1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh, người chồng sẽ cưới em làm vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi havuhoanganh, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải đơn giản hoá một số thứ, thì sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Không nên kỳ vọng vào mọi thứ phải quá hoàn hảo, theo rắp ý thích, như thế thì lại hành hạ mình. Hihi, thương anh, thương em, thì ta cùng cân nhắc
  2. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ơi,
    Tạm gác chuyện váy cưới nha, tại nó sẽ dài tâp lắm, mai rảnh hơn em sẽ viết sau. Ngay như trong Box này cũng đã có rất nhiều chủ để cũ, sau này chắc chắn em sẽ bỏ vài tiếng đồng hồ dạo qua lại, em đưa tạm nó ra đây nhớ chỗ. Để lun link ở phía Bắc riêng cho các bạn phía Bắc, hihì, riêng mình thì chỉ quan tâm trong Sài Gòn thui. (Đến khi mình cưới, chắc chắn còn có thêm nhiều link update mới nữa, tha hồ xem)
    Chủ đề áo cưới trong Box
    Áo cưới - may - mua - thuê - everything
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/Ao-cuoi-may-mua-thue-everything/974475.ttvn
    áo cưới đê
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/926186.ttvn
    váy cưới
    http://www4.ttvnol.com/f_247/802391.ttvn
    giặt váy cưới
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/971708.ttvn
    địa chỉ sửa váy cưới
    http://www1.ttvnol.com/f_201/914065.ttvn
    Ở phía Bắc
    khuyến mãi cái địa chỉ cho các bạn ở Hải Phòng
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=56066
    may váy cưới ở HN
    http://www5.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/729736/trang-1.ttvn
    Gấp gấp ...Giúp mình với hãy chọn hộ mình cũng như cho các bạn VÁY CƯỚI tron bộ sưu tập váy cuới này nha
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/975983.ttvn
    Hôm nay em muốn kể về chủ đề các em bé tèng teng teng teng đi đầu. Có lần em đi đám cưới có 2 em bé thiên thần đi đầu mở màn, sau đó có thêm nhiều bé ra múa 1 bài (hình như ở Sinh Đôi). Đám cưới mình sẽ có 1 em bé nam và 1 em nữ anh heng.
    Lúc trước khi chị gái em sinh bé gái, em đã bảo chị rằng sau này đám cưới em, sẽ may cho bé 1 cái váy cũng trắng xinh như cô dâu, dẫn đường trước cô dâu. Và nhà trai sẽ chung độ thêm 1 bé trai, cho cân xứng.
    Và thật hay, anh cũng có một cháu trai, cùng xêm xêm tuồi cháu gái em. Tuyệt anh nhỉ. Vậy là mình lại phải sắm đồng phục cho các cháu nữa đó (hay cho ba me chúng nó sắm nhỉ, hihi).
    Hôm nọ chị hỏi em, khi nào bọn mi cưới, đừng sớm quá, 2 đứa còn trẻ, các cháu cũng còn nhỏ, đang đi vào lễ, hông chừng tụi nó quay sang oánh nhau giành hoa/bóng bóng thì khách chịu sao nổi. Còn nếu trễ quá là hai đứa tụi mi phải tốn tiền sắm vest và váy cho bọn nó nhiều hơn đó. Xong rùi chị cười ỏn oẻn, nhìn dễ thương ghê.
    Hihi, có mấy tấm hình xinh nè, của các album hình cưới của người ta, nhìn cho thấy yêu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôn anh thêm 1 cái cho hôm nay
    Được havuhoanganh sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 23/01/2008
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gửi vào đơi kỉ niệm của 3 năm về trước
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh đi rồi - Anh sẽ xa hơn ,cứ nghĩ đến điều này em chỉ muốn khóc (không được! phải can đảm và bản lĩnh chứ ! đã hứa là không được khóc trước mặt bất kì 1 ai mà ) em vẫn biết ở nơi đó có nhiều khó khăn thử thách mà anh và đồng đội luôn phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc............Anh ơi ! Hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - Em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim,vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh,em thương anh nhiều lắm anh có biết không?Gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư,em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Tết này anh cũng không về được nữa,để cùng gia đình lo ngày giỗ đầu cho Mẹ, để cùng sánh bước bên em trong ngày giao thừa đầy ấm áp và yêu thương ................thành phố mình đẹp lắm anh ơi !
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Có những lúc em lạnh lùng,vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?Có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : Nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu ! Nhưng em biết và hiểu 1 điều rằng :
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

