1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh Đan Trường hã,ng phim Phước Sang từ một con gà bất đắc dĩ !(Lời cảnh báo cho những người

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi wwww, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungmini1234

    tungmini1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    1.513
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ bác viết topic này chắc hẳn có thù hằn gì rồi mà đưa nguyên cả 1 cái ý kiến của bác ý làm cho mọi người chán phim việt nam nói chung và VLTK nói riêng, nếu ko có những cái dở thì sao có cái hay...??? Bác thử bắt tay làm 1 bộ phim xem có được nổi 1 nửa thế ko? Về mặt chuyên môn phim này ko được đánh giá cao, về nghệ thuật cũng vậy, nhưng bác chú ý cho đây là thể loại phim hài, mang nhiều tính chất bình dân phản ánh về trò chơi VLTK. Nhưng về mặt kinh doanh em nghĩ như thế là ổn, phim làm ra vẫn có người đến xem, vẫn có người cười và có người thích chứ không hẳn như bác nói đâu.....Thử nghĩ xem cứ 10người Việt mà khoảng 9người như bác ko hiểu đến bao giờ Điện ảnh việt nam tiến bộ dc.
  2. tungmini1234

    tungmini1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    1.513
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ bác viết topic này chắc hẳn có thù hằn gì rồi mà đưa nguyên cả 1 cái ý kiến của bác ý làm cho mọi người chán phim việt nam nói chung và VLTK nói riêng, nếu ko có những cái dở thì sao có cái hay...??? Bác thử bắt tay làm 1 bộ phim xem có được nổi 1 nửa thế ko? Về mặt chuyên môn phim này ko được đánh giá cao, về nghệ thuật cũng vậy, nhưng bác chú ý cho đây là thể loại phim hài, mang nhiều tính chất bình dân phản ánh về trò chơi VLTK. Nhưng về mặt kinh doanh em nghĩ như thế là ổn, phim làm ra vẫn có người đến xem, vẫn có người cười và có người thích chứ không hẳn như bác nói đâu.....Thử nghĩ xem cứ 10người Việt mà khoảng 9người như bác ko hiểu đến bao giờ Điện ảnh việt nam tiến bộ dc.
  3. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    VLTK xem cũng được đấy chớ. Nhất là mấy em tuổi teen không ở Hà nội - Sài gòn
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    VLTK xem cũng được đấy chớ. Nhất là mấy em tuổi teen không ở Hà nội - Sài gòn
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hùi Tết có nghe nói có cái phim gì của VN có Đan Trường đóng. Nghe đến cái đoạn Đan trường đóng phim thì..... ngu gì mà bỏ tiền đi coi.
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hùi Tết có nghe nói có cái phim gì của VN có Đan Trường đóng. Nghe đến cái đoạn Đan trường đóng phim thì..... ngu gì mà bỏ tiền đi coi.
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ..phim này coi hài không thể tượng nếu như bạn là fan của Đan Trường hay Hoài Linh ....ngoài ra thì coi xong chửi ngay ..MK...tốn 50 K ..coi kịch ba xu..
  8. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận sôi nổi nhỉ, cho mình tham gia với.
    Trước tiên, không thích phim Việt Nam
    Mấy cái phim Mùa ổi, Mùa Len Trâu hay Vĩ tuyến gì gì đấy thì buồn ngủ vì chẳng hiểu gì, lạc hậu so với thời đại...
    Mấy cái phim tết, hè như VLTK, Chuông reo là bắn, gái nhảy..., coi xong còn chán hơn, nhảm nhí
    Tóm lại, không bao giờ đến rạp để xem phim Việt Nam trừ phim Dòng máu anh hùng.
    Ở nhà có coi vài 3 phim truyền hình, nói chung để giết thời gian thì có vài phim chấp nhận dc.
    Hết
    Mai đi mua Con Mèo Siêu Quậy, hehe
  9. leetongwook

    leetongwook Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tròai.Dòng máu anh hùng,phim đấy cũng chán nốt.Kĩ xảo không được đầu tư kĩ lưỡng,kịch bản thì chán,tình tiết nhiều cái vô lí.Nói chung là phim Việt Nam xem chán,Mấy phim giải này giải kia thì không xem được,tại nó trừu tượng quá,tớ thấy phim điện ảnh Việt Nam đa số tòan chán như con gián,cũng có 1 số phim xem được,tớ nhớ có 2 phim xem được là "Áo lụa Hà Đông" và 1 phim chiếu ở Cinema theque (câu lạc bộ điện ảnh Hà Nội) là phim ,Cú và chim xe xẻ,nói về 1 con bé ở quê trốn lên thành phố được 1 anh trông vườn thú với 1 chị tiếp viên hàng không cưu mang.

Chia sẻ trang này