1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh Đan Trường hã,ng phim Phước Sang từ một con gà bất đắc dĩ !(Lời cảnh báo cho những người

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi wwww, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wwww

    wwww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh Đan Trường hã,ng phim Phước Sang từ một con gà bất đắc dĩ !(Lời cảnh báo cho những người sắp làm gà)

    HN ngày 24/2/2007 tức mùng 9 Tết năm Đinh Hợi
    Kính gửi Trường đại hiệp, Sang đại gia,
    Đầu thư xin gửi lời chúc Tết chân thành nhất tới vị. Cả 2 vị nức danh thiên hạ, võ lâm giang hồ (hiểm ác) đều biết tới, và lẽ tất nhiên tại hạ cũng không thể không nghe qua. Bấy lâu nay nghe đồn đại qua mấy tờ cáo thị điện tử (lá cải) về bộ phim của 2 vị chung sức, chung lòng (và chung cả cái gì nữa thì không biết) để phục vụ con dân thiên hạ trong dịp Tết con lợn này, tại hạ cũng không thể làm ngơ. Nhưng qua kinh nghiệm thực chiến cho thấy, mấy bộ phim Tết năm nào cũng gây nhiều đàm tiếu về chuyện hay dở. Do đó, tại hạ năm nay đã quyết chí không dính dáng, ko dây dưa, ấy vậy mà cô nương tại hạ đang theo đuổi nào có thấu cho lòng tại hạ, nằng nặc đòi đi mục sở thị cái tác phẩm được luyện bởi thành công lực của các vị.
    Thật lòng mà nói, tại hạ mạo muội hỏi các vị luyện "thiết diện công" ở đâu mà da mặt dày thế, chai lỳ thế để nhào nặn ra một thứ dở dở ương ương, món ăn tinh thần mà như cám lợn (có lẽ còn hơn thế). Vâng, đầu tiên là hỏi phần kịch bản, tại hạ biết Sang đại gia cũng đi lên từ nghề bần hàn nghèo khó, học cũng không nhiều, nhưng có chí, nhưng không có lẽ vì thế ném tiền qua cửa sổ cho một cái kịch bản lởm khởm, rẻ tiền, ...vô đối đến mức thế này. Thương thay cho những con dân đang ngày đêm cày cật trong các Nam Giang, Châu Giang... và trông ngóng được mắt thấy tai nghe về cái sản phẩm cám lợn mà các vị nhái theo, làm một cách qua quít cho kịp móc tiền thiên hạ dịp xuân sang. Diễn xuất nhân vật nghèo nàn, kịch bản khập khiễng, nội dung giáo dục chẳng ra giáo dục, đả kích chẳng ra đả kích.
    Còn Đan đại hiệp anh, tại hạ biết là đại hiệp giỏi lắm, đứng trước các bậc nữ nhi, mỹ nhân thì đại hiệp là một người đàn ông,mê mẩn người khác bởi giọng ca, ngoại hình, nhưng sau sàn diễn thì đại hiệp, nhầm nữ hiệp, ngoan ngoãn nằm trong lòng mấy anh gay như một con miêu con. Đại hiệp tham tiền quá, có đáng không để vì một chút ngân lượng mà đại hiệp tự biến mình thành một thằng hề nhạt nhẽo trong vở tấu hài rẻ tiền của Sang đại gia ? Có đáng không khi chấp nhận nhập vai diễn một cách không có cá tính, mờ nhạt và đần độn đến thảm thương ? Cái hình ảnh đại hiệp anh hùng trong bản "hùng ca" Chờ trên tháng năm, Phong ba tình đời đâu rồi ?
    Rốt cuộc là tại sao tại hạ lại có thể ngồi "thiền" trước cái "đại tác phẩm" của 2 vị suốt 1 tiếng rưỡi như thế. Vì cái gì ? Kỹ xảo không! Nội dung không! Diễn xuất không! Nghệ thuật thì thôi, chắc chắn không. Đấy, ấy thế mà 2 vị đã đồ sát đc rất nhiều con gà ấy thôi, tha hồ mà nhặt ngân lượng, lên cả cáo thị ầm ỹ về doanh thu cơ mà. Xét cho cùng thì các vị thành công rồi, tuồng chèo làm người ta cười và quả thực tại hạ đã cười, nhưng nhạt lắm về cái sự kém cỏi của tại hạ đã không thuyết phục được quý cô nương kia, đã tự biến mình thành con gà.
    Nhân đây cũng xin chúc mừng cho thành công đầu năm của 2 vị và cũng là lời cảnh tỉnh cho những con gà dự bị.
  2. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mong chờ làm gì cơ ? Phước Sang mới Đan Trường thì lúc nào chả thế.
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đan đại hiệp nhận vỏn vẹn coá 24 triệu ngân lượng thôi. Không bằng 1 2 đêm đi xô đâu.
    Hình ảnh đại hiệp anh hùng trong bản "hùng ca" Chờ trên tháng năm, Phong ba tình đời ah, nghe mà sục sôi bổi hổi.
  4. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    đọc xong em chỉ cười thôi
    chả có ý kiến gì thêm nữa ,hehhe, haha , hihih, hhohho
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất bộ phim cũng làm cho anh cười thì còn đòi hỏi gì nữa . Thiết nghĩ nền điện ảnh nào cũng bắt đầu từ những bộ phim như thế Đâu phải cứ bộp phát ăn tiền và hay , mà thực ra số để có những bộ phim nước ngoài hay cho anh xem thì cũng phải có hàng chục phim củ chuối chứ . Căn bản ai bảo anh xem phim nước ngoài cho lằm vào rồi thấy dở