  4. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật lãng mạn và thử thách quá. Chúc hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc, một khi đã vượt qua thử thách lớn, thì mọi khó khăn khác chỉ là điều nhỏ nhoi so với hạnh phúc lớn.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Úi úi cảm ơn nàng nhìu nghen . Chúc nàng hạnh phúc bên người chồng sẽ cưới em làm vợ
    Tự nhiên có hứng lần tìm lại những cảm xúc ngày xưa ấy..............
    Một ngày bình yên - tràn ngập yêu thương cho dù chúng mình ở xa nhau ! Em biết anh mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng vì em và em cũng vậy anh ạ ! Tình yêu của chúng mình còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng em tin có anh bên cạnh mình em sẽ vượt qua được tất cả ! Mỗi lần anh gọi điện về chỉ muốn nói thật nhiều rằng em nhớ và yêu anh, em luôn mong có anh bên cạnh................1 người con gái dù nghị lực và mạnh mẽ cá tính đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn rất cần 1 người che chở,1 người cho họ "thuê " bờ vai mỗi khi mệt mỏi,mỗi khi buồn hay giận hờn chỉ muốn khóc cho thoả thích.............
    Tối qua người yêu của đứa bạn em sang chơi, ngày nào chúng nó cũng gặp nhau mà không biết chán................7h30 nó phải đi làm vậy mà ăn cơm xong 6h15 nhưng 2 đứa vẫn rủ nhau đi dạo, đi ăn kem(chỉ là để tranh thủ thời gian bên nhau thôi ) chúng nó hạnh phúc thật ! Còn em ở nhà 1 mình buồn quá lại nhớ anh (nhớ nhiều lắm Chuột yêu à ) - Cuốn nhật kí càng ngày càng dày thêm những trang viết chứa chan tình cảm yêu thương em dành cho anh - Anh ơi ! anh về nhanh đi để đọc nó,để biết em yêu anh nhiều đến thế nào ! 2 năm về trước em luôn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình trong 1 khoảng trống của trái tim đơn điệu, em cứ ngỡ em sẽ thất vọng, em sẽ kiệt sức như người lữ hành trên sa mạc khô cạn và nắng cháy.............nhưng không ! Em đã tìm thấy 1 cái cây, nó tuy hơi khô cằn 1 chút, ít lá 1 chút nhưng em thấy rất hạnh phúc bởi em được che chở như thế !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa một nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !

    Anh ơi ! ở phương xa anh hãy cố gắng để đạt được những gì anh mong muốn,ở nơi này em vẫn luôn thi đua cùng anh để có kết quả cao nhất. Anh hãy tin rằng em vẫn đợi anh - đợi anh về sưởi ấm trái tim em !
    Anh nói rằng anh sợ sự im lặng vậy mà mỗi lần giận anh, em lại cứ im lặng như thế ! Sự im lặng để nhìn lại mình, sự im lặng có ý nghĩa đơn giản chỉ là cho em.Mỗi lần nhớ anh, em lại tìm về với Biển, về với sự bình yên và tình yêu bao la rộng lớn................
  6. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh ui,
    Tiếp về trang phục nè anh, đầm cưới đãi tiệc cho cô dâu nhé,
    Về đầm cưới mới sẽ là ngâm cứu hỏi han nhiều đó anh. Nhưng tin mừng cho 2 đứa mình, em chỉ thích 1 bộ đầm duy nhất thôi. Cả cho chụp hình cưới và tiệc cưới. Em ngại chuyện thay đồ, rồi lại cân nhắc bộ nào đẹp hơn bộ nào.

