải ko em . Anh tin là " nó " cũng hành hạ em.
    ANH_NHƠ_EM_LẮM nhiều khi điên lên được ấy và muốn đập phá tất cả . Đã bao nhiêu lần anh muốn chạy đến bên em chỉ để nói 1 câu thôi . Đó là : " đừng bỏ rơi anh , anh sẽ thay đổi mà " . Và thực tế thì cho đến bây giờ anh vẫn ko hiểu tại sao em lại đối sử như thế với anh . Em muốn anh mạnh mẽ lên ư , muốn rời xa anh ư , thế thì tại sao lại ko nói trực tiếp với anh . Anh nghĩ là em hiểu anh mà và chỉ cần 1 câu thôi . Thế là đủ .Nhưng anh đã ko thể . Ai cũng có lòng tự trọng của mình , ai cũng có niềm kiêu hãnh ,có sĩ diện và khi nó bị tổn thương thì thật khó để mà hàn gắn . Khi em đọc được những dòng này có lẽ em sẽ lại khổ . Nhưng em muốn được thế mà . Còn anh , tất nhiên anh ko muốn làm em khổ . Anh ko thể làm khác được . Anh đã muốn câm nín để rồi quên đi . Cũng chỉ tại em thôi . Em đã nói : " I don''''t want to hear any more and I '''' ll ignore u " . Vậy mà em có làm được đâu . Em vẫn muốn biết anh đang làm gì và cũng giống anh thôi . Nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ điên mất thôi . Anh ko cần biết em sẽ nghĩ gì về anh . Anh cần sự thoải mái , anh sẽ làm những gì mà anh thích . Con người ta ai cũng thế thôi , sẽ ko làm được gì nêu ko cảm thấy thoải mái .
    Em đã nói anh ở 1 nơi nào đó trong tình cảm của em . Anh biết anh cũng thế mà , anh ko biết là nó như thế nào nữa . Để anh đoán thử nhé - em rất thương anh còn thích thì chắc là cũng hơi hơi trở lên - và đó ko phải là yêu . Còn anh , đã có những lúc anh tưởng rằng anh yêu em nhưng khi tỉnh táo lại thì ko phải thế , chỉ tại vì anh quá cô đơn thế thôi .Dù sao em cũng là đứa con gái để lại nhiều cảm xúc nhất trong anh . Anh đã muốn nói với em thật nhiều muốn chia sẻ những gì anh nghĩ , những gì xảy ra trong cuộc sống của anh cho em . Nhưng em có bao giờ chịu lắng nghe anh nói hết đâu . Cái mà em quan tâm ( xin lỗi em nhé ) - điều quan trọng nhất đó là để thể hiện em mà thôi . Ở đây cũng vậy và ở những nơi khác cũng vậy . Thôi anh sẽ ko nói nữa đâu , nói ra thì dài lắm và em cũng sẽ lại điên lên cho mà xem - vì em là perfect mà . Cảm ơn vì em đã lắng nghe , nói chung là cảm ơn tất cả những ai đã đọc bài này

