1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh, người chồng sẽ cưới em làm vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi havuhoanganh, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh, người chồng sẽ cưới em làm vợ

    Anh yêu quý,


    Thật buồn cười là em lại phải mượn trang TTVNOL để viết cho anh nè. Vì việc này nó quá bình thường, em nhớ đã có một chị cũng đã từng làm thế này rùi, chị viết rất có duyên, và chủ đề của chị cũng được theo dõi rất hăng say. Em viết thế này chỉ cho anh, và em, và có thể có thêm các bạn khác nếu đồng cảnh và đồng cảm.

    Em viết cho anh vì em không thể không viết ra. Nếu em lưu vào máy tính riêng mình em và sau anh cho anh xem thì em không có ai để chia xẻ và góp ý thêm nếu cần.

    Nếu em đưa lên blog em thì cả đám bạn em nó sẽ bu vào chửi rủa em, hoặc trêu ghẹo em rằng mày ế mà đã thèm cưới rồi á. Ghét lắm. Nên anh em mình phải cám ơn TTVNOL đấy anh nhỉ



    Em viết ra cho anh vì hôm nay em được đi dự đám cưới một người bạn. Và em chợt nghĩ đến đám cưới của chúng mình sẽ ra sao anh nhỉ.


    Bình thường em vẫn nghĩ, đến khi anh hỏi cưới em thì chúng ta cùng nhau bắt đầu tính cũng được. Nhưng anh iu ơi, sẽ có nhiều chuẩn bị, sẽ có nhiều tranh cãi. Em biết trước tính mình thích vẽ vời, em thích ?ochu trình hoàn hảo?, ?ochuẩn bị chu đáo?, nhưng em cũng là đứa hay nhõng nhẽo mè nheo dễ lười biếng, biêt đâu ngày anh hỏi cưới em, em vui sướng quá gật đầu liền, muốn làm liền cho nhanh để về với anh, thoái thác mọi thứ cho dịch vụ, hihi, thế thì lỡ hụt mất nhiều cái hay ho anh heng.


    Anh iu ơi, em muốn đám cưới chúng ta sẽ thật hay bằng tất cả sự cố gắng của chúng mình, để mọi người cùng được chung vui hết mình cùng chúng ta. Nên em sẽ chuẩn bị ý tưởng từ bây giờ nha anh. Để lúc đó bớt cập rập đó mà.

    Ví dụ như có điều mà vẽ vời, em nói ra anh từ chối ngay thì em hơi hụt hẫng thì sao. Nếu có các bạn đã và đang chuẩn bị cưới, cho ý kiến đóng góp, biết đâu nó cũng là vẽ vời, nhưng biến thành dễ khả thi hơn.

    Anh đồng ý không? Chắc là yes, I do rùi. Tại vì em biết anh sẽ thương em và chiều em mà phải không anh yêu.

    Hôn anh,
    xxxx xxxx





    Được havuhoanganh sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 21/01/2008
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Khi nào sắp cưới Dương Anh sẽ chuẩn bị một bản nội quy dán lên đầu giường và bàn làm việc cho chồng yêu. Ai sai hết cãi, đỡ tranh luận nhìu
  3. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    , mình cũng sẽ soạn trước 2 nội quy duy nhất thui. Thế này
    Nội quy số 1: ý kiến vợ luôn luôn đã cân nhắc kỹ và luôn luôn đúng
    Nội quy số 2: nếu có nghi ngờ thì ngâm cứu lại Nội quy số 1
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nài nài, đã 2 nà hông có duy nhất nữa ná
    Đồng chí vào viết tiếp cho người chồng sẽ cưới em về làm vợ đê
  5. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh iu của em,
    Chủ đề đầu tiên sẽ là chủ đề trang phục cho em, hihi, để em có cơ hội tung hoành ý thích trước đó mà. Đó là áo cưới cho cô dâu anh à. Có 2 phần anh heng, áo dài nghi lễ và áo cứơi soa-rê theo kiểu phương Tây.
    Về áo dài nghi lễ. Anh biết em thích màu gì không. Chắc chắn là phải biết rồi vì trang phục, đồ dùng em có xu hướng màu này. Cũng may là cùng với màu thông thường cho lễ cưới. Em sẽ sắm một bộ màu đỏ như đa số mọi người. Em hông thích áo dài 1 lớp, đỏ hết trơn đâu, Em cũng hông thích áo đỏ bên trong và lớp khoác bên ngoài ren ren màu trắng. Nó sẽ là áo dài màu trắng bên trong, và lớp khoác màu đỏ có hoa văn đẹp đẹp bên ngoài anh heng.
    Chị gái em lúc trước thích màu vàng ghê gớm, và hiện giờ cũng có nhiều bạn chọn màu vàng óng ánh, nó sang trưng, màu hoàng gia cũng thấy sang và phú quý lắm. Nhưng bên nhà chồng của chị là người Hoa, nên chị vẫn phải theo phong tục là may bộ truyền thống màu đỏ.
    Biết đâu gia đình anh lại thích màu vàng nhỉ, hihi. Nhưng anh iu, em vẫn sẽ theo màu đỏ và anh sẽ ủng hộ em, anh nhé.
    Màu đỏ và xanh lá cây là hai màu em yêu thích nhất đó. Em thích khi làm lễ, anh cũng sẽ mặc áo dài. Hừm, em đỏ, anh xanh cũng hay anh nhỉ. Mình sẽ chọn vải xịn xin, màu trầm trầm không chói loá, hoa văn ẩn ẩn, anh sẽ đẹp trai và trang trọng hay hay lắm cho coi.
    Hihi, nói chiện áo cho em, nhưng cũng bao quát luôn anh rồi. Thôi em, dành tiếp cho anh trước luôn nhé. Áo vest cưới cho anh , thì sẽ là bộ vest đầu tư may luôn thiệt đẹp anh nhỉ, vì vest cho nam thì có thể xài nhiều dịp khác mà không phải là tiệc cưới, hihi. Cho dù anh đã có 1 hay vài bộ vest, anh em mình cũng sẽ làm 1 bộ mới, màu đen, thật đẹp cho riêng anh heng.
    Vậy đó, thư sau mới gây cấn đó anh, soa-rê cho cô dâu, hihi, tèng teng teng teng.
    Yêu anh,
    xxxx xxxx
    Được havuhoanganh sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 21/01/2008
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    nghe xong mình lại muốn cưới lần nữa,vợ mình chưa bao giờ nói những lời như thế này nhưng ko hiểu sao mình thấy cô ấy ko cần nói mình cũng thấy như vậy
  7. silly_picture84

    silly_picture84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hịc lúc chuẩn bị cưới mệt lắm các pác ạ. Em có cả đống người hỗ trợ mà còn bị sụt đi vài cân. Thương nhứt là chồng em phải lo lắng qua nhiều thứ. Căn bản cũng không muốn để mọi người bàn ra tán vào, nói này nói nọ nên cố gẳng để mọi thứ perfect nhứt. Vì rằng nghĩ tiền của chồng cũng là tiền của mình nên em không đòi hỏi lãng phí. Cuối cùng thì ngày làm cô dâu cũng tới. Hì hì, dù là mọi thứ em chọn không phải là xịn, nhưng mà cũng được thiên hạ khen là cô dâu xinh, thế là đủ. Em thấy chồng em rất vui vẻ và hạnh phúc khi ngắm nhìn cô vợ xinh xắn. Lúc mới đầu em cũng hơi tủi thân một tí nhưng mà đến ngày hôm đó tất cả đều trở nên tuyệt với.
    Chúc các cô dâu một năm mới vui vẻ và có một đám cưới thật hạnh phúc!
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện cưới xin nếu mình nghĩ thoáng và đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Ví như mình, mình tuân thủ nguyên tắc "đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn" . Chúng mình cùng nhau đi chuẩn bị mọi thứ, từ váy cưới, áo dài, nhẫn cưới, đồ nội thất, rèm cửa, ga gối v.v... và thấy mọi thứ đều rất suôn sẻ. Không hiểu vì chúng mình hợp nhau hay vì chúng mình ... biết chiều nhau, có lẽ có cả 2 thứ đó. Ví như mình cũng thuộc loại không quá khó tính, nếu mình thích 2 cái như nhau mà anh chọn 1 cái thì mình cũng oke luôn .
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà em cũng thế đấy, nói chung là về nhà cửa, nội thất anh ấy thích chọn gì thì chọn, ý kiến của em chỉ mang tính chất tham khảo, thường chả ý kiến gì vì mình ko hiểu biết bằng. Còn váy vóc, áo dài, trang điểm, comple, chăn, ga, gối, em dẫn đi đâu, chú rể đi đó. Cấm có cãi cọ giận dỗi gì hết! . Mọi thứ đều hài lòng!
  10. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị nhà không nói vậy nhưng có nghĩ như vậy, và anh cảm nhận được như vậy thì tuyệt quá nhỉ.

Chia sẻ trang này