    Với chỉ 1 chiếc đầm, trả lời May-Mua-Thuê là cả vấn đề đau đầu anh nhỉ. Áo cưới cho cô dâu em chỉ muốn mặc 1 lần (hihi), nên may hay mua rồi treo mãi không mặc lần nào nữa cũng tiếc.
    Mọi người vẫn nói, tiền nào của nấy, cho việc thuê cũng như việc mua, hay may áo cưới. Có người bạn thuê ở Vivian, rùi đứa khác nói chừng đó tiền mua được cả 1 cái. Có người nói, bây giờ áo chất lượng tốt, vào tiệm tốt cũng cao, bằng tiền may nguyên cả bộ. Nhưng rồi còn sắm thêm lỉnh kỉnh nữa, cũng phí ghê. Hừm, em cũng chưa tính được bây giờ đâu.
    Nhưng quan trọng là chỉ để anh biết em thích gì thôi. Vì khi chuẩn bị thật, không lẽ ngày nào em cũng ê a, em thích thế này, thế kia, có khi em còn thay đổi ý thích theo cảm hứng, hihi, thì đúng là vất vả cho anh quá.
    Nên em sẽ tóm gọn cái sự thích của em thôi.
    Các cô dâu hay mặc áo kiều ống không dây, em thấy nhìu kiểu cũng xinh ghê. Nhưng nếu cô dâu ít khi nào mặc hở ngực và vai, nên sẽ không được tự tin thoải mái lắm. Em cũng thấy mặc kiểu áo này, có cô hay kéo áo. Và có nhiều khi, em thây phần ngực nâng lên quá, chèn ra ngoài phần áo, cũng hông đẹp lắm, dị lắm. Nên khả năng chọn kiều này chắc không cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em rất thích kiểu cổ thuyền (chưa tìm ra hình đúng ý), hay kiểu cổ và tay trễ thế này nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh có thấy con gái rất đa dạng không, thú vị không. Có bạn thích nhiều màu, thay nhiều áo, mỗi cô dâu thích mỗi kiểu. Có cô thích đuôi dài tha thướt, hoành tráng, có cô thích váy ngắn năng động. Có cô thích váy trơn suông, rồi váy phồng có ***g phía trong (như Scarlet O?THara) hay có đai, có dúm hoa?
    Riêng em thì em thích chân váy thế này. Em sợ váy dài và có nhiều lớp phồng, hay có ***g xòe, đi lại vướng víu. Em sợ lọng ngọng bị vấp lúc bước lên bục. Em thấy gần 50% số đám cưới em đi dự cô dâu bị vấp cái éc, nhìn cũng dễ thương lắm, cô dâu lại e ấp vịn chặt tay chú rể, tèng téng teng.
    Nhưng em sợ mình mà vấp, mặt em nhìn sẽ ngáo lắm, với lại em thích bước đi cho thoải mái, nhanh nhẹn mọi lúc mọi nơi, kiểu chân váy gọn gàng thế này duyệt anh nhỉ.
    [​IMG]
    Các kiểu khác này là em thấy hay hay nè anh. Chẳng biết nên chọn thế nào :)
    Áo ống thì phải có thêm áo khoác cho xinh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hừm, cuối cùng thì em cũng chưa rõ là áo cưới thế nào sẽ hợp với em, em chỉ mới cảm nhận sơ sơ thui. Hông biết có ai tư vấn thêm ý tưởng nào hay hay nhỉ.
    Em cao chỉ 1.52m, mặt thì rất trẻ, rất baby, vòng 1 rất nhỏ , vai xuôi, cổ đầy, tay và vai có nhìu tàng nhan nên hông mặc hở đuợc
    Hừm, đi săn lùng tư vấn thời trang trong box thui
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cũng những ngày này năm 2003..............
    23h
    Chuông điện thoại reo giật mình tỉnh giấc như 1 phản xạ vì cứ nghĩ sếp gọi đi tác nghiệp tại các tỉnh thành phố xa xôi, nhìn lại số thở phào nhẹ nhõm hoá ra là anh.
    " Anh đứng gác giữa trời khuya gió mát trăng thanh, giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, chỉ thiếu em - người con gái anh yêu thương vô cùng. "
    Anh có biết đâu rằng em cũng nhớ anh, nỗi nhớ đầu tiên mỗi sớm thức dậy và nỗi nhớ sau cùng trước khi em chìm sâu vào giấc ngủ kết thúc 1 ngày.
    23h10
    Thôi chết, đơn vị báo động rồi, anh phải đi đây !
    Tút.........tút..........tút.......
    Alooooooooooo
    Gọi ngay lại thì nhận được tín hiệu : Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khác vui lòng gọi lại sau !
    Thế là từ đó trở đi nằm thao thức với bao ý nghĩ trong đầu, xuất hiện cả những điều không tưởng, nếu chẳng may.............hoặc nếu như anh ấy...........trời ơi ! Thế là chọn vẹn 1 đêm mất ngủ.
    6h
    Thức dậy chuẩn bị đi làm, oánh răng rửa mặt & vệ sinh cá nhân xong, chạy lên nhà cầm cái gương trang điểm nhìn vào............2 mắt thâm quầng, chẳng còn nhận ra mình sau 1 đêm mất ngủ.
    7h30
    Đến cơ quan, chuông điện thoại reo mừng quýnh vì thấy số của anh hiện lên : " Em à ! anh xin lỗi đêm qua...............anh biết em lo lắng cho anh phải không?Đơn vị báo động có 2 thằng cướp biển người Philipin.Nguy hiểm quá em ạ, trong người nó còn có cả thuốc nổ, nhưng cũng may anh & đồng đội bắt được chúng & an toàn trở về. "
    Những giọt nước mắt lại rơi, em phải nén lòng mình khi đứng trước đồng nghiệp ở cơ quan, lẽ ra em phải vui vì những chiến công thầm lặng của anh & đồng đội chứ nhỉ?Thế mà em lại khóc rất ngon lành, nhưng đôi khi những giọt nước mắt rơi không hẳn vì con người ta buồn mà vì hạnh phúc quá, vì niềm tự hào em có anh - người chiến sĩ Trường Sa thân yêu
    Bất chợt em nghe vang vọng đâu đó, lời bài hát quen thuộc vẫn luôn bên em mỗi lần nhớ về anh
    " Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi!.
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô.
    Trường Sa ơi! Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật, đảo quê hương!.
    Anh vẫn đêm ngày giữ biên khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em.
    Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
    Khi cánh hải âu về, khi nắng sáng mùa, nơi đảo trúc san hô.
    Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo, Trường Sa ơi! ..............."

  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái pic đẹp quá, cho em mượn về blog em treo tí, nhìn lãng mạn quá
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại không nói: gửi anh, người đàn ông em sắp lấy làm chồng
  10. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, nhưng mà chẳng sao, trước sau gì cũng sắp là chồng rồi, gọi sớm hay muộn cũng thế.
    Năm mới chúc cả Box hạnh phúc và mạnh khỏe.

Chia sẻ trang này