1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi anh, người chồng sẽ cưới em làm vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi havuhoanganh, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào anh của em,
    Lâu lâu rồi không viết cho anh, anh em mình đều bận rộn quá nhỉ, anh vài đêm thức trắng, em nhiều ngày công tác xa nhà.
    Em đã nghĩ viết thế này, khi mình sẽ chính thức bắt tay vào việc lo cho ngày quan trọng đó, em sẽcho anh đọc. Nhưng vì cái tính em nôn nóng quá, em cứ luôn nghĩ về nó, nên em hay bâng quơ với anh em thích thế này và thích thế kia. Và có lúc em cũng bâng quơ gợi ý, mình lo sớm thì sẽ yên tâm sớm.
    Và anh đã bảo em thế này. Hôn nhân không chỉ là hôm làm lễ và làm tiệc. Anh em mình sẽ đảm bảo có được một ngày thật ý nghĩa và thỏa mãn, nhưng mình không phải quá lo lắng chỉ vì ngày ấy, mà điều quan trọng là chuẩn bị cho cả một chuỗi quãng thời gian sau đó cho cuộc sống mới với vợ với chồng và với gia đình.
    Anh hù em nhé, nào là bạn anh đứa nào khi chuẩn bị tổ chức cưới, cũng tranh cãi, mệt mỏi, hờn giận? đủ cả. Nên tốt nhất cứ bình tĩnh mà ? run. Em vẫn chưa manh động đâu, em chỉ tìm hiểu thông tin và thị hiếu của chính mình cho hợp với hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội đang bát nháo trên đà lạm phát thôi.
    Em biết mình sẽ phải cân nhắc nhiều vấn đề, nhưng em biết sẽ luôn có anh bên cạnh để mình cùng xem xét khuyên bảo nhau đúng đắn nhất, anh nhỉ.
    Em có nhiều ý tưởng muốn kể cho anh nghe quá ?
    Em
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cuới là việc trọng đại,nếu có điều kiẹn thì cứ thix làm cho hoành tráng.Em dự định 2 năm nữa lấy chồng mà chưa j mẹ em đã dặn dò trước bao nhiêu là thứ rùi.Nhưng em nghĩ mình là ng` Vn thì cứ làm theo đúng và đủ lệ là đúng,chứ kiểu theo nếp sống mới em thấy ntn í.hì hì
  3. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý,
    Vậy là ngày bố mẹ anh sẽ sang gặp ba má em đã được định. Người thì nói là dạm ngõ, người thì gọi chạm ngõ hay dạm hỏi.
    Mấy đứa bạn thì tá hỏa tưởng mình làm đám hỏi, vì qua YM thì có dấu tiếng Việt đâu.
    Em là con gái rượu của ba má, còn anh thì trai trưởng cưới vợ, nên bốn ông bà đều có vẻ lúng túng. Ngày đó thường thế nào, gia đình anh lo hết, và em thấy hồi hộp quá. Nó sẽ ra sao, em sẽ nên mặc gì, nói năng thế nào, làm những gì thì nên và không nên nhỉ, ... Hừm, thế ra mà căng thẳng nhỉ.
    Mấy người đồng nghiệp thân thiết cứ chọc ghẹo em, sắp có chồng nên nhìn tươi trẻ hẳn lên . Có thật vậy không anh
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Hay quá rùa ơi!
    Thế là tận 3 năm trước à? Còn bây giờ thì sao em???
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thix thế,mình cũng thix cuới rùi đây này,đọc chị này chuẩn bị đồ cuới làm mình lại rộn ràng muốn cuới.Nhưng tầm này thì chưa rõ chú rể đâu
  6. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không lo đâu em gái ạ, cưới hỏi là có duyên có nợ tớii thì sẽ tới thôi. Hơn năm trước chị cũng có biết chú rể tương lai là ai đâu
    Em còn tầm 2 năm nữa mà được mẹ dặn dò chu đáo quá nhỉ. Chị thì chỉ tự thân vận động tự lo thôi.

Chia sẻ trang này