    Vì thế nếu xét khách quan trong bối cảnh điện ảnh VN trong thời gian vừa qua thì thấy thế là đã quá cố gắng rồi , 1 tết mà ra lò đc khoảng 3 hay 4 phim là cũng đáng rồi
  6. dthuong113

    dthuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em đã định đi xem phim đóa vài lần nhưng đến nơi thì đêu hết vé cả.Em có nghe bạn bè bảo phim hok hay,chuối cả nải,nhưng vẫn mún xem anh Trường đóng phim ra seo....
    Bác wwww có nặng nhời wa'' hok?Điện ảnh Việt Nam còn kém lắm,những bước khởi đầu sao tránh đựơc thất bại.
  7. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Có con em mê tít anh Đan Trường, xem phim này về rồi thấy mặt nó cứ thộn thộn đủ biết thế nào =))
  8. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    To rut : Theo tớ thì ai đó không nên nói rằng nền điện ảnh nào cũng bắt đầu từ những bộ phim thế này ( kiểu như những bước khởi đầu như thế ) bởi vì trước đây Việt Nam đã có rất nhiều phim hay như Nổi Gió, Vĩ Tuyến 17 ngày và đêm, hay Em bé Hà Nội. Gần đây cũng có rất nhiều phim hay như Mùa Ổi , Xích Lô, Ngã Ba Đồng Lộc, Hà Nội trong mắt ai, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, Vua bãi rác, Của rơi....toàn phim hay và được giải quốc tế.
    Đâu phải ta bắt đầu bằng những phim như Võ Lâm Truyền Kì này đâu, nếu làm phim kiểu này thà đừng làm còn hơn, xem xong chả biết khóc hay cười nữa....chán!!
    Được so_lay_chong sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 26/02/2007
  9. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Comment của em quả là vô đối. Dưng có vẻ em cũng làm gà nốt VLTK cho đủ bộ rồi hay sao ý nhỉ
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Nên cười - Phim cổ trang Vịt Nam chuẩn bị đổ bộ sang Tung Của cạnh tranh với phim kiếm hiệp của nước bạn rồi đấy

Chia sẻ trang này