1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh hai của KA!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rabbit20, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbit20

    rabbit20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh hai của KA!

    TextTextText
    Tôi viết bài này là để dành riêng cho T_anh hai của tôi_1 người anh mà chưa lần nào tôi gặp mặt.Vì vậy có bạn nào đã ghé vô đây đọc bài viết này cũng xin đừng đem nội dung của nó ra bình luận nha!Cảm ơn!
    Anh hai à!KA biết bây giờ không gì có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng anh hai.Dù anh hai không nói ra nhưng KA biết anh rất buồn.Còn gì buồn hơn khi sắp phải xa những người thân của mình,xa những kỉ niệm đã gắn bó với mình anh hai nhỉ?
    Đáng nhẽ ra KA có thể nói những lời này với anh hai qua e-mail nhưng KA muốn mỗi lần anh hai ghé thăm website mà anh hai ưa thích nhất,vào diễn đàn mà ở đó anh hai có thể post những tâm sự của mình và cùng mọi người chia sẻ,khi đọc bài viết này anh hai biết đó là bài viết KA viết dành tặng riêng cho anh hai.Và KA cũng muốn anh hai luôn nhớ đến đứa em gái này nữa!
    Anh hai à!KA rất vui vì bây giờ KA có thêm 1 người anh nữa,không biết anh hai có biết điều đó hay không?Ngoài bố mẹ,người thân trong gia đình,chưa có ai hỏi KA nhưng câu hỏi:"Hôm nay KA ăn cơm với ai?Ăn cơm có ngon không?KA ăn cơm với gì......?"Mỗi lần nghe anh hai hỏi vậy KA thấy rất vui và KA có thể cảm nhận được sự quan tâm của 1 người anh dành cho mình.
    KA cũng cảm ơn buổi tối hôm đó đã giúp KA gặp được anh hai.KA và anh hai cũng nhờ sự tình cờ và may mắn mới gặp được nhau nhưng cũng kể từ hôm đó KA có thêm 1 người anh mới_1 người anh o nơi rất xa.Trong trí tưởng tượng của KA anh hai"đủ lớn" để làm chỗ dựa vì anh hai luôn chia sẻ với KA ,luôn lắng nghe KA "líu lo"kể cho anh hai những buồn vui trong cuộc sống của KA(dù có những chuyện rất trẻ con),mà có thể KA không bao giờ dám nói với mẹ ,chia sẻ với bạn bè và người thân.Vì thế anh hai biết không,anh hai cũng chiếm vị trí rất quan trọng đối với KA đấy!
    KA vừa mới có thêm 1 người anh,KA chưa kịp kể cho anh nghe những chuyện khác nữa về KA thì KA lại sắp xa anh hai hơn nữa rồi.Đến giờ KA vẫn chưa 1 lần nhìn thấy anh hai,mà cũng chẳng còn bao lâu nữa anh hai sẽ rời VN rồi nên KA muốn trước khi anh hai đi KA có thể gửi cho anh hai 1 món quà để anh hai luôn nhớ về đứa em này ,mặc dù KA đã hỏi anh hai rất nhiều lần chỉ để biết đ/c của anh hai mà thôi.
    Anh hai ơi,anh hai ơi...KA muốn gọi anh hai của KA như thế nhiều lần vì KA biết khi anh hai đi rồi sẽ chẳng có nhiều dịp KA đươc gặp anh hai và gọi anh hai trưc tiếp như thế này nữa.
    Nếu sau này KA và anh hai ít có thời gian để liên lạc với nhau nhưng anh hai cũng đừng quên KA nhé,KA cũng sẽ không quên anh hai đâu.Nếu ai vi phạm lời hứa thì tính sao anh hai nhỉ?
    Còn mục đích khác nữa để KA viết bài này là muốn nhắn với anh hai rằng "Anh hai đừng buồn nữa,anh hai đừng suy nghĩ bi quan như vậy nhé!Anh hai không đơn độc vì bên cạnh anh hai luôn có những ngươi luôn mong anh hai được hạnh phúc ở phương trời xa ấy.Và KA cũng rât muốn được nghe anh hai tâm sự để cùng chia sẻ với anh hai,anh hai có đồng ý không?"