    ***

    Anh muốn kể cho em biết về anh . Em muốn nghe hay ko tuỳ em . Hãy lắng nghe những người xung quanh nói chứ đừng chỉ bắt họ lắng nghe em nói em ạ . Như thế mình sẽ đồng cảm hơn và dễ chia sẻ hơn .
    Thế giới này có hơn 6 tỉ người và trong đó có những người thật đặc biệt thì nhiều lắm , trong đó có anh . Và em thử nghĩ xem có lẽ có cả em ở đó nữa đấy
    Từ nhỏ anh đã sống trong yên lặng , anh ko thích hoà đồng với những người khác . Sự rụt rè và nhút nhát và cả tự ti nữa đã tách anh ra khỏi xã hội . Anh lặng lẽ ngắm nhìn thế giới , ngắm nhìn những gì xảy ra xung quanh mình . Điều đó đã cướp đi của anh nhiều thứ . Và dĩ nhiên những người như thế thường thì chẳng giỏi gì nhưng thế giới thì cũng phải có người nọ người kia chứ . Như thế thì mới tạo ra sự tranh đấu và sinh tồn . Cho đến khi anh gặp em , anh đã nhận ra rằng cuộc sống còn có thật nhiều niềm vui và chỉ có đấu tranh thì mới giành được nó . Và còn nhiều điều khác nữa ......
    Em nói đúng , anh là " một chàng trai thầm lặng " đang đi tìm tình yêu nhưng ko hẳn là 1 tình yêu hoàn hảo . Cái " tình yêu hoàn hảo" ấy mới là thứ mà em đang tìm kiếm vì có lẽ đó là thứ duy nhất mà em chưa thực sự có được . Đừng quá ảo tưởng em ạ . Cuộc sống dù sao cũng phải thực tế . Không có sự lãng mạn nào lại không dựa trên thực tế cả , kể cả hoàng tử Hà Lan
    Anh có lẽ sẻ phải trả giá vì những phút nông nổi của mình nhưng chả sao cả : " to live so to fight ". Cuộc đời anh có lẽ giống như con thuyền TVUHP thôi , suốt ngày phải lặn lội lên xuống hạng nhưng đời là thế , cũng thú vị chứ sao . Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể , sẽ chiến đấu ......... có cái câu gì của cái bài " niêm tin chiến thắng " của Mỹ Tâm ấy nhỉ - anh ........... quên mất rồi À mà lại lạc đề rồi , sao mình cứ nghĩ đến bóng đá thế nhỉ ?
    Cái mặt anh nó ko nằm ở đây đâu em ạ . Và anh cũng muốn nói cho em biết anh và cái thằng à quên cái anh Bình Minh ấy ko có họ hàng gì với nhau đâu . Mà nếu em ko tin thì cứ thử tìm xem ở đây có cái thằng nào đẹp trai cao cỡ 1m8 ko. Chắc là sẽ có nhưng ......... ko phải là anh hehe . Nếu anh đẹp trai cỡ đấy thì đã ko cô đơn đến bây giờ . Tại sao em ko chịu nghĩ như thế nhỉ ? Thậm chí có lẽ anh cung chả bằng cái " con cò " của em đâu . Phim HQ thì anh cũng xem nhiều - hì hì có lẽ cũng hơi nhiễm . Còn Kim Dung thì từ khi quen em anh mới biết là ai . Có lẽ anh ngốc hơn cả QT , trẻ con hơn cả TTP , và nếu cố thêm 1 bé nữa thì cũng đào hoa cỡ TVK
    Thôi nhé đừng bắt anh quên em , anh sẽ ko thể đâu . Anh cũng chả muốn gì nhiều . I only want to see u and it''''s enough . Anh sẽ ko làm phiền em đâu . Cũng chả phải lo cho anh . Anh sống được mà . Mà em cứ thử hỏi những thằng đã từng " chết " em xem có thằng nào quên được em ko rồi hãy bắt anh quên em nhé !!!

    Thôi anh đi ..... gọt táo cho em đây




    Được kequaidannhatthegioi sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 17/06/2004
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ôi những kẻ thất tình.Thật tội nghiệp tình yêu thường làm con người ta u mê tăm tối cứ lẩn thẩn .Ít ra khiến người ta có đủ thời gian và kiên nhẫn đánh một cái bài dài thế này
    Ôi tình yêu
  3. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần định đọc nhưng ngại quá lại thôi
    Nhưng tui hiểu và ủng hộ bạn. Nhưng mà chẳng lẽ không có
    việc gì thiết thực mà vẫn lãng mạn hơn việc gọt táo à
  4. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    thằng này bị gẩm...
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    ông bị thì có !
    ông thử nhìn lại mình đi !
    nhìn từ trên xuống dưới xem = ai chưa mà to mồm thế nhỉ,đã móm lại còn ngoác mõm ra nữa !
    e he he
    biết tui là ai rồi chứ ? vào phần thầnh viên là bít ngay ý mừ
    e he he
    ( mình ngu quá,lại lấy nick này để trêu nó mới ngu chứ !)
  6. red_apple18

    red_apple18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin ít virotô với , đau mắt quá
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất thằng nào viết thư dài, mà lại là thư tình, có dì thì cứ nói toẹt ra, viết thư làm đếch dì, lại còn viết trên mạng thế này thì bố ai nó đọc được. Vả lại đọc xong chả giúp ích được dì,chán!
  8. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em có người yêu chưa hả em
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chimlua3 là em nào mà ngang nhiên thế?
  10. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Viết cái gì mà viết dài thế ai mà đọc được . có ai tốm tắt lại cái coi nhẩy.

Chia sẻ trang này