1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi ba mẹ!

Chủ đề trong 'Public' bởi xinhnhuma, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi ba mẹ!

    Ba mẹ ơi, hôm nay là tròn 21 năm con xuất hiện trên thế giới này ạh. Con muốn cảm ơn ba mẹ
    Ba mẹ ơi! Con cảm ơn ba mẹ 21 năm 9 tháng và 10 ngày trước đã... dành cho nhau tất cả tình yêu thương để hình thành ra con ạh. Tình yêu ba mẹ dành cho nhau đã thành kết quả là con đấy ba mẹ ạh. Con cảm ơn ba mẹ thật nhiều!
    Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ 21 năm trước cũng ngày này khi ba phải lo lắng vất vả đưa mẹ vào bv, còn mẹ thì đau đớn mê man trên bàn mổ ... chỉ để sinh ra con, 1 đứa nhóc mà đã biết bao lần ba mẹ nhìn nhau cười: cái tính bướng này là của ai nhỉ?!
    Ba mẹ ơi. con cảm ơn ba mẹ 21 năm qua đã ở bên cạnh con. Chăm sóc con từng giây từng phút. 7665 ngày, 183960 giờ, 11037600 phút, và 662256000 giây con được sống bên ba mẹ... Trời! Vậy là con đã có rất rất nhiều thời gian, và cơ hội để nói lời cảm ơn tới ba mẹ... nhưng hình như con lại bỏ quên nó ba mẹ ah.Con thật đáng trách, thật vô tâm, thật hư.
    Ba mẹ ơi, nhưng nếu từng đấy năm, ngày, giờ, phút và giây con chưa nói cho ba mẹ biết con yêu ba mẹ biết nhường nào thì hôm nay con sẽ làm ba mẹ ạh. Chắc ba mẹ sẽ ko giận đứa con đã nhận ra lỗi của m và sẽ sữa chữa đúng ko ba mẹ? Ba mẹ lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho con mà. Con cảm ơn ba mẹ. cảm ơn ba mẹ nhiều nhiều.

Chia sẻ trang này