1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn bè yêu nhạc rock!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chúng ta yêu rock và nghe rock coi rock như lẽ sống nhưng đừng quá đem nó vào cuộc sống của chúng ta vì nó sẽ chi phối cuộc sống của chúng ta, đó là lý do mà mọi người xung quanh coi rock fans là không bình thường, giống như tôi thích nghe brutal thích nghiên cứu tư tưởng của bọn này nhưng tuyệt đối không nghe theo chúng, chúng ta hãy nghe rock theo lối tích cực, coi rock như một món ăn tinh thần giúp ta vượt qua những buồn bực trong cuộc sống. Những người nghe black metal cũng vậy không thể cuộc đời họ chỉ biết chống chúa, đốt nhà thờ,... tôi có một người bạn theo chúa nhưng cực kì thích nghe black metal tui cũng không hiểu vì sao???? để nghiên cứu rùi kể cho mọi người biết sau
  2. komachi1

    komachi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em đọc bài của bác aforhapsodi em thấy hình như bác đang có vẻ đau đời lắm thì phải,vui lên bác ơi,ý tưởng của bác lớn quá mà đời thì đâu có đơn giản nên thành ra bi kịch thôi mà,em cũng nhớ cái quán Sân ga ngày xưa quá,nó gắn với bao kỷ niệm vui buồn của em,cả một thời sinh viên của em đấy bác ạ,bây giờ thèm được như ngày xưa quá..........
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Dự án của bác thật vĩ đại, chỉ phải cái không khả thi.
  4. dangkyhoaikhongduoc

    dangkyhoaikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn AfoRhapsody, trước tiên tôi cho tôi hỏi rằng có phải cách đây gần một năm ông bạn đã từng post một bài về Krishnamurti trên trang cafe-rock ? Tôi cũng để ý đến K. nên có thể đánh hơi thấy "mùi K." trong cách viết của ông bạn. So với hồi đó thì bây giờ ông bạn đã bước một bước khá dài. Tuy nhiên cũng chưa bước đi được trên lằn ranh mong manh của hỗn loạn và trật tự.
    Tôi cũng vậy. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy một bài về K. trên một trang Rock bởi vì 2 thứ này không thể đi cùng. Mà cho dù có đi cùng thì cũng sẽ không đi đến đâu. Lúc đó tôi cũng nổi hứng định xướng ca cùng ông bạn nhưng rất tiếc (hay may mắn ? ) những lời phát biểu quá khích của một số thành viên đã ngăn tôi lại. Cũng như đã ngăn ông bạn lại. Sau này nhiều lần vào cafe-rock thấy bài viết còn dang dở... cho dến hôm nay thì không thể vào được nữa.
    Ông bạn quả thật can đảm khi post những chủ đề như vầy trong một trang web như vầy. Bởi vì sẽ nhận được rất nhiều ý kiến trái ngược, và rồi lại lao vào các cuộc bút chiến hết trang này đến trang khác mà khi nhìn lại ta không biết mình đã làm gì. Nhưng theo tôi nghĩ cái đáng sợ hơn những lời chê khen là sự cô độc phải không ông bạn. "Bạn có thể chưa hiểu được ý tôi nói nhưng hãy đừng phán xét suy nghĩ của tôi, bạn có thể không đồng ý nhưng hãy lắng nghe tôi nói đã. Tôi không phản đối bạn nghĩ gì, chỉ mong bạn hãy lắng nghe tôi". Đã từng có người đập vỡ cây đàn vì không còn tri kỉ, đã từng có người rơi vào trạng thái mê đắm điên loạn khi không còn ai hiểu mình, nhưng cũng không thiếu người ra đi trong bình thản.
    Tôi cũng đã từng ấp ủ một bài viết tương tự như vầy, nhưng cũng nhiều lần đắn đo. Truyền bá tư tưởng của K. chăng ? Nếu vậy thì lại rơi vào trường hợp "truyền bá Rock" như ông bạn vừa nói. Mong có người hiểu mình chăng ? điều này thì hoàn toàn không hy vọng trong thời đại "công nghệ thông tin", người ta thích nói hơn là nghe. Hay là thức tỉnh kẻ khác bằng những lời nói của mình ? khiến họ suy nghĩ khác đi những cái thường ngày. Như một tia chớp lóe lên, vậy là tìm thấy chân lý. Ha ha đây là ý tưởng điên cuồng nhất mà cái thằng tôi có thể nghĩ ra. Nhưng nhìn đi nhìn lại thấy cuộc sống của mình cũng đầy chán chường, bế tắc nên đọc chỉ để mà đọc, đọc để chạy trốn, đọc vì không còn biết phải làm gì, đọc để tích lũy, đọc để khích lệ bản ngã, đọc để không phải làm một điều duy nhất : sống.
    Hôm nay gặp lại ông bạn tại đây, cám ơn ông bạn đã cho tôi một chút nhiệt tình để viết xong bài viết này. Xin đa tạ.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng về "con đường Rock" mới "truyền bá Rock" làm quái dề. Cứ nghe nhiều nhạc cho sướng.
    Khi Rock-fan nhà ta còn thich nghe nhạc Rock thì chẳng có gì phải lo. Mỗi tội bây giờ chúgn ta toàn khoái ăn mặc kiểu Rock, tụ tập kiểu Rock , sống kiểu Rock , tranh cãi kiểu Rock, nhạc nhẽo thì sưu tập cho lắm vào rồi chỉ hù thiên hạ. Còn cái khâu thiết yếu là nghe thật nhiều nhạc cho sướng cái lỗ nhĩ cho thoả mãn cái niềm hiểu biết của mình thì chẳng còn mấy người quan tâm
  6. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Trà tam - Rượu tứ - Rock thì chỉ nên một mà thôi
    Cái gì thái quá đều không tốt, rõ ràng rồi. Thế thì mong AfoRhapsody đừng quá trăn trở với mấy thứ ấy nữa, và cũng đừng ôm anh nào tóc dài + áo đen ngoài đường (nhất là khu WC trên Hồ, các anh ấy lại thoi cho 1 quả thì ... )
    Đồng ý với bạn ở đoạn cuối : phải phân biệt rock là rock, life là life
  7. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    rất đồng í quan điểm của pác ,hehe cứ thoải mái mà fang cho nó thanh thản ,chẳng tội gì
  8. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    keke ...đúng thật ...
    chả biết giờ còn mấy ai đi sưu tầm CD cho đủ album nhỉ .??
    tớ thì chỉ thấy thằng nào hay lượm vài cái về nghe ..
    nghe xong vứt luôn ..chả còn quý báu như xưa nữa ..
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ ....nhưng mà bạn đừng nhầm với mua đĩa để nghe nhạc với mua đĩa để sưu tập nhé . Hehe .
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thú vui sưu tập đĩa nhạc của tôi bây giờ không còn như ngày xưa, phần vì tiền không có nhiều, phần vì hiện nay tôi quen download nhạc trên mạng rồi nén vào một cái mp3 700MB, về nhà nghe cho sướng nhĩ.
    Bác Kissmyazz nói đúng, thiên hạ ai khoái ăn mặc kiểu Rock, tụ tập kiểu Rock , sống kiểu Rock , tranh cãi kiểu Rock thì kệ cha họ, không ai chết, cũng chả chết ai, còn ta cứ nghe. Ăn mặc, tụ tập, sống, tranh cãi kiểu Rock không che được cái đầu rỗng tuếch!

Chia sẻ trang này