    Dù vẫn biết "Never had a dream...."nhưng anh hai hãy sống lạc quan lên nhé,anh hai của KA la ngươi phải sống mạnh mẽ chứ,anh hai có hứa với KA như vậy không?Đó là bài hát của nhóm S Club 7 đó anh hai à,khi buồn KA vẫn thích nghe nó và cũng để tự an ủi mình rằng"Không có giấc mơ nào..."Như thế KA cảm thấy rằng mình cần cố gắng hơn,mình còn sống vì những người mà mình yêu quý nữa vì mình thường không nhận thấy sự quan tâm mà người khác dành cho mình nên KA không muốn sau này phải nói rằng"Tôi xin lỗi".
    Anh hai ơi,lúc này KA không biết phải nói gì với anh hai nữa,chỉ biết chúc anh hai lên đường may mắn.KA luôn mong anh hai hạnh phúc ở bên người con gái anh yêu ,va gặp nhiều may mắn trong cuộc sống,Anh hai đừng quên KA nha!
    Khi anh hai buồn anh hai hãy nhớ đến KA nha,vì KA mong KA có thể giúp anh hai được gì đó cho anh hai đỡ buồn!
    Thôi KA phải dừng bài viết của mình ở đây rồi,KA còn mong anh hai lúc buồn hãy lấy bài viết KA dành tặng anh hai để biết anh hai luôn người nhớ anh hai với tình cảm chân thành nhất của 1 người em có thể dành cho anh hai của mình nhé!
    KA cảm ơn anh hai đã đặt cho KA 1 cái nickname nữa nhé,và KA sẽ cất giữ cẩn thận những món quà mà anh hai đã tặng KA.!Anh hai ơi,nhớ nhé...........!
    I''ll always beside you to share at anytime you need me!
  2. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    KA à,
    Hôm qua nói chuyện với KA, anh hai còn nhiều điều muốn nói nhưng không đủ thời gian, vì KA phải về rồi. Bây giờ anh chỉ muốn KA hiểu rằng những lời KA dành cho anh ở trên đã làm anh rất vui?có lẽ hơn cả niềm vui nữa, vì đây cũng là lần đầu tiên anh hai nhận được một bài viết dành cho riêng mình?anh không muốn nói nhiều đâu, chỉ muốn KA biết rằng những tình cảm mà KA dành cho anh lúc nào anh cũng trân trọng và gìn giữ. KA đừng hiểu lầm những lời nói trước đây của anh nhé!
    Nếu anh được KA xem như anh trai thì đó là một niềm vui rất lớn đối với anh rồi, như vậy đối với anh là quá đủ rồi, anh chỉ sợ mình không sánh bằng anh ruột của KA?nên đôi khi anh ngại, khi KA gọi anh là anh hai, vì thực tế anh hai này của KA còn dấu KA nhiều điều quá và còn làm cho KA buồn nữa?
    Từ trước đến giờ anh chưa có em gái nhưng bây giờ thì đã có rồi, anh thấy rất vui, đối với anh, KA là một đứa em gái tồn tại trong thế giới thực, trong lòng anh, trong cuộc sống hiện tại của anh mỗi ngày?KA có biết không? Và từ đây về sau anh chỉ có một đứa em này thôi, mãi mãi. Sau này anh sẽ không nhận thêm bất cứ đứa em nào nữa đâu!
    Anh hai nói những lời trên chỉ mong KA hiểu anh nhiều hơn, và dĩ nhiên là mong KA vui khi đọc được những lời này?thế nhé em gái của anh!
    À, KA nhớ mỗi tối phải bắt chước chú thỏ mà ngủ ngon đấy!
    và?không được nói: ?oừ ngoan lắm? với anh hai nữa nhé! nếu không anh sẽ đánh đòn KA đấy!
  3. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn nỗi nhớ
    Nếu phải cách xa em anh chỉ còn...bão tố.​
    Em à,
    Anh muốn được gọi em như thế này...một ngàn lần...mãi mãi...
    mỗi khi lang thang trên này, anh lại nhớ em nhiều hơn! trên đây là bài thơ mà anh thích, anh muốn tặng nó cho em, vì tình của em cũng mênh mông như biển trời...suốt đời này anh không thể quên em. Xin em hãy tin và luôn nhớ rằng: Hành trang của anh trong quảng đời còn lại có một thứ vô cùng qúy giá, đó là tình yêu của em...
    Anh yêu em!
  4. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  5. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn nỗi nhớ
    Nếu phải cách xa em anh chỉ còn...bão tố.​
    Em à,
    Anh muốn được gọi em như thế này...một ngàn lần...mãi mãi...
    mỗi khi lang thang trên này, anh lại nhớ em nhiều hơn! trên đây là bài thơ mà anh thích, anh muốn tặng nó cho em, vì tình của em cũng mênh mông như biển trời...suốt đời này anh không thể quên em. Xin em hãy tin và luôn nhớ rằng: Hành trang của anh trong quảng đời còn lại có một thứ vô cùng qúy giá, đó là tình yêu của em...
    Anh yêu em!
  6. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa em anh chỉ còn nỗi nhớ
    Nếu phải cách xa em anh chỉ còn...bão tố​
    Em à,
    Anh muốn được gọi em như thế này...một ngàn lần...mãi mãi...
    mỗi khi lang thang trên này, anh lại nhớ em nhiều hơn! trên đây là bài thơ mà anh thích, anh muốn tặng nó cho em, vì tình của em cũng mênh mông như biển trời...suốt đời này anh không thể quên em. Xin em hãy tin và luôn nhớ rằng: Hành trang của anh trong quảng đời còn lại có một thứ vô cùng qúy giá, đó là tình yêu của em...
    Anh yêu em!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động khi đọc bài của các bạn. Never have a dream comes true....... Hì, đừng bi quan thế chứ, rồi nụ cười sẽ đến với 2 người.
    KA àh, anh hai bạn chắc hẳn rất hạnh phúc khi đọc được những lời tâm sự này. Gà con vừa mất đi 1 người mà Gà con rất yêu, cũng chưa từng được gặp mặt nhưng gà con luôn hy vọng 1 ngày nào đó, my dream comes true, là được ôm anh ấy 1 cái thật chặt, muốn nói cho anh ấy rằng Gà con trân trọng tình cảm mà 2 người đã có với nhau và sẽ có với nhau. Tình bạn, tình anh em
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Anh muốn mang những bài viết của anh dành cho em vào nơi này để mỗi khi buồn hay nhớ anh, em có thể xem lại dễ dàng...
    KA à,
    Hôm qua anh hai thật không đúng, đáng lẽ vào giờ đó anh chỉ nên chúc KA ngủ ngon thôi nhưng anh thật ích kỷ, chỉ biết nói những lời làm cho KA phải suy nghĩ và lo lắng, anh thật không đúng rồi!
    KA à, tuy chúng ta chỉ mới quen nhau trong 1 thời gian ngắn nhưng KA đã đem lại cho anh rất nhiều niềm vui. Từ khi quen biết KA, anh thấy cuộc sống của mình trong mỗi ngày đều rất vui và có ý nghĩa?KA cũng đã giúp anh nhận ra được rất nhiều điều mà từ bấy lâu nay anh chưa hề nghĩ đến và chưa hề quan tâm đến. KA vẫn mãi là em gái dễ thương của T đấy!
  9. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    KA à,
    Hôm nọ tình cờ anh nghe được bài hát: HỌA MI TÓC NÂU, lúc đó anh chợt nhớ đến KA! Tuy chú họa mi trong bài ấy hay hát líu lo nhưng KA của anh hai thì luôn nói líu lo mỗi khi online cùng anh. Nhờ vậy mà anh luôn phải cười một mình và luôn nghĩ đến chú họa mi xa xôi ấy...
    Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo
    Từ nay tôi đã có người, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa.​
  10. the_boat

    the_boat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào Gà con,
    Tôi và KA muốn nói lời cảm ơn đến gà con vì lời chúc của em dành cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chúc em một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy người anh mà em yêu qúy... và khi đó hy vọng gà con sẽ có cơ hội để thực hiện những điều mình mong muốn.

Chia sẻ trang này