1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh Đan Trường hã,ng phim Phước Sang từ một con gà bất đắc dĩ !(Lời cảnh báo cho những người

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi wwww, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác bạn là ai thế.
    Hâm mộ quá.
    Thấy bác trả lời mấy bài, đúng kiểu con ông cháu cha.
  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Mình là dân mê game Võ Lâm Truyền Kỳ lâu rồi.
    Lúc phim ra mình cũng đi coi xem nó thế nào. đúng là báo chí dạo này cũng lá cải thật.
    Kỹ xảo nhìn nghèo nàn và chán ko tả vậy mà báo chí khen nức nở.
    coi phim xong mình chỉ nhận xét 1 điều "sến chảy nước".
    Mấy ông làm phim có chơi game Võ Lâm đâu mà bít, chắc chỉ có đọc qua mấy tờ báo nói người này chơi game VL quá độ rồi phải vào bệnh viện, người kia mê chơi game đến nỗi nợ chủ tiệm net mấy triệu đồng.... vậy là mấy ổng làm phim đả kích cho nó thời sự thế thôi.
    Thú thật là mình xem phim này chẳng thấy gần gũi, và chẳng thấy tí mùi võ lâm nào trong phim cả.
    Thật nhạt nhẽo
    Tuy vậy bạn chủ topic cũng dùg nhiều từ hơi wá rồi.
    Có chửi thì chửi ông đạo diễn Lê Bảo Trung, chứ Đan Trường chỉ là diễn viên, làm công ăn lương, có bít gì, đạo diễn bảo sao làm vậy thôi.
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ đi xem rồi , buồn cười vỡ bụng, kể ra anh Bo trông cũng đần độn thật, 1 vai diễn ngốc nghếch chưa từng có!!!
  4. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    các bác chê kinh quá!!!!!
    Nhưng quả thật em là em chưa xem,nhưng cứ như lời chê của bác thì có lẽ có nhiều người là gà chăng?
    Nếu phim có hay thật thì có lẽ nó cũng tồn tại được lâu....................chứ là phim dở thì chắc cũng sắp ngỏm rồi>>>>>> [​IMG]
    Được nguyentrieuman sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 02/03/2007
  5. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái trò đi xem phim này nó phản ánh tâm lý dân Việt Nam ta, tâm lý số đông. Cứ thấy nhiều người (bị lừa) đi xem thì nghĩ là phim hay cũng mò đi xem, giống như các con zời thấy mã này tăng mã kia tăng mà rót tiền vào CP ầm ầm rồi cuối cùng tìm mấy cái lầu cao mà nhảy tự do không cần dù
  6. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn mình giữ kín điều này nhé, vì mình rất kính trọng bác mình nên không muốn đưa tên bác ấy lên đây để người ta nói nọ kia đâu bạn à
    Được so_lay_chong sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 03/03/2007
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ko hề có ý định đi xem nhưng con bạn ngu xuẩn kia cứ đòi đi xem cho bằng được vì con em nó mê Đt tít thò lò, cũng cười được nhiều đọan nhưng kích cỡm quá ko chịu được, giả tạo đến ko thể chấp nhận được...khóai đọan vẽ bản đồ thôi
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thì có 1 câu chuyện về người VN thế này:
    Có 1 bà bán bún mà bí quyết của bả là cho 1 cục gạch dưới đáy nồi nước dùng nên khi khua môi múc nước nó lạo xạo làm người ta tưởng là bà này dùng nhiều xương nên chắc nước ngon. Người đi đường tò mò thấy quán đông quá liền hỏi 1 người từ trong đó bước ra : "Quán đó ngon lắm hả?" người kia biết mình bị lừa nhưng vẫn trả lời :"Ngon tuyệt vời" .Thế là quán càng ngày càng đông.
    Trên đời mấy người tự nhận là mình dại.
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Người ta học mẹo của cha ông thôi. Kiểu như trạng Quỳnh ý mà. Có gì lạ.
  10. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phim VN đc phát ở truyền hình nước ngoài phim nào cũng đc bình luận là hay-đẹp.Nhưng...(lại cái chữ Nhưng to đùng) chẳng biết tại sao chúng nó toàn phát vào những tầm sớm nhất là 11 hay 12 h đêm,còn tầm 8h tối cao điểm thì chẳng thấy baoh Còn cái bạn gì nói phim Xich lo ở Pháp đông kín rạp nghe có vẻ không đúng lắm-(Không biết nó công chiếu 1 lúc mấy trăm rạp như mấy cái phim mà nhà mình hay gọi là mang tính thương mại hay chỉ 1 vài rạp nhất định)Còn cái gọi là giải thưởng quốc tế hình như chỉ có xichlo& mùi ổi đc giải lớn chứ còn mấy phim kia ở giải lớn cỡ nào và tên gì thì tôi chịu.Bạn có thể bật mí chút chút không?Còn riêng tôi-phim VNam mà thấy toàn ca sĩ với người mẫu đóng thì vái mấy vái còn hơn là xem,tại thấy diễn xuất còn kém cải lương cấp..huyện.

Chia sẻ